Hà Giang: Mẹ đau xót tố bác sĩ vô trách nhiệm khiến con trai 15 tháng tuổi chết oan uổng

2017-03-13 09:04
- "Bác sĩ nhìn con rồi nói: Giờ vẫn là giờ hành chính, đưa con sang phòng khám để theo đúng quy trình", chị Chinh cho biết vì sự tắc trách của bác sĩ mà con trai chị chết oan uổng.

 Ngày 12/3, chia sẻ với PV, chị Sài Thị Chinh (SN 1993, ở huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cho biết, vào 13h ngày 6/3 vừa qua, con trai chị - cháu T.T.K (15 tháng tuổi) bị ốm, đi tiểu nhiều lần, nôn trớ ở nhà. 

Ngay sau đó, chị cùng người thân trong gia đình đã đưa con xuống thẳng vào phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang) để chữa trị. 

"Lúc đó vào tới phòng cấp cứu là 15h20 cùng ngày, con tôi vẫn bị nôn, sốt, mất nước, giờ yếu quá rồi. Tuy nhiên, tại đây, các bác sĩ nhìn con rồi nói: Giờ vẫn là giờ hành chính, đưa con sang phòng khám để theo đúng quy trình", chị Chinh kể. 

Người mẹ này đáp lại: "Không được bác sĩ ơi, cứu con cháu đã, thủ tục thì bọn cháu xin làm sau, con cháu nguy kịch quá rồi nhưng các bác sĩ vẫn yêu cầu sang phòng khám theo đúng quy trình", chị Chinh cho hay. 

Trước sự thờ ơ của những người liên quan về cái chết của cháu bé, người mẹ đã đăng tải thông tin sự việc lên mạng xã hội 

Theo lời chị Chinh, sau khi cầu cứu bác sĩ không được chị đã làm theo yêu cầu của bác sĩ, bế con sang khu vực phòng khám để làm các thủ tục khám bệnh. Tại khoa khám bệnh, cháu bé được chẩn đoán bị viêm phổi và nhập viện để điều trị. 

Đến khoảng 17h chiều ngày 6/3, cháu K. sức khỏe yếu nên đã được các bác sĩ cho cháu thở khí dung và yêu cầu chị Chinh giữ bình cho cháu. 

"Tôi hỏi bác sĩ, bác sĩ ơi, cháu giữ bình bao lâu đây ạ, khi đó bác sĩ mới trả lời đến 7 phút là tự tắt. Tuy nhiên, đến phút thứ 3 thì con tôi mắt trắng trợn lên, chân tay co cứng lại, tôi gọi bác sĩ thì được các bác sĩ đưa con tôi vào phòng cấp cứu", chị Chinh kể lại. 

Cũng theo lời chị Chinh, khi đưa con vào phòng cấp cứu được khoảng 10 phút thì cháu co giật, nhịp tim cháu K. đã trở về số 0 và không có 1 bác sĩ nào trong phòng. 

"Tôi sờ bụng con cứng đờ ra, chân tay cháu cũng vậy nên đã bảo chồng gọi bác sĩ cứu con chứ con mình sắp chết rồi. Chồng tôi gọi bác sĩ mới vào kiểm tra và yêu cầu chồng tôi đưa tôi ra ngoài để các bác sĩ tiến hành cấp cứu", chị Chinh nói. 

Đến khoảng 20h tối cùng ngày, các bác sĩ thông báo với gia đình là cháu đã tử vong và để gia đình nhận cháu về nhà lo hậu sự. 

"Đến ngày 7/3, Trưởng khoa Nhi và Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên đã xuống gia đình thăm viếng và nói lời xin lỗi đến gia đình là ca trực hôm đó phải có trách nhiệm đến cái chết của cháu. Tuy nhiên, đến nay các bác sĩ chưa nhận lỗi, bệnh viện vẫn chưa có câu trả lời với gia đình là cháu mất vì bệnh gì", người mẹ trẻ đau đớn kể lại. 

Chị Chinh cho biết, hiện tại gia đình đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng đề nghị làm rõ cái chết của con chị. 

Liên quan đến thông tin phản ánh trên, chiều 12/3, trao đổi với PV, BSCK II Bùi Văn Toán, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Vị Xuyên xác nhận có sự việc và cho biết, hiện tại, bệnh viện đã yêu cầu các cá nhân có liên quan viết bản tường trình, bệnh viện cũng họp hội đồng chuyên môn để có câu trả lời sớm nhất đến người nhà bệnh nhân.  

Theo Minh Ngọc/Thời Đại

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 cung hoàng đạo mang vẻ ngoài duyên dáng, tâm hồn cao thượng, nhiều người ngưỡng mộ