Có 13 con trai, cặp vợ chồng này vẫn quyết tâm sinh thêm để có bằng được một con gái

Quỳnh Trang 2017-05-06 09:00
- Vợ chồng anh Irineu Cruz và chị Jucicleide Silva đã rất cố gắng để “kiếm đứa con gái” trong suốt 20 năm qua nhưng vẫn chưa thành công.

Cặp vợ chồng nông dân này đã có với nhau 13 mặt con, đứa lớn nhất đã 18 tuổi và đứa nhỏ nhất 1 tháng tuổi. Và họ tự hứa với nhau rằng sẽ cố gắng đến bao giờ có được đứa con gái thì thôi.

Khi mang thai đứa con thứ 13, vợ chồng anh Irineu Cruz và chị Jucicleide Silva đã rất kỳ vọng rằng mình sẽ có được 1 bé gái. Nhưng khi bà đỡ nói rằng đây lại là một bé trai, họ lại thất vọng và động viên nhau sẽ cố gắng thêm.

Cặp đôi có 13 con trai vẫn quyết tâm sinh thêm để có bằng được một con gái

Cặp đôi đã thống nhất với nhau rằng, anh chồng sẽ đặt tên cho con trai và vợ anh sẽ đặt tên cho con gái. Vậy là chị Jucicleide chẳng được đặt tên cho đứa con nào cả.

Cặp đôi có 13 con trai vẫn quyết tâm sinh thêm để có bằng được một con gái

Các chuyên gia về dân số đã ước tính, trường hợp sinh 13 đứa con trai liền một lúc như gia đình anh chị này là rất hiếm, chỉ 1/8000 trường hợp sinh con một bề nhiều như vậy.

Cặp đôi có 13 con trai vẫn quyết tâm sinh thêm để có bằng được một con gái

Anh Irineu Cruz chia sẻ rằng anh rất hâm mộ môn thể thao vua, đặc biệt là các cầu thủ Rivaldo, Roberto Carlos, Ronaldinho và Robinho của nước nhà.

Anh nghĩ rằng những cầu thủ giỏi thường có tên bắt đầu bằng chữ “R” nên anh quyết định đặt tên cho 13 cậu con trai nhà mình đều bắt đầu bằng chữ R.

Cặp đôi có 13 con trai vẫn quyết tâm sinh thêm để có bằng được một con gái

Cậu con trai nhỏ nhất 1 tháng tuổi đã được anh đặt tên là Ronaldo bên cạnh các anh trai của mình: Robson (18 tuổi), Reinan (17 tuổi), Rauan (15 tuổi), Rubens (14 tuổi), Rivaldo (13 tuổi), Ruan (12 tuổi), Ramon (10 tuổi), Rincon (9 tuổi), Riquelme (7 tuổi), Ramires (5 tuổi), Railson (3 tuổi) và Rafael (2 tuổi).

Những người con trai trong gia đình anh Irineu Cruz đã đủ để lập thành một đội bóng… do anh làm trọng tài.

Cặp đôi có 13 con trai vẫn quyết tâm sinh thêm để có bằng được một con gái

Irineu Cruz chia sẻ: "Chúng tôi thi đấu nhiều nhưng không dành được huy chương nào cả. Khi chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi có được thưởng một con dê hoặc một hộp đồ uống và một số thức ăn cho trẻ em".

Anh nói thêm: "Tôi ước mơ một ngày kia một trong số các con trai của tôi được chơi cho đội tuyển quốc gia Brazil. Các con tôi đều những cầu thủ giỏi - đặc biệt là Robson và Rauan- là những cậu bé chơi tốt ở vị trí tiền đạo”.

Cặp đôi có 13 con trai vẫn quyết tâm sinh thêm để có bằng được một con gái

Vì quá đông con nên việc chăm sóc chúng rất vất vả, chị Jucicleide Silva nói rằng ngoài chăm con ra chị chẳng có thời gian để làm việc khác.  

Chị chia sẻ: "Mỗi bữa trưa tôi thường nấu 1 kg gạo, 1 kg đậu và 1 gói mì ống khổng lồ. Cuộc sống cũng khá khó khăn nhưng vợ chồng tôi cùng cố gắng để không ai bị đói cả. Nếu chúng tôi có một ổ bánh mì, chúng tôi sẽ chia đều cho tất cả các con. Thật mừng là các con tôi rất ngoan, sống hòa thuận với nhau. Tôi ước mơ có thể sinh một đứa con gái để hoàn thành kế hoạch mà tôi và chồng đã đề ra từ rất lâu rồi".

Quỳnh Trang/Theo Thesun

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách ''ngồi không'' mà vẫn đốt cháy mỡ thừa cho những ngày ở nhà nhiều