Cô gái trẻ phải tự uống thuốc phá thai vào ngày cưới và 'vũng nước đục' tự bước chân vào

2017-05-04 18:05
- Đó chính là câu chuyện đầy éo le của người phụ nữ trẻ tên D. (SN 1986) ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội.

Vấn đề ngay từ khi bắt đầu

Cũng giống như bao cô gái khác, D. (SN 1986) ở Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội từng rất hạnh phúc với mối tình của mình. Người đàn ông D. yêu không ai khác chính là anh Đào Mạnh T. (SN 1987) ở Đông Anh, Hà Nội.

Khi yêu nhau, D. và T. đều được mọi người ví là cặp trai tài, gái sắc. Trước khi tiến đến hôn nhân, hai người đã có 3 năm yêu nhau hạnh phúc ở xứ sở Bạch Dương. 

T. tuy ít hơn D. một tuổi nhưng lại học trước chị. Chính vì vậy, 5 năm tu nghiệp ở Nga, sau ba năm hai người gắn bó thì anh hoàn thiện khóa đào tạo và về nước. Nhưng ngay cả khi về nước, tình cảm của cặp đôi này vẫn ngọt ngào.

Sau khi anh về nước một năm, ngày D. về Việt Nam nghỉ hè thì phát hiện anh có người đàn bà khác.

"Mình đến nhà dự đám cưới của em gái anh. Và chính hôm đó mình phát hiện ra anh có người khác. Cô gái đó hơn anh một tuổi, làm cùng anh trong một công ty quản lý chuỗi siêu thị điện máy ở Hà Nội. Người đàn bà này đã lập gia đình và có một cô con gái", D. kể.

Cô gái trẻ phải tự uống thuốc phá thai vào ngày cưới và 'vũng nước đục' tự bước chân vào

Trang cá nhân của T., chồng D. 

Mọi thứ khi ấy sụp đổ với D. Trong suốt thời gian ở Việt Nam, gia đình nhà T. lại phản đối mối quan hệ của 2 người.

"Bố mẹ anh đều làm giáo viên, gia đình nề nếp. Còn nhà mình tuy sống ở Hà Nội nhưng làm nghề buôn bán và bố mẹ mình cũng đã ly dị. Hơn thế nữa, mình lại hơn anh một tuổi. Vì những lý do này, hai đứa mình liên tục xảy ra mâu thuẫn suốt thời gian đó".

Sau chuyện tình yêu lục đục, D. quyết định chia tay T. Sau 6 tháng chia tay, anh cũng có vài người làm mối nhưng không đến đâu. Còn D. tiếp tục hoàn thành khóa học của mình và về nước.

Uống thuốc bỏ thai vào đúng ngày cưới

Sau khi về nước, có lẽ tình cũ không rủ vẫn tới nên D. và anh vẫn quay lại với nhau. Lúc này gia đình anh đồng ý vì họ cho rằng con trai mình không thể quên mối tình đầu. Nhưng họ không biết rằng suốt thời gian ở bên D., anh vẫn lén lút cặp bồ với người đàn bà đã có chồng và có con.

Biết rõ vậy nhưng D. vẫn yêu anh. D. còn nghĩ rằng mối quan hệ của anh với cô bồ kia sớm muộn cũng chấm dứt nên chị đồng ý làm đám cưới.

“Trước khi cưới tôi đi tiêm vacxin rubella. Sau đó tôi bị sốt nên uống kháng sinh một tuần. Thật cay đắng, đúng một thời gian sau tôi phát hiện mình mang thai. Bác sỹ  nói không thể giữ cái thai này được vì ảnh hưởng của vacxin và quá nhiều thuốc kháng sinh”, chị D. xót xa kể lại.

Trong khi đó, ngày cưới đang đến gần, cái thai vừa tròn hơn 1 tháng. Do đó, D. đã chọn biện pháp uống thuốc bỏ thai.

Suốt thời gian 1 tháng sát cưới, D. chỉ gặp anh vẻn vẹn một tuần. Từ việc chọn nhẫn cưới, váy cưới, thiệp mời… chị đều làm một mình.

"Anh luôn lấy lý do bận. Sau này anh mới kể với với mình những tháng ngày ấy anh đưa bồ đi nhà nghỉ, đi du lịch khắp nơi vì họ cho rằng đó là những ngày cuối cùng họ được bên nhau nên anh chiều cô bồ hết mình".

Ban đầu, cũng như D., gia đình D. cứ tin tưởng T. là người đàn ông tốt. Trong mắt gia đình D., anh là người con trai ngoan hiền, điềm tĩnh và chân thành, chung thủy vì đã yêu chị suốt mấy năm.

Chỉ đến khi nhóm bạn của D. biết chuyện về tình yêu mụ mị của người đàn ông này với người đàn bà có con kia, thì các bạn của D. mới kịch liệt phản đối đám cưới. Họ tìm mọi cách khuyên D. hãy dừng lại. Nhưng D. vẫn quyết cưới bởi vì: “Không cưới anh, mình cũng chẳng yêu ai khác. Mình tin rằng tình yêu của mình sẽ làm anh thay đổi”.

Và rồi một sự thật trớ trêu lại rơi đúng vào ngày cưới: “Ngày mình lên xe hoa cũng đúng vào ngày mình phải uống thuốc phá thai. Đau đến điếng người. Anh dửng dưng không một câu hỏi han, không quan tâm bất cứ điều gì”.

Sau đám cưới, D. đi khám lại, cái thai vẫn còn, lớn rất nhanh và khỏe mạnh: “Mình ngồi thừ ra ở bậc thang bệnh viện. Trời ơi, con mình khao khát được sống đến thế mà mình nỡ từng giết nó. Mình đã giết nó hai lần… Đó là cảm xúc suốt đời tôi không thể quên được giây phút ấy”, D. khóc nức nở khi nghĩ lại nỗi đau của mình.

Sau đám cưới, anh thường xuyên vắng nhà vào những buổi đêm. Vô tình D. lấy được pass tài khoản viber của chồng. Vậy là màn kịch bấy lâu nay chồng giấu diếm lại được vén dần.

Thì ra, chồng D. vẫn qua lại với tình cũ, họ đi nhà nghỉ với nhau rất nhiều. Lần D. đi phá thai, chồng đưa chị đi, anh ta tỏ thái độ chăm sóc, quan tâm vợ nhưng lại tìm đến người đàn bà kia để chia sẻ tâm sự cơn sốc này: “Mình cảm thấy hụt hẫng kinh hoàng. Người phải chịu đau là mình, người mất con là mình. Vậy mà anh ta lại đi tìm người đàn bà khác để san sẻ. Anh ta chỉ được vài cuộc gọi hỏi han, vài tin nhắn quan tâm”.

Hàng ngày, D. vẫn im lặng xem đôi gian phu dâm phụ tán tỉnh, hẹn hò ở các nhà nghỉ với nhau. D. vẫn hi vọng một ngày anh quay về. Thậm chí, qua cuộc trò chuyện giữa chồng và cô bồ, D. còn tự điều chỉnh bản thân, chiều chuộng và quan tâm anh hơn.

"Kể từ đó anh cũng gần gũi và hướng về gia đình. Mình còn nghĩ rằng mình đã kéo được anh về phía mình nên mình muốn có con để vun vén cho hạnh phúc của gia đình được vẹn tròn. Vậy là mình có con. Anh vẫn vậy, vẫn hẹn hò lén lút đi với bồ. Kể cả đi du lịch ở Đà Nẵng cùng cơ quan anh cũng muốn đi cùng với bồ của mình mà không muốn dẫn vợ cùng đi".

Suốt những ngày mang bầu là những ngày D. khóc hết nước mắt. D. khóc cho số phận của mình, khóc cho tình yêu mù quáng D. dành cho chồng quá nhiều. Đau khổ là vậy nhưng không hiểu sao D. không từ bỏ chồng được.

“Anh ta bảo bây giờ mới biết anh ta không thể bỏ cô bồ kia, nhưng anh ta cũng không thể bỏ vợ. Với anh ta, vợ chỉ là cái mác bên ngoài để che đậy dư luận. Mình đi đâu, làm gì anh ta không cần biết. Nhưng tuyệt đối mình không được ly dị”.

Khi con chào đời, 2 vợ chồng D. sống ly thân. Suốt quãng thời gian sống như địa ngục trong cuộc hôn nhân che đậy, D. quá mệt mỏi nhưng không một lần nói chuyện với bố mẹ chồng về việc chồng có bồ bên ngoài.

Chính vì vậy, ngày D. nói chuyện với bố mẹ chồng lý do hai vợ chồng ly dị, ông bà không tin con trai mình như vậy. Ngược lại, mẹ chồng D. còn bênh con trai: “Người ta ngoại tình về còn đánh vợ con. Đi ngoại tình mà được như nó thì mày còn muốn gì nữa. Gái Hà Nội có đôi ba loại gái. Con như vậy thì mẹ hiểu gia đình con như thế nào rồi”.

Cô gái trẻ phải tự uống thuốc phá thai vào ngày cưới và 'vũng nước đục' tự bước chân vào

Cô bồ của chồng T.

Từ trước đến nay, lý do D. cứ nhẫn nại thêm cuộc hôn nhân này cũng vì sợ bố mẹ chồng tuổi cao. Họ cũng đối xử tốt với D. Nhưng chị không ngờ, một nhà giáo về hưu mà bênh con trai đến mức bất chấp cả luân thường đạo lý.

"Câu nói của bà khiến mình tỉnh táo hẳn. Mình đã quyết tâm ly dị nhanh chóng và thoát khỏi gia đình ấy", D. nói.

Đã từng dự đoán trước phần nào con đường hôn nhân sẽ bước, nhưng vì tình yêu mù quáng, vì niềm tin rằng người đàn ông của mình sẽ quay về mà D. tự dấn thân vào cảnh địa ngục hôn nhân.

Giờ đây: "Nắng vẫn trải đều trên sân trước hiên nhà nhưng chưa bao giờ mình thấy trời trong xanh đến thế. Giống như thời gian qua, cuộc sống của mình là tù ngục, là vũng nước đục mà lẽ ra mình không nên nhúng chân vào".

Dương Tuệ Mẫn

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hành trình LỘT XÁC ngoại mục của các Hoa Hậu Việt Nam