Cụ ông cắt miếng thịt cho cụ bà ăn ở tuổi "xế chiều", hành động đơn giản mà cả ngàn người trẻ mơ ước có những ngày bình yên như vậy khi về già

2020-08-21 15:00
- Nhiều người trẻ mơ ước có cuộc sống bình yên như cụ ông và cụ bà này khi về già.

Khi còn trẻ, ai cũng mơ ước có một tình yêu đẹp, cuộc sống hạnh phúc ấm êm bên người mình yêu thương cho đến già. Tuy nhiên, giấc mơ đó không dễ để thực hiện bởi nhiều người phải trải qua cuộc sống hàng chục năm với biết bao sóng gió. Mỗi khó khăn là một thử thách cho 2 người để làm sao giữ được tình yêu, sự quan tâm bền chặt thật không hề dễ dàng.

Và khi chứng kiến những cặp cụ ông - cụ bà vẫn trọn vẹn tình yêu thương đến lúc đầu bạc, mắt mờ, chân chậm, nhiều bạn trẻ lại khâm phục và thầm ước. Mới đây, một cô gái chia sẻ video clip về ông bà ở tuổi "xế chiều" vẫn quan tâm từng chút: "Tìm được một người bóc tôm cho mình khi còn trẻ thì dễ, nhưng đi cùng nhau đến khi về già, cắt thịt cho mình ăn thì rất khó, nhưng ông bà mình đã làm được điều này".

Cụ ông và cụ bà trong đoạn clip năm nay chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày cưới. Bà đã rụng hết răng nên không cắn được thịt, bữa nào ông cũng ăn trước, cẩn thận cắt cho bà từng miếng thịt, sau đó mời bà ăn. 

Xem clip cụ ông cắt thịt cho cụ bà ăn trong bữa cơm:

 

"Thỉnh thoảng ông bà cũng hay chành choẹ cãi nhau, có khi cả ngày chẳng thèm nói chuyện ấy. Nhưng vắng nhau thì lại buồn ra mặt. Có lần ông ốm đi bệnh viện, bà tối nào cũng ngó ra cửa, đợi con cháu về hỏi tình hình của ông, ngồi thẫn thờ nhìn cái võng ông hay nằm. Bà bảo: "Tao sợ ông mày chết... Ông ra viện, về nhà 2 người dắt nhau ngồi vào bàn, nước mắt rơm rớm", cô gái kể.

Theo cô gái này, chẳng cần giàu có cao sang gì, những điều tưởng chừng bình thường như này, lại là điều chúng ta luôn mong ước.

Câu chuyện đơn giản của cô gái đã khiến cho mọi người xúc động và suy ngẫm. Ai cũng mong ước có được hạnh phúc nhưng muốn có được điều đó lại phụ thuộc vào chính bản thân mình thông qua cách đối xử, sự quan tâm và nghĩ cho nhau mỗi ngày.

"Đừng nghĩ chỉ mơ là đủ, ông bà chắc chắn cũng trải qua biết bao sóng gió rồi mới được như bây giờ chứ. Người trẻ chỉ có ước mơ còn sống hằng ngày thì không vì nhau, không bớt cái tôi thì làm sao hạnh phúc được", một người bình luận.

Có người cho rằng: "Chỉ mong mỏi về già bình yên như vậy, vui vầy bên con cháu và tận hưởng cuộc sống, có người yêu thương ở bên cạnh giúp nhau lúc trái gió trở trời, vậy là mãn nguyện".

AM

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu