Chuyện người vợ trẻ bị bệnh ung thư hành hạ từng ngày vẫn lạc quan dù không biết còn sống được bao ngày

Ngọc Bích 2017-01-14 09:00
- Dù bị bệnh hành hạ thể xác đau đớn từng ngày, từng giờ và không biết còn sống ở cõi đời này được bao nhiêu ngày nữa nhưng bà mẹ trẻ này vẫn luôn lạc quan, vui vẻ. Chị chỉ trào nước mắt khi nghĩ về con gái nhỏ.

Người ta nói bệnh tật không trừ một ai, và câu chuyện về bệnh tình của cô giáo trẻ Phạm Thị Thanh Hằng (Hà Nội) đã khiến bất cứ ai biết đến đều phải bày tỏ sự ngưỡng mộ về nghị lực sống cũng như tinh thần lạc quan của bà mẹ trẻ này.

Cô giáo Hà thành xinh đẹp “lặng người” khi cầm kết quả bệnh án trên tay

Cô giáo xinh đẹp, giỏi giang Thanh Hằng khiến người đối diện ngưỡng mộ về tinh thần lạc quan, chiến đấu bệnh tật.

Chúng tôi hẹn gặp chị Phạm Thị Thanh Hằng (SN 1989, Hà Nội) tại bệnh viện Ung bướu Hà Nội - nơi chị đang điều trị vào một buổi sáng đầu tuần. Chúng tôi vô cùng bất ngờ bởi một cô gái còn trẻ tuổi nhưng cách trò chuyện lại như người đã từng trải qua nhiều trầm luân của cuộc đời.

Chị Thanh Hằng cho biết, chị sinh ra và lớn lên ở Gia Lâm, Hà Nội trong một gia đình có 3 anh em. Chị là con gái út duy nhất trong nhà. Khi vừa mới thành thiếu nữ (18 tuổi), chị lên xe hoa về nhà chồng trong sự bất ngờ của nhiều người.

Cô giáo Hà thành xinh đẹp “lặng người” khi cầm kết quả bệnh án trên tay

Ở tuổi 18 chị lên xe hoa về nhà chồng.

Những tưởng lập gia đình sớm thì cuộc sống hôn nhân sẽ viên mãn. Nào ngờ kết hôn chưa được bao lâu những mâu thuẫn gia đình xảy ra. Chị và chồng quyết định đường ai nấy đi và cô con gái nhỏ về sống với chị.

Mặc dù lập gia đình riêng khi còn rất trẻ, nhưng người phụ nữ trẻ này luôn tâm niệm bản thân phải có học thì mới lo được cuộc sống cho cả nhà. Vì thế chị vẫn chăm chỉ học tập và tốt nghiệp cử nhân. Sau đó, chị về công tác tại một trường tiểu học ở Hà Nội.

Cô giáo Hà thành xinh đẹp “lặng người” khi cầm kết quả bệnh án trên tay

Cô giáo Hà thành xinh đẹp “lặng người” khi cầm kết quả bệnh án trên tay

Chị Hằng bên các đồng nghiệp.

Cô giáo Hà thành xinh đẹp “lặng người” khi cầm kết quả bệnh án trên tay

Và bên các em học sinh thân yêu.

Suốt thời gian công tác, chị Hằng luôn được học trò, đồng nghiệp tin yêu. Chị cũng vừa hoàn thành kỳ thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, được cử đi thi tiếp vòng thành phố thì hay tin mình mắc bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối. Mê công việc, ước mơ của chị đều đành phải tạm gác lại để lo chạy chữa bệnh tình.

Chia sẻ về biểu hiện bệnh, chị Hằng bật khóc kể: “Thấy người mệt và cứ đau bụng nên mình xin nghỉ làm một hôm đi khám. Hôm đó, mẹ mình đi cùng. Vào nội soi xong chiều nhận kết quả ung thư, cầm tờ phiếu trên tay mà mình lặng người. Về nhà cả gia đình khóc, mất mấy ngày đầu tinh thần bị hoảng loạn”.

Chị Hằng cho biết bệnh tình của chị mới phát hiện được 1 tháng nay và nhập viện từ ngày 19/12 để điều trị. Tuy nhiên, vì bệnh đã ở giai đoạn cuối nên không thể mổ được.

Sau những ngày khóc lóc, chị gạt nước mắt sống vui vẻ, không suy nghĩ nhiều: “Mình thấy khóc chỉ tổ mệt mỏi không ăn uống được nên mình kệ, vui vẻ chấp nhận, ăn uống lại thấy khỏe ra”.

Cô giáo Hà thành xinh đẹp “lặng người” khi cầm kết quả bệnh án trên tay

Chị Hằng trong đợt điều trị đầu tiên.

Nói thêm về quy trình điều trị, chị Hằng cho hay: “Bệnh của mình giờ chỉ có truyền hóa chất thôi, bình thường vào viện nằm truyền hóa chất 3 ngày xong về nhà. Nhưng đợt này mình nằm 2 tuần, đặt buồng tiêm (đặt ống trong người để truyền mà không phải lấy ven tay – PV). Chi phí rất tốn kém, mình mới nhập viện chưa được 1 tháng nhưng cũng đã tốn hết mấy chục triệu rồi”.

Cô giáo Hà thành xinh đẹp “lặng người” khi cầm kết quả bệnh án trên tay

Chị Hằng đang hàng ngày chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Bị bệnh như vậy, cô giáo Thanh Hằng luôn canh cánh trong lòng chính là cô con gái nhỏ của mình năm nay 9 tuổi đang sống cùng gia đình anh trai của chị không biết sẽ sống ra sao nếu thiếu vắng bóng mẹ. Cứ nghĩ đến con là nước mắt chị lại trào ra.

Cô giáo Hà thành xinh đẹp “lặng người” khi cầm kết quả bệnh án trên tay

Dù bệnh tật nhưng chị vẫn luôn lạc quan, vui vẻ chấp nhận chứ không oán than cuộc đời.

Chị tâm niệm: “Con người sinh ra để thích nghi. Hoàn cảnh nào ta cũng có thể thích nghi được với nó thì nghĩa là ta đã sống tốt chứ không phải suy nghĩ sống là phải thế này phải thế kia”.

Dù bị bệnh hành hạ thể xác đau đớn từng ngày, từng giờ và không biết còn sống ở cõi đời này được bao nhiêu ngày nữa nhưng bà mẹ trẻ này vẫn luôn lạc quan, vui vẻ. Cùng chúc người phụ nữ trẻ đủ nghị lực để vượt qua những ngày bạo bệnh.

Ngọc Bích

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi con gái khóc?