Dân công sở tấp nập rủ nhau "chơi họ"

2014-07-07 09:52
- (Em đẹp) - Mỗi tháng bỏ ra 1,5 – 3 triệu đồng đóng họ, đây là cách “bỏ lợn tiết kiệm an toàn” được giới văn phòng rất chuộng hiện nay.
Tiết kiệm hiệu quả

Làm cơ quan nhà nước, chuyên ngành kỹ sư, thu nhập tính theo hệ số của chị Nguyễn Lan Ngọc, Từ Liêm - Hà Nội là gần 5,4 triệu mỗi tháng. Cộng thêm vài việc làm thêm bên ngoài, thu nhập của chị cũng chỉ chừng hơn 7 triệu.

Khi mọi người trên cơ quan bàn nhau chuyện góp tiền chơi họ, chị đồng ý ngay. Chị Ngọc cho biết, nhóm có 15 người, toàn là anh chị em làm cùng cơ quan, mỗi người đóng họ 1 triệu/tháng. Sau khi bốc thăm thứ tự người lấy, cả nhóm sẽ bầu ra một người có uy tín nhất làm nhà cái, có trách nhiệm nhắc nhở, thu tiền và bàn giao cho người được nhận vào đúng ngày 30 hàng tháng.

“Tôi may mắn bốc thăm nhận ngay tháng thứ 2, tổng cộng được 15 triệu đồng, dư để đổi chiếc máy tính đã cũ. Cứ mỗi tháng tôi lại nộp 1 triệu mà không ảnh hưởng gì đến đời sống của mình”, chị nói.

Trong khi đó, cơ quan chị Trần Thu Thảo tại phố Láng Hạ lại chơi đóng họ lấy lãi, mỗi suất đóng 3 triệu đồng/tháng. Chị Thảo giải thích, lãi suất tính không nhiều, chỉ 50.000 mỗi tháng, nhưng sẽ đỡ thiệt thòi cho những người phải lấy sau. Lấy họ ở tháng thứ 8, trong bát họ có 14 người chơi, chị Thảo đã thêm được vào quyển số tiết kiệm tại ngân hàng số tiền là 39,2 triệu đồng.

“Không chỉ có chị em chúng tôi tham gia trò này, nhóm họ của tôi có tới 5 anh đàn ông. Trong đó có một bạn trẻ đang cần tiền để chuẩn bị lấy vợ”. Chị Thảo cho biết, hiện giờ chị cũng đang làm chủ họ của nhóm 6 người bạn thân học cùng đại học.

“Tôi thấy hình thức tiết kiệm này rất hiệu quả, lại tránh được việc tiêu pha vào những thứ vô bổ. Trước đây, cứ có lương là tôi lang thang các hàng quần áo, mua sắm không biết bao nhiêu thứ. Nhưng giờ, có lương là chỉ chăm chăm để đóng họ”, chị nói.


 Mỗi tháng bỏ ra 1,5 – 3 triệu đồng đóng họ, đây là cách “bỏ lợn tiết kiệm an toàn” được giới văn phòng rất chuộng hiện nay.

Tính an toàn cao

Hình thức chơi họ này đang được giới công sở hưởng ứng, không chỉ bởi tiết kiệm được khoản tiền có ích, mà tính an toàn của nó rất cao. Tất cả những người chơi trong bát họ đều làm cùng cơ quan, nên sẽ tránh được việc bị lừa đảo hay xù nợ. Tùy theo tính chất và quy định mà cả nhóm đặt ra, người chơi sẽ đóng tiền theo tháng hoặc theo ngày. Nếu là chơi họ có lãi, người lấy sau cùng sẽ được hưởng số tiền nhiều nhất, như một hình thức cho vay lãi suất nhẹ. Còn nếu chơi họ bình thường, số tiền nhận được sẽ là như nhau.

“Đa phần giới công sở chúng tôi đều chọn hình thức đóng họ không lãi, bởi tất cả đều là người quen, nên không có tính ăn thua thiệt hơn ở đây. Thậm chí, bát họ của tôi còn rất linh động, nếu bạn bốc thăm nhận họ vào lượt cuối cùng, nhưng có việc cần tiền gấp, bạn vẫn có thể thương lượng để được nhận trước”, chị Thảo cho biết.

Còn chị Lan Ngọc thì cho hay, với những người làm công ăn lương như chị, để tiết kiệm được số tiền vài chục triệu đồng không hề dễ. Tham gia những bát chơi họ cùng cơ quan thế này vừa đáp ứng được nhu cầu của người chơi là cần tiền nóng làm những việc cần thiết, vừa giúp mọi người cảm thấy an tâm. Bởi ở nhóm của chị, ai lấy họ là người đó phải ký vào tờ ký nhận để tránh những rắc rối phát sinh. Đặc biệt, nhóm của chị quy định không bao giờ chơi họ quá 3 triệu mỗi tháng, và không mở rộng nhóm quá 15 người chơi.

Luật sư Nguyễn Ngọc Sơn, Văn phòng luật SP và Liên Danh Hà Nội cho biết, luật pháp Việt Nam không cấm những hoạt động chơi họ, chơi hụi, đặc biệt là hình thức chơi có lãi. Tuy vậy, luật sư Sơn khuyến cáo mọi người không nên tham gia vào những nhóm họ không quen biết, hoặc được mời chào trên mạng.

“Rất nhiều đối tượng lừa đảo thường xuyên qua lại các trang diễn đàn, lợi dụng lòng tin và ham tiền của nhiều người để rủ rê tham gia chơi họ lấy lãi, sau đó ẵm tiền trốn mất”, ông Sơn cho biết.

An Na
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Gửi người từng phản bội: Chỉ một lần quay đi, anh mãi mãi chẳng có đường quay trở lại!