Con gái 9 tháng tuổi vô phương cứu chữa, ông bố nghèo bất lực dùng thuốc cầm cự qua ngày

2017-06-07 18:50
- Bé Thắm vừa phẫu thuật chưa lâu, anh chị lại thấy da bé trở nên vàng lạ thường. Đưa con tiếp tục lên viện, vợ chồng anh chết lặng khi con bị vàng da, tắc động mạch, teo tĩnh mạch cửa. Những bệnh này các bác sỹ ở viện cũng bó tay.

Những tháng ngày qua, con gái út bị ốm khiến gia đình anh Ngô văn Sơn (40 tuổi) và vợ là chị Lê Thị Nương (36 tuổi) trú tại xóm Long Hưng, xã Mỹ Thới, huyện Long Xuyên, tỉnh An Giang trở nên lao đao hơn bao giờ hết.

Vợ chồng anh Sơn đã có 2 con. Bé Ngô Thị Hồng Thắm là con thứ 3 của anh chị. Bé chào đời ngày 30/10/2016. Suốt quá trình mang thai, chị Nương ăn uống cũng như thăm khám sức khỏe thai nhi định kỳ và không phát hiện ra điều gì bất thường. Bác sĩ cũng xác định. thai nhi hoàn toàn khỏe mạnh.

Ngày chị Nương sinh, cả gia đình chị vẫn vui mừng khôn xiết. Bé Thắm rất xinh xắn và khá bụ bẫm. Biến cố chỉ bắt đầu xảy ra khi bé Thắm được 7 tháng tuổi.

Thời điểm này, bé bú sữa mẹ hoặc ăn bất kỳ thứ gì đều nôn ói ra ngoài. Quá lo lắng trước tình trạng sức khỏe của con gái, hai vợ chồng chị Nương đưa con lên bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang khám.

Tại đây, các bác sỹ chẩn đoán bé bị teo ruột non. Sau đó họ viết giấy chuyển bé Thắm qua bệnh viện Nhi Đồng 1. Bác sỹ tại bệnh viện này chẩn đoán bé bị lép ruột non và cần tiến hành phẫu thuật gấp.

Ông bố đau đớn cầu cứu mọi người giúp con gái mình thoát khỏi con bạo bệnh

Bảy tháng tuổi, bé Thắm vừa phải trải qua ca phẫu thuật ghép ruột non. Sau đó lại phát hiện bị vàng da, teo tĩnh mạch cửa.

Phẫu thuật xong, bé Thắm về nhà không lâu thì vợ chồng anh chị lại tá hỏa khi thấy làn da của con gái mình bỗng trở nên vàng vọt. Anh chị lại tiếp tục hành trình gần 200 cây số lên bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang thăm khám và điều trị. Nhưng vì trước đó bé đã phẫu thuật ở bệnh viện Nhi Đồng 1 nên các bác sỹ phía bệnh viện đa khoa tỉnh yêu cầu gia đình đưa bé qua bệnh viện Nhi Đồng 1 tiếp tục điều trị.

Tại viện này, anh chị dường như đã nhận được “án tử” của con gái. Anh khụyu ngã khi nghe bác sỹ chẩn đoán con gái bị vàng da tắc động mạch, teo tĩnh mạch cửa.

Theo lời anh Sơn kể, bệnh này phải tiến hành phẫu thuật ghép gan. Và phải đưa bé sang bệnh viện ở Singapore để tiến hành phẫu thuật vì ở Việt Nam chưa thể thực hiện được việc này.

“Nghe đến đây thôi, tôi đã biết con mình hết biện pháp điều trị rồi. Nhà tôi lấy đâu ra tiền để cho con sang nước ngoài điều trị đây. Đến phẫu thuật trước đó của con, vợ chồng tôi còn chưa trả hết nợ. Giờ ai dám nghĩ đến việc đưa con sang nước ngoài điều trị được”, anh Sơn ngậm ngùi.

Cuộc sống của vợ chồng anh kinh tế rất eo hẹp. Hàng ngày anh đi làm thợ hồ, phụ xây, chị ở nhà chăm 3 đứa con. Gần như anh làm bữa nào lo ăn bữa đó, không có được một khoản tiền tiết kiệm dù là nhỏ nhất. Bây giờ con gái út của anh bị như vậy, gia đình và họ hàng cũng không có số tiền lớn để giúp anh.

Ông bố đau đớn cầu cứu mọi người giúp con gái mình thoát khỏi con bạo bệnh

Các bác sỹ cho biết, bệnh của bé phải sang Singapore tiến hành phẫu thuật ghép gan, ở Việt Nam chỉ có thể dùng thuốc cầm cự trong thời gian ngắn.

Bình thường hai vợ chồng chỉ đủ ăn, giờ nuôi con trong viện, anh phải gửi hai con lớn về nhà nội ngoại. Còn anh theo vợ và con gái lên bệnh viện cách nhà gần 200 cây số. 

Nhận được tin này như tờ giấy báo tử sớm của con gái khiến anh Sơn không còn chút động lực nào để cố gắng.

Anh nghẹn ngào: "Con gái tôi chưa đầy một tuổi đã phải chịu bao cơn đau đớn. Số nó hẩm hiu, lại rơi vào gia đình hoàn cảnh éo le như vợ chồng tôi. Nhìn con đau đớn mà bất lực. Khi bác sỹ nói phải sang nước ngoài điều trị, vợ chồng tôi không còn khả năng để lo việc này nữa rồi. Hiện giờ, con tôi nằm viện chỉ dùng thuốc để cầm cự, chứ không còn cơ may sống sót khi ở đây".

Trao đổi với bà Trần Thị Lý, trưởng xóm Long Hưng, xã Mỹ Thới, huyện Long Xuyên, tỉnh An Giang về hoàn cảnh gia đình anh Ngô Văn Sơn, bà cho biết: "Gia đình anh Sơn trước đây ở quê vợ. Một năm trở lại đây họ mới về an cư lạc nghiệp tại địa bàn. Chồng làm thuê, vợ ở nhà làm nội trợ. Kinh tế gia đình thuộc diện cận nghèo.

Nhưng hiện nay, tôi chỉ mới biết cháu út đang bị bệnh rất nặng còn chưa rõ là con anh Sơn bị bệnh gì. Chỉ thấy anh Sơn ít lui về nhà, tôi nghĩ là anh đi làm xa chứ không biết là anh đưa con đi viện. Qua thông tin này tôi sẽ đề xuất lên phía UBND xã Mỹ Thới để có chế độ hỗ trợ cho gia đình anh phần nào, giúp họ vượt qua giai đoạn này".

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Dù 'im hơi lặng tiếng' nhưng Cao Thái Sơn có biệt thự khắp nơi gây choáng