Dọn nhà cho sạch và những phát hiện chấn động kinh hãi, người trong cuộc ngớ người vì không lý giải nổi

2020-10-13 17:00
- Khi đang dọn nhà thì người trong cuộc phát hiện được những điều vô cùng kỳ dị.

Dọn nhà phát hiện thứ bí ẩn sau tường nứt

Mới đây, 2 anh em Valentin và Adrian sống ở Rumani đã dọn dẹp nhà cửa cho người bà quá cố. Ngôi nhà được xây từ năm 1921. Trong khi dọn thì 2 anh em phát hiện xác ướp một con mèo nằm bên trong tường nhà. Con mèo này được cho đã chết 100 năm. 

Ban đầu, khi đang dọn, 2 anh em nhìn thấy vết nứt. Khi nhìn thấy vết nứt, cả 2 quyết định đập để xem có gì bên trong. Lúc đầu, họ còn nghĩ có một căn phòng hay ngăn kéo bí mật. Nhưng khi dỡ gạch thì thấy đầu của một con động vật. Khi nhìn thấy toàn thân của con vật, anh cũng cho rằng đó là một bức tượng thu nhỏ mô phỏng con hổ.

Dọn nhà cho sạch và những phát hiện chấn động kinh hãi, người trong cuộc ngớ người vì không lý giải nổi

Việc tìm thấy xác con mèo khiến Valentine và Adrian cảm thấy khó hiểu, không biết vì đâu mà con mèo lại có thể chui vào đó. Sau đó, 2 anh em đến văn phòng địa chính địa phương để xin thông tin về chủ cũ của căn nhà nhưng không có kết quả.

Xác ướp của con mèo sẽ được đem đi bán đấu giá vào ngày 13/10 sắp tới và giá trị của nó có thể rơi vào trong khoảng 800-1200 bảng Anh (24,2-36,3 triệu đồng).

Dọn nhà phát hiện hài cốt

Hồi năm 2015, một sự việc xảy ra ở Aichi cũng gây rúng động dư luận Nhật Bản. Theo đó, một người đàn ông tên là Sumio sống cùng các em tại nhà ở Aichi đột ngột mất tích. Mãi 1 năm sau cũng không ai biết thông tin gì từ người này.

Sau 5 năm, cả nhà quyết định dọn dẹp để đổi phong thủy. Em gái của nạn nhân đã chọn dọn phòng của Sumio. Suốt 5 năm không ai ở nên rất bẩn. Khi dọn, cô em gái này phát hiện bộ hài cốt được cất giấu trong tủ gỗ.

Dọn nhà cho sạch và những phát hiện chấn động kinh hãi, người trong cuộc ngớ người vì không lý giải nổi

 

Cơ quan chức năng đến hiện trường xác định hài cốt có thể là của ông Sumio. Được biết, cả 3 người em của ông Sumio đều đã ở tuổi về hưu và dù chưa xác định được đó có phải là hài cốt của người anh hay không thì điều này càng kỳ lạ hơn khi họ đã sống cùng nhà với bộ xương nhiều năm nhưng lại không hề nhận ra.

Dọn nhà phát hiện xác ướp

Năm 2018, 3 người con của gia đình Thompson ở  North Yorkshire (Anh) đến dọn dẹp nhà của người mẹ quá cố từng sinh sống. Khi đang dọn gầm cầu thang thì họ tìm thấy chiếc hộp dài. Lúc mở ra, ai cũng choáng bởi bên trong có phong bì và xác ướp nhỏ quấn trong quần áo.

Dọn nhà cho sạch và những phát hiện chấn động kinh hãi, người trong cuộc ngớ người vì không lý giải nổi

Họ đưa hộp quần áo đến đồn cảnh sát. Sau khi kiểm tra, anh xác định đây có vẻ là cơ thể trẻ sơ sinh đã được ướp xác và được bọc bên trong lớp quần áo, đặt vào chiếc hộp vào khoảng thời gian cuối những năm 1950 hoặc đầu những năm 1960. Lá thư trong hộp được viết vào tháng 8/1968.

Qua xét nghiệm ADN, đứa trẻ sơ sinh được xác định là con của bố mẹ nhà Thompson. Tuy nhiên, đây vẫn là cú sốc lớn vì không ai nghe hay biết chuyện này. Bà Thompson kết hôn với chồng năm 1968, đến năm 1996 thì ly hôn. Sau đó bà qua đời năm 2018. 

AM (tổng hợp)

 

 

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn là văn minh?