Cuộc sống bế tắc nhiều lần tìm tới cái chết của mẹ đơn thân yêu nhầm Sở Khanh có 2 con khác cha

Hoàng Hải 2017-10-07 11:15
- Sau hai cuộc tình chóng vánh với người đàn ông đã có gia đình, thứ quý trọng nhất của cuộc đời H là hai đứa con thơ cùng mẹ khác cha. Đã nhiều lần cùng quẫn, H đã nghĩ đến cái chết để quên đi sự đời. Nhưng vì con, H lại tự hứa phải cố gắng sống thật tốt để làm chỗ dựa, bù đắp cho con.

Nhiều lần tìm đến cái chết

Kể tiếp câu chuyện của cuộc đời mình, hai dòng nước mắt Nguyễn Thị H (26 tuổi, ngụ xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn, tĩnh Hà Tĩnh) trào dâng. Cậu con trai lớn thấy mẹ khóc tỏ rõ bối rối, đưa bàn tay còn nhem nhuốc đất vụng về lau nước mắt cho mẹ.

Mới 26 tuổi, trải qua hai cuộc tình dại khờ, thứ H nhận lại không gì khác ngoài nỗi đau và sự tủi nhục. H yêu lầm Sở Khanh nên mang phận gái chửa hoang nên nhiều lần nghĩ quẩn, H định ôm con tìm cái chết để kết thúc cuộc đời. Nhưng nghĩ đến con, H lại gắng sống.

“Hơn 3 năm trước, khi mang thai con trai đầu, đau khổ vì người yêu lừa dối và xấu hổ với mọi người, thương cha mẹ, tôi đã nghĩ đến việc nhảy cầu tự tử. Nhưng nghĩ đến đứa con đang lớn dần trong bụng, tôi không đủ can đảm để làm điều đó.

3 mẹ con H

Sau sinh được hai tháng, bố tôi cũng vì buồn phiền con cái, sinh tật rượu chè, khi say lại mang tôi ra chửi. Buồn chán, tôi ôm con đi. Không biết đi đâu về đâu, trong người cũng không có tiền, tôi lại nghĩ quẩn, định ôm con nhảy cầu. Rồi nghe tiếng thằng bé khóc, tôi lại sợ”, H kể lại.

Sinh đứa con thứ 2 mới được 25 ngày, vết thương sau mổ đẻ chưa kịp lành, H đã phải bế con gái còn đỏ hỏn đi tìm cha cho con. Thế nhưng, biết mẹ con H ra, bố đứa trẻ đã trốn đi biệt tăm.

H đã đem câu chuyện kể cho ông bà nội của con gái, cầu xin họ nghĩ tình máu mủ mà chấp nhận, cưu mang con. Nhưng họ bắt H viết giấy cam kết sẽ không bao giờ được quay lại đòi con. H lại không đành giao con cho ông bà nội của con nên lặng lẽ ôm con quay về.

Khi con gái được 2 tháng tuổi, H quyết định cai sữa con để đi làm thuê, kiếm tiền trang trải cuộc sống cho 3 mẹ con. Thế nhưng chưa kịp đi thì con gái mắc bệnh viêm phổi nặng, phải nhập viện cấp cứu.

“Cực chẳng đả tôi mới phải cai sữa con. Trước mắt tôi, hàng chục khoản chi như tiền ăn, sinh hoạt, thuốc thang, tiền học cho con trai lớn… đều cần đến tiền. Nếu cứ ở nhà thì lấy đâu ra tiền để nuôi con, cho con ăn học”.

H bên con gái

Ôm con nằm viện khi trong người chỉ còn 70 nghìn đồng, lúc túng bấn, bất lực, H chụp lại tấm ảnh đang ôm con khóc rồi đăng tải lên trang facebook cá nhân. Sau đó cô quyết mua thuốc độc để hai mẹ con cùng chết. H chỉ hi vọng sau khi nhìn thấy tấm ảnh, bố của con gái mình sẽ phải hối hận suốt cả cuộc đời.

Nhưng H lại tự nghĩ con trẻ không có tội tình gì, sao phải chết vì một người đàn ông không xứng đáng. H lại từ bỏ ý định để quyết tâm chạy chữa cho con, tự hứa với lòng phải sống thật tốt để làm chỗ dựa cho hai đứa con.

Phải sống tốt để làm chỗ dựa cho con

Nói về cuộc sống hiện tại, H cho biết ba mẹ con vẫn ở trong ngôi nhà tạm bợ mà cha mẹ đã dựng lên cho H 3 năm trước. Cậu con trai đầu đã 3 tuổi, đang theo học mẫu giáo. Con gái út hơn 2 tháng tuổi, hàng ngày ở nhà với bà ngoại để H đi làm.

Ai thuê trồng cây, phụ hồ H đều nhận làm, miễn là có thêm thu nhập trang trải tiền ăn hàng ngày cho ba mẹ con. H còn nuôi thêm đàn gà, đàn vịt để lấy tiền nộp học hàng tháng cho con trai lớn.

Sau bao nhiêu sóng gió, H tự hứa sẽ cố gắng để làm chỗ dựa vững chắc co con

Những ngày mưa gió, không ai thuê làm, H cũng không được nghỉ ngơi. Cô đội mưa ra đồng mò cua bắt ốc cãi thiện bữa ăn, mang ra chợ bán. H phân trần, đang lúc chạy ăn từng bữa, nếu nghỉ một ngày, H sợ con sẽ thiếu bữa.

“Bây giờ đang khỏe mạnh phải cố gắng làm để lo cho hai con. Chúng còn quá nhỏ, còn cả chặng đường dài phía trước nữa. Tôi không thể mang đến cho con một mái ấm gia đình trọn vẹn thì cũng cố gắng để chúng được no đủ, được học hành đến nơi đến chốn”, H trải lòng.

mẹ đơn thân

Căn nhà tạm bợ của 3 mẹ con H

Nói về cha của hai đứa con mình, H buồn rầu cho biết từ lúc sinh ra đến nay, chưa một lần hai đứa con H được gặp mặt bố. Chưa một lần được bố hỏi thăm dù là chỉ một cuộc điện thoại. Dù thương con nhưng H không muốn liên lạc vì sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của họ.

“Nếu trách thì tôi chỉ trách mình sao quá dại dột, đặt niềm tin sai chỗ để rồi phải gánh hậu quả đau lòng. Sau bao nhiêu sóng gió, tôi chỉ muốn sống bình yên để nuôi con. Tôi sẽ cố gắng sống tốt hơn gấp hai, gấp 3 lần để làm chỗ dựa cho chúng. Chỉ mong rằng khi lớn lên, chúng sẽ biết thương yêu nhau và không bị quá khứ tủi nhục của mẹ làm ảnh hưởng”, ôm con vào lòng, H chia sẻ trong nước mắt.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 homestay cực chất và bình yên vô cùng giữa lòng Sa Pa