Cuộc sống chuyển giới: Ngày uống 4 viên tránh thai, sinh hoạt như con gái

2018-01-15 09:03
- Không đủ tiền tiêm hóc-môn, sợ ảnh hưởng sức khỏe, "cô gái" này quyết định chọn cách uống thuốc tránh thai hàng ngày để duy trì nội tiết tố nữ đang có trong người.

Thế giới LGBT (cộng đồng người đồng tính) không chỉ đơn giản chỉ có gay và les như nhiều người vẫn nghĩ. Có những cá thể mang hình hài nam giới nhưng khát khao trở thành nữ cả về tâm hồn lẫn thể xác. Đó là những người có xu hướng chuyển giới nữ.  

Trước khi thực hiện cuộc đại phẫu chuyển giới , cá thể mang hình hài nam giới phải trải qua 1 đến 2 năm bổ sung nội tiết tố nữ (còn gọi là estrogen) bằng cách tiêm hóc-môn. Cuộc sống sinh hoạt khi đó sẽ diễn ra bình thường như bao cô gái khác, từ cử chỉ đến thói quen sinh hoạt cá nhân.  

Phạm Ái Mi (tên thật là Phạm Minh Tân) năm nay 23 tuổi, hiện đang là nhân viên bán hàng tại TP. HCM là một trong những gương mặt chuyển giới chưa hoàn thiện. Hơn 1 năm trở lại đây, Mi sống và sinh hoạt như một cô gái: điệu đà, nhẹ nhàng, thích trang điểm. "Ra đường ít ai nhận ra mình từng là nam giới lắm" - Mi nói.  

Phạm Minh Tân trước khi tiêm hóc-môn chuyển giới  

Ái Mi tiêm hóc-môn chuyển giới được một năm, sống và sinh hoạt như bao cô gái bình thường khác  

Con không phải là con trai  

Từ năm học lớp 3, Mi đã thể hiện rõ nhiều dấu hiệu khác biệt so với các bạn nam cùng lứa. Không thích chơi cùng con trai, bạn thân toàn con gái, thích xem phim kiếm hiệp nhưng mơ ước được làm Tiểu Long Nữ hoặc Cô Cô xinh đẹp.  

'Mình nhớ, cứ xem xong phim là lấy mền, lấy khăn quấn vào người giả làm Tiểu Long Nữ rồi tự độc thoại vai nữ chính. Chị gái nhìn thấy hoài nhưng chỉ nhắc nhở. Ba mẹ cũng dần phát hiện ra sự khác lạ của mình nhưng vẫn để mình phát triển tự nhiên nhất' - Mi kể.  

Lớp 9, Mi công khai với mẹ rằng: "Con không phải là con trai, con yêu con trai và con muốn làm con gái". Mẹ Mi khi ấy đã khóc, đã hỏi rằng "bệnh" có chữa được không để đưa đi bác sĩ. Từ đó cho đến những năm cuối cấp 3, cả gia đình không ai nhắc lại việc Mi muốn là con gái nữa. Bản thân Mi khi đó vẫn sống như một chàng thanh niên vào tuổi dậy thì, ăn mặc như nam giới, cử chỉ ẻo lả nên bạn bè vẫn hay gọi là Tân bê đê.  

Mi chọn trở thành một cô gái thay vì sống trong hình hài của một chàng trai rồi bị những người xung quanh gọi là gay, bê đê  

Yêu gay hay yêu trai 'thẳng'?  

Bước vào tuổi dậy thì, Mi rung động trước nhiều người, nhưng đều cùng giới, tức gay. "Mình từng trải qua một mối tình với bạn cùng giới nhỏ hơn 2 tuổi, nhà ở Sài Gòn, gia đình khá giả nhưng tính cách khá trẻ con. Yêu nhau được 1 tháng thì tụi mình công khai. Mình khi đó chưa đi làm nên cả 2 cứ quấn quýt lấy nhau, bạn ấy biết nhà mình, biết cả những người bạn thân của mình nữa. Lúc đó, cả 2 ra đường với hình hài nam giới" - Mi nhớ lại.  

Một lần, khi giận dỗi người yêu, Mi quyết định tắt điện thoại mà không một lời thông báo. Sáng hôm sau, khi truy cập vào tài khoản, Mi hay tin người yêu đã treo cổ tự tử. Mi nghẹn ngào: "Khi mình đưa mật khẩu điện thoại của bạn đó cho người nhà, họ đọc được những tin nhắn mà bạn ấy cố gửi cho mình, mọi người càng trách mình nhiều hơn, còn thẳng thừng đuổi mình khỏi đám tang. Mẹ mình sau đó phải đến nói chuyện với người lớn thì họ mới nguôi ngoai".  

Một góc căn phòng của Mi  

Mất nửa năm sau đó, cuộc sống bình thường mới trở lại với Mi. Mẹ của Mi lo lắng đến mức không rời chân khỏi con nửa bước, sợ Mi nghĩ quẩn, bỏ gia đình đi theo người yêu cùng giới. Thời gian này, Mi bắt đầu suy nghĩ đến việc mình nên yêu người cùng giới hay yêu trai thẳng. Chưa tìm được câu trả lời thì Mi gặp và yêu một anh chàng qua mạng xã hội.  

"Anh này là trai thẳng, lớn hơn mình 2 tuổi, từ quê Tiền Giang lên Sài Gòn lao động. Ngay từ đầu mình công khai giới tính và anh ấy chấp nhận. Mấy lần đầu gặp anh, mình còn giả gái nhưng anh bảo cứ mặc đồ nam và điều đó khiến mình cảm thấy thoải mái. Khi quyết định tiêm hóc-môn nữ cũng là anh cung cấp chi phí cho mình" - Mi kể.  

Mi tút tát lại móng tay, móng chân  

Một góc đựng dụng cụ trang điểm của Mi  

Từ tiêm hóc-môn đến uống thuốc tránh thai hàng ngày  

Nửa năm yêu nhau, số tiền làm được của người yêu là 200 ngàn đồng mỗi ngày. Anh chàng đều đưa tất cho Mi giữ. Nhận tiền, Mi sẽ đưa lại cho người yêu 50 ngàn để anh chi tiêu, ăn uống.  

Mỗi tuần, Mi sẽ tiêm 1 mũi hóc-môn, giá 130 ngàn. "Một chị chuyển giới nhận tiêm cho mình, chứ bệnh viên không ai dám tiêm khi không có đơn thuốc. Hóc-môn cũng được chị ấy xách tay từ Thái Lan về. Thường thì sẽ tiêm ở mông, tiêm xong người uể oải, mệt nhoài chẳng làm được gì cả" - Mi chia sẻ.  

Đều đặn như vậy được 2 tháng, Mi nhận thấy những thay đổi tích cực trong cơ thể. "Ngực bắt đầu nhú lên như mọc tràm, nhũ hoa to ra, lông tay mọc ít lại, da dẻ mịn màng hơn. Sự nữ tính có sẵn cùng với hóc-môn dần có tác dụng khiến mình mong muốn trở thành một đứa con gái nhiều hơn. Mình bắt đầu nối tóc dài và công khai sống như một cô gái" - Mi nói thêm.  

Khi người yêu của Mi phải về lại Tiền Giang theo sự sắp xếp của gia đình cũng là lúc tình yêu phai nhạt dần. Chi phí tiêm hóc-môn vẫn đều đặn chi ra, nhưng Mi phải tự lo, lúc này Mi vẫn chưa có việc làm. Khi không đủ kinh phí nữa, Mi quyết định ngưng tiêm hóc-môn trong 3 tháng. Cô gá' tự tìm hiểu thông tin và biết được rằng thuốc tránh thai hàng ngày có chứa estrogen giúp duy trì nội tiết tố nữ. Từ đó đến nay, thay vì tiếp tục tiêm hóc-môn, Mi uống thuốc tránh thai mỗi ngày.  

Mi kể: "Mỗi lần ra hiệu thuốc, mình sẽ mua 2 vỉ thuốc tránh thai hàng ngày, mỗi vỉ giá 16 ngàn, 28 viên, trong này chỉ sử dụng được 21 viên, 7 viên còn lại là sắt, dành riêng cho các bạn nữ đến kỳ kinh nguyệt. Mỗi ngày mình sẽ uống 4 viên vào buổi sáng. Chỉ dám mua cầm chừng vì sợ mua số lượng nhiều, chủ quầy thuốc vặn vẹo".  

Mỗi ngày, Mi uống 4 viên thuốc tránh thai hàng ngày sau bữa sáng 

Những vỉ thuốc tránh thai chỉ còn lại 7 viên sắt  

Mi khoe rằng mình đã nhấn mí và nâng mũi  

Nuôi ước mơ chuyển giới giá 130 triệu đồng  

Gia đình Mi hiện tại đã chấp nhận Mi như một người con gái. " Dù thân thể chưa thật sự là nữ nhưng từ đi đứng, cử chỉ, điệu bộ, mình đều cố gắng dịu dàng nhất có thể. Chính vì thế mà ra đường ít người nhận ra mình là nam lắm" - Mi nói.  

'Cô gái' này kể thêm rằng, có một lần được chàng trai tán tỉnh, tìm về đến tận nhà. Khi biết được bạn bè của Mi thì nhắn tin hỏi thăm địa chỉ, không ngờ người bạn này lại 'tố' Mi là bê đê, chuyển giới khiến anh chàng kia thay đổi hoàn toàn thái độ, cuộc tình chưa kịp chớm nở đã đường ai nấy đi.  

Sống như một cô gái nhưng không ít lần Mi lâm vào hoàn cảnh trớ trêu phải cố gắng giấu đi sự nữ tính để đến các cơ quan hành chính xin con dấu hoặc làm thủ tục xin việc. Thời gian tới, Mi sẽ tranh thủ đi chụp lại hình và thay vào tất cả các giấy tờ từ hộ chiếu, chứng minh nhân dân đến giấy phép lái xe. Mi nói chỉ thay đổi hình, giới tính vẫn là nam và họ tên vẫn như khai sinh.  

Giấy tờ của Mi hiện tại vẫn là hình hài nam giới  

Khi được hỏi sẽ làm gì tiếp theo khi mang mác là người chuyển giới chưa hoàn thiện, Mi hồ hởi: ' Tất nhiên là mình sẽ đại phẫu chuyển giới rồi. Mình đã tìm hiểu và biết được có một bác sĩ uy tín ở Thái chuyên đại phẫu với giá 130 triệu. Mình đang cố gắng dành dụm và xin hỗ trợ thêm từ mẹ. Còn giờ cứ uống thuốc tránh thai để duy trì đã, dù không mạnh như tiêm hóc-môn nhưng bù lại cơ thể không mỏi mệt' .  

Mi hiện tại đã đi làm, lương tháng 4 triệu đồng. "Mỗi tháng phát sinh đám cưới, đi chơi cùng nhóm bạn, mình vẫn thường xin thêm tiền của mẹ. Vì chọn làm con gái nên đối tượng yêu của mình cũng thay đổi, đó sẽ là trai thẳng". Chưa định hình được thời gian sẽ làm phẫu thuật chuyển giới nhưng Mi hi vọng sẽ thực hiện nó trong thời gian sớm nhất.  

 

Theo PV/Báo Đất Việt  

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 bài tập plank giúp chị em có vòng eo săn chắc, 0% mỡ thừa