"Giở trò" giữa đường vắng ngày cuối năm, tên cướp quá đen đủi khi gặp phải nữ võ sĩ

2017-12-26 14:37
- Tên cướp tưởng "vớ bẫm" khi thấy em gái đứng một mình trên đường vắng. Ai ngờ hắn lại đối đầu phải một cao thủ Taekwondo.

Cướp giật gặp phải nàng đai đen Taekwondo, 7 năm luyện võ 

Mới đây, trên group facebook đông thành viên, một cô gái đã kể về chuyện bị cướp ở Hà Nội. 

"Sắp Tết nhất rồi các chị ra đường nên cẩn thận bảo vệ tài sản. Em sáng nay bị giật đồ ở trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội. 

Em người Hải Dương lên Hà Nội chơi với chị. Sáng nay đang đứng chờ xe buýt gần đó thì gặp một tên côn đồ. Em mang ba lô nhưng không đeo hẳn hoi mà chỉ đeo một quai. Trong đó có ví tiền, quần áo, giấy tờ tùy thân. 

Đang đứng cầm điện thoại chơi, em thấy nam thanh niên cao to, đầu đội mũ đen, bịt khẩu trang đen, áo gió xanh, quần bò đen đến. 

Hắn hành động rất nhanh, giật chiếc ba lô của em. Em tập võ đã 7 năm nay, ngoài thi đấu đối kháng chưa đánh bất kỳ một ai hết. 

Vừa bị giật, em quay sang phản ứng luôn rồi giằng co ba lô với hắn. Em bực nhất là mặc quần bó không đá được. Một tay cầm điện thoại, một tay em kéo ba lô. 

Hắn đạp vào sườn em một cái. Em bực quá nên lên hai "phát" gối, một "phát" vào đùi non trước, một "phát" bụng trên. Lúc đó, hắn mới thả ba lô ra rồi cúi xuống. Tiện thể, em cho luôn một "phát" cùi chỏ gần gáy. Hắn bỏ chạy luôn. 

Mọi người ra đường cảnh giác nhé, như em do đứng một mình nên mới bị như thế". 

Chủ nhân của câu chuyện kể bị cướp trên mạng xã hội. 

Được biết, cô gái khiến tên cướp giật phải ôm bụng bỏ chạy là An Thị Anh, sinh năm 2000, sống ở Thanh Miện, Hải Dương. 

Anh là VĐV Taekwondo chuyên nghiệp. Cô học Taekwondo, boxing đã 7 năm và từng khoác áo ĐT Taekwondo Việt Nam. Anh vừa xin rời ĐTQG về tập ở tuyển Hải Dương để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. 

"Chuyện em bị cướp giật xảy đến vào sáng 25/12. Khi sự việc diễn ra em bình tĩnh lắm, coi như không có chuyện gì. Thậm chí cảm giác còn phấn khích như vừa thi đấu xong. 

Nhưng khi về nhà kể lại thì bố mẹ em lo lắng lắm. Dù biết con gái có võ nhưng lúc nào cũng lo. "Con có làm sao không, người có xước xát gì không?", câu đầu tiên khi nghe chuyện của bố là vậy'. 

Thật ra đây không phải lần đầu em gặp cướp, cũng có một lần đi xe buýt, có người móc túi, em bắt được ngay, cầm vặn tay khiến hắn phải la oai oái. Hắn xin lỗi nên em cũng bỏ qua vì đang vội". 

Anh có 7 năm học võ Taekwondo. 

Câu chuyện của Anh chia sẻ nhận được nhiều bình luận từ dân mạng. Đa số mọi người đều xem đó là bài học để cảnh giác. Nhưng cũng có ý kiến nghi ngờ đây là câu chuyện "dàn dựng kiếm like". 

"Em chẳng quan tâm cho lắm. Ai bình luận vui em trả lời vui lại. Còn ai nói gì em không quan tâm. Mục đích của em là chia sẻ để tất cả cũng biết, đề phòng khi ra đường. 

Bạn bè sau khi nghe kể chuyện em bị giật đồ đều có chung biểu cảm "tội nghiệp" cho tên cướp. Vài người còn đùa rằng "Khổ thân cướp, cuối năm còn gặp Anh". 

Nhưng nói kĩ hơn thì sự việc đó em còn chưa kịp áp dụng chiêu đánh nào trong võ. Đó chỉ là phản ứng toàn thân thôi. Chứ nếu em không mặc quần bó, đá được chẳng biết hắn sẽ "chấn thương" như thế nào". 

Tên cướp có kết cục thật thê thảm khi gặp phải Anh. 

Võ sĩ Taekwondo mê Manchester United 

An Thị Anh đến với võ thuật do quá mê mẩn, Từ bé, cô đã tinh nghịch, cá tính và mạnh mẽ như con trai. Năm Anh lên 10, ở quê có phong trào dạy và học võ nên cô đăng ký tham gia. 

13 tuổi, Anh bước chân vào con đường thể thao chuyên nghiệp và bắt đầu đánh giải từ năm 14 tuổi. 

"Khi em đòi học võ lúc đầu bố mẹ nghĩ chỉ để rèn luyện sức khỏe nên đồng ý. Tuy nhiên sau này bố mẹ đều phản đối. "Con gái đừng nên học võ, khổ lắm, người thô, rất xấu, mệt lắm con ạ", bố mẹ suốt ngày khuyên như thế nhưng em kiên quyết đi theo con đường này. 

Em vẫn nhớ đến những ngày đầu tiên học võ. Chỗ tập luyện, ăn ở, bạn bè, môi trường mới... tất cả đều là vấn đề lớn. 

Bọn em phải thức khuya dậy sớm, bất chấp nắng mưa, rét mướt như thế nào vẫn quần đùi, áo số đi tập. 

Hiện tại lịch của em một ngày chỉ có ăn, tập, học văn hóa. Em tập một ngày ba ca, sáng lúc 4 rưỡi sáng - 6 rưỡi sáng, 8 giờ sáng - 10 rưỡi sáng và 2 giờ - 4 giờ rưỡi chiều. Em học văn hóa lúc 6h tối - 10 giờ tối. Ngày nào em cũng lặp đi lặp lại lịch như vậy". 

Năm 2016, Anh tham gia giải Giải trẻ Taekwondo nam nữ toàn quốc và đoạt huy chương Vàng. Đó là tấm HCV đầu tiên cô có trong sự nghiệp thi đấu. 

"Em đánh 3 trận ở giải. Hai trận đầu em thoải mái lắm, đánh thắng nhanh gọn. Trận chung kết bị tâm lí do đối thủ rất cao to. Em lo lắng phản xạ và chiến thuật không tốt. Lúc đó thầy phải khuyên và động viên mãi "Đất nước chỉ có một Vua, trên sàn đấu chỉ có một kẻ thắng". 

Em đã cố hết sức, làm hết mình và đạt thành quả như những gì mong muốn". 

Anh đoạt HCV ở giải Taekwondo trẻ quốc gia năm 2016. 

Ngoài đam mê võ thuật, Anh còn là một người mê mẩn bóng đá. Đội bóng cô yêu thích là Man United. 

"Em thích Man United lắm đấy, mãi là fan trung thành của Quỷ đỏ. Em bất chấp ngày đêm để xem các trận đấu dù bị phạt cơ nào cũng chịu. 

Em từng xem bóng mệt quá không dậy tập được bị phạt chạy việt dã gần 10 km, hít đất, chống đẩy, bật cóc. Nghĩ lại em vẫn sợ nhưng chắc chắn sẽ xem tiếp. Tình yêu rồi, sao mà bỏ được", Anh tâm sự. 

Theo Trình Ca/Trí Thức Trẻ

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 4 chòm sao dễ trở thành nô lệ trong tình yêu