Không chịu nổi nhu cầu "chuyện ấy" của chồng chưa cưới, người phụ nữ đã làm chuyện không ai ngờ

Quỳnh Trang 2018-02-05 18:30
- Người phụ nữ này đã chuốc rượu say, đánh đập chồng chưa cưới, cuối cùng là đánh đắm con thuyền để giết chết vị hôn phu của mình.

Vụ tai nạn bất thường

Angelika sinh ra ở Latvia nhưng đến Mỹ làm giúp việc vào năm 2000. Trước khi gặp Vincent, cô đã ly hôn hai lần và Vincent cũng vậy.  

Angelika làm việc ở các nhà hàng địa phương trong khi Vincent làm quản lý dự án. Sau vài tuần tìm hiểu, họ đã chuyển đến sống cùng nhau ở Poughkeepsie, New York. 6 tháng sau đó, họ đính hôn với nhau.

Không chịu nổi nhu cầu chuyện ấy của chồng chưa cưới, người phụ nữ đã làm chuyện không ai ngờ đến

Chân dung Angelika Graswald

Vào ngày 19 tháng 4 năm 2015 cặp đôi đi thuyền kayak dạo chơi. Chiều hôm đó, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi từ Angelika Graswald. Người phụ nữ rất hoảng loạn nói, vị hôn thê của cô đang rơi xuống sông. Cô không có cách nào để tiếp cận anh ấy, nước sông lúc bấy giờ rất lạnh và chảy mạnh: "Anh ấy đang trôi càng xa so với tôi. Anh ấy sẽ chết đuối mất”.

Angelika tiếp tục gọi tên vị hôn phu của mình và nói rằng cô không còn nhìn thấy anh ấy nữa. Khi nhân viên cứu hộ đến thì trời đã tối, họ đưa Angelika vào bờ, sưởi ấm cho cô và bắt đầu tìm kiếm Vincent. Đội cứu họ dùng thuyền và trực thăng tìm kiếm trên dòng sông mà không tìm thấy anh ta. Ngày hôm sau, thuyền kayak xanh của Vincent được tìm thấy tại Plum Point, nơi họ bắt đầu chuyến đi của họ.

Lời thú nhận đáng sợ

Sau đó, cảnh sát cảm thấy có điều gì đó khả nghi từ Angelika. Họ đã gọi cô đến thẩm vấn. Sau suốt quá trình điều tra, Angelika buộc phải nhận tội. Cô thừa nhận chính cô đã đánh Vincent bằng mái chèo sau đó đánh đắm con thuyền kayak khiến cả con thuyền và Vincent đều mất tích.

Không chịu nổi nhu cầu chuyện ấy của chồng chưa cưới, người phụ nữ đã làm chuyện không ai ngờ đến

Vincent khi còn sống.

Cuộc thẩm vấn kéo dài tới 11 tiếng, cuối cùng Angelika cũng tiết lộ động cơ khiến cô giết chính vị hôn phu của mình. Angelika nói rằng Vincent là một người đàn ông độc đoán, bảo thủ và thường có nhu cầu rất cao trong chuyện chăn gối.

Anh ta thậm chí còn yêu cầu cô quan hệ theo kiểu threesomes. Angelika nói rằng họ đã cãi vã rất nhiều về vấn đề này. Angelika thừa nhận rằng cô cảm thấy bế tắc trong mối quan hệ của mình và muốn vị hôn phu của mình chết đi. Một động cơ khác khiến Angelika xuống tay đó chính là vì số tiền bảo hiểm 186.000 bảng Anh (6 tỷ đồng) cô sẽ nhận được nếu Vincent chết.

Không chịu nổi nhu cầu chuyện ấy của chồng chưa cưới, người phụ nữ đã làm chuyện không ai ngờ đến

Giọt nước mắt muộn màng rơi trên gương mặt Angelika Graswald trong ngày tòa tuyên án.

Cuối cùng, vào ngày 23 tháng 5, xác của Vincent đã được một ngư dân tìm thấy cách đảo Bannerman 1 dặm. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Vincent chết vì đuối nước, có rượu trong cơ thể nạn nhân.

Angelika cuối cùng đã bị buộc tội giết người ở mức độ 2. Tháng 11 năm 2017, Angelika bị kết án 4 năm tù và cô có thể bị trục xuất khỏi nước Mỹ sau khi mãn hạn tù.

Quỳnh Trang/Theo Mirror

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Toner Klairs “đỉnh chóp” cho mọi chu trình dưỡng da