Hình ảnh mẹ đạp xe, chở hành lý cùng con gái đi nhập học khiến dân mạng rưng rưng nhớ kỷ niệm một thời bỡ ngỡ vào trường đại học

2018-08-16 14:35
- Người mẹ cùng con gái chuẩn bị bước chân vào giảng đường đại học lên nhập học khiến nhiều người xúc động.

Sau khi trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng, những tân sinh viên sẽ nhập học để bắt đầu một cuộc sống mới. Đây không chỉ là bước ngoặt của cuộc đời mà còn là thời gian để các cô cậu mới lớn khẳng định được sự tự lập, cố gắng của bản thân. Dù con có cố gắng biết bao nhiêu và chuẩn bị thế nào thì những người làm cha làm mẹ vẫn canh cánh nỗi lo khi con bước chân vào giảng đường đại học. 

Biết bao nhiêu năm đã qua, cuộc sống có nhiều thay đổi, cách đưa con đi nhập học cũng khác nhiều. Tuy nhiên, hình ảnh người cha người mẹ dắt con cùng tư trang hành lý lên thành phố với biết bao nhiêu bỡ ngỡ vẫn luôn để lại ấn tượng và sự xúc động.

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ hình ảnh một nữ tân sinh viên được mẹ đưa lên Hà Nội nhập học. Điều đáng nói là người mẹ với dáng vẻ vất vả cùng con đạp xe chứ không phải xe máy hay ô tô. Theo sau người mẹ là đồ đạc lỉnh kỉnh chuẩn bị cho con gái bước vào một cuộc sống mới. Người chia sẻ hình ảnh ghi dòng chú thích: "Con hãy vững bước đi, tất cả hãy để mẹ lo". Con bước vào giảng đường, mẹ cũng thêm phần nặng gánh. Nhưng chẳng có cha mẹ nào bỏ rơi con cái. Trong con đường chinh phục tri thức, cha mẹ luôn đồng hành và nỗ lực để con có thể học hành đến nơi đến chốn, có một cuộc sống tươi sáng hơn. 

Hình ảnh mẹ đạp xe, chở hành lý cùng con gái đi nhập học khiến dân mạng rưng rưng nhớ kỷ niệm một thời bỡ ngỡ vào trường đại học

Hình ảnh đơn giản, dung dị nhưng lấy được sự xúc động của dân mạng. Bởi lẽ, biết bao nhiêu người đã từng trải qua khoảnh khắc ấy. Ngày nhập học, cả gia đình đặt biết bao hi vọng. Những cô gái, chàng trai trong vòng tay cha mẹ chăm chút, bây giờ phải bắt đầu một cuộc sống mới, tự lập và lo cho mình, làm quen với cuộc sống xa gia đình. Điều đó không chỉ đòi hỏi bản lĩnh mà cả sự cố gắng. Nhưng sự cố gắng ấy có được là còn đến sự quan tâm và động viên của cha mẹ để con không ngừng tiến lên phía trước.

"Nhìn ảnh này nhớ cách đây 20 năm lên Hà Nội nhập học. Cả nhà bán cả con trâu và mấy yến lúa để có tiền. Hồi đó, bản thân hí hửng lên Thủ đô nhưng chắc chắn cha mẹ canh cánh nỗi lo mà mình nào đâu có biết và tưởng tượng được", một người nói.

Một người khác bình luận: "Ai qua rồi chẳng nhớ. Lúc đó chỉ biết nghĩ phải cố gắng học tập để mai này báo hiếu cha mẹ. Mà bây giờ cũng chưa làm được gì nhiều, chỉ luôn ý thức phải sống thật tốt xứng đáng với sự quan tâm của cha mẹ".

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

7 món phụ kiện hot trend của Gen Z, các nàng nên sở hữu vì xinh muốn xỉu