Chuyện người đàn ông Hà thành dành cả tuổi thanh xuân để mua hoa và quà tặng vợ khiến vợ sung sướng nhất vịnh Bắc Bộ

Thu Hà 2018-03-08 11:31
- Ngày lễ nào trong năm, anh Đỗ Minh Cảnh (ngụ tại Khu đô thị Mỹ Đình, Hà Nội) cũng đều mua một lẵng hoa tặng vợ. Ngoài hoa, món quà đính kèm bao giờ cũng là mỹ phẩm, quần áo. Tất cả món quà này anh Cảnh đều tự tay chọn.

Mỗi ngày lễ một lẵng hoa tiền triệu

Dù bận đến mấy anh Đỗ Minh Cảnh (sinh năm 1978), chồng chị Nguyễn Thị Trang (sinh năm 1987), ngụ tại Khu đô thị Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội vẫn nhất định mua quà tặng vợ tất cả những ngày lễ Tết trong năm.

Mỗi ngày lễ một lẵng hoa, người chồng Hà thành đã “dành cả tuổi thanh xuân để mua hoa tặng vợ

Vợ chồng chị Trang hiện có hai cô công chúa xinh xắn. 

Sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới, Valentine, mùng 8.3, 20.10, v.v.. hầu như không thiếu một ngày lễ nào, chị Trang đi làm về là đã có một lẵng hoa để sẵn trên bàn. 

Mỗi ngày lễ một lẵng hoa, người chồng Hà thành đã “dành cả tuổi thanh xuân để mua hoa tặng vợ

Lẵng hoa anh Cảnh tặng vợ ngày lễ 8/3 năm nay. 

Anh Cảnh thuộc tuýp đàn ông không thích nói lời hoa mỹ mà chỉ thích thể hiện bằng hành động. Nhiều hôm anh để lẵng hoa trên bàn mà không nói gì.

Nhưng nhìn “hiện vật” là cũng đủ để chị Trang hiểu tình yêu, sự quan tâm, chiều chuộng của anh dành cho vợ con. Tính đến thời điểm này, chị Trang đã có một bộ sưu tập ảnh lẵng hoa chồng tặng nhân dịp các ngày lễ.

Mỗi ngày lễ một lẵng hoa, người chồng Hà thành đã “dành cả tuổi thanh xuân để mua hoa tặng vợ

"Nhà không có gì ngoài những lẵng hoa". 

Có lúc tiếc tiền, chị Trang trêu anh “Đưa hoa đồng tiền cho em còn hơn”. “Anh không nói cụ thể lẵng hoa bao nhiêu tiền, nhưng tôi biết chắc chắn là đắt đỏ, hầu như lẵng nào cũng tiền triệu. Miệng kêu tiếc vậy thôi nhưng được chồng tặng hoa thấy thích lắm. Nếu chồng không có hoa khéo còn bị…nhắc nhở”, chị Trang hóm hỉnh.

Mỗi ngày lễ một lẵng hoa, người chồng Hà thành đã “dành cả tuổi thanh xuân để mua hoa tặng vợ

Hai cô công chúa nhỏ tạo dáng bên lẵng hoa của bố tặng mẹ ngày 8/3. 

Cách anh Cảnh tặng quà cho vợ những ngày lễ chắc chắn khiến nhiều chị em phải thầm “gato”. Bởi ngoài lẵng hoa tiền triệu, anh còn tặng “đính kèm” mỹ phẩm, quần áo, váy vóc, rủ vợ con đi ăn và nhiều khi là… “mấy tờ xanh”.  

Mỗi ngày lễ một lẵng hoa, người chồng Hà thành đã “dành cả tuổi thanh xuân để mua hoa tặng vợ

Điều đặc biệt là mỹ phẩm, quần áo, váy vóc của chị Trang đều do anh Cảnh tự tay chọn, tuyệt nhiên không nhờ người khác mua. Thành thử từ quần áo chị Trang mặc ở nhà cho đến váy vóc công sở điệu đà hầu hết đều do anh mua tặng. Chẳng thế nhiều khi chị em chốn văn phòng mệnh danh chị Trang là người phụ nữ “sung sướng, hạnh phúc hết phần người khác”.

Vợ chồng cách nhau 10 tuổi vẫn vui

Ai cũng phải ngạc nhiên khi biết chị Trang kém chồng tận 10 tuổi. Mọi người thường mặc định lấy chồng hơn quá nhiều tuổi sẽ “khó chiều” nhưng chị Trang lại thấy mình… “được chiều hết nấc".

Mỗi ngày lễ một lẵng hoa, người chồng Hà thành đã “dành cả tuổi thanh xuân để mua hoa tặng vợ

Anh Cảnh quen chị Trang trong một lần đi sinh nhật người bạn gái cùng phòng ký túc của chị. Hồi đó, chị là sinh viên trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Anh Cảnh được bạn dẫn đi ăn sinh nhật. Ý định của họ là mai mối anh cho nhân vật chính trong bữa tiệc sinh nhật.

Nhưng cô ấy xấu hổ, không dám cho anh số điện thoại. Sau anh Cảnh lấy số điện thoại của chị Trang, định bụng liên hệ với cô gái kia qua chị. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến thế nào, chỉ sau một tháng trò chuyện qua điện thoại, anh chị yêu nhau.

Chuyện người đàn ông Hà thành dành cả tuổi thanh xuân để mua hoa và quà tặng vợ khiến vợ sung sướng nhất vịnh Bắc Bộ

Anh là người khuyến khích vợ đi học lái xe ô tô để đi bất cứ đâu chị muốn, làm công việc chị cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là được. 

Lúc đó, anh Cảnh 30 tuổi, đã đi làm ổn định. Còn chị mới chỉ 20 tuổi. Vậy mà hai người đã thấy tâm đầu ý hợp như quen nhau từ lâu. “Trò chuyện thấy hợp là yêu thôi, yêu không dứt ra được. Sau bốn năm yêu nhau, chúng tôi làm đám cưới”, chị Trang vui vẻ cho biết.

Cho đến bây giờ, vợ chồng chị đã tròn bảy năm ngày cưới. Theo cảm nhận của chị, bao năm nay, chồng chị “vẫn chiều vợ như ngày xưa”. Anh cũng là người khuyến khích chị đi học lái xe ô tô, làm công việc nào chị cảm thấy thích. Miễn là chị cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc với công việc đó. Còn “cả thế giới đã có anh lo”.

Dù anh không có lời nào ngọt ngào nhưng luôn là người đàn ông chiều vợ “nhất quả đất”, sắm cho vợ con từng li từng tí. Bên anh, chị luôn cảm thấy mình nhỏ bé, vì được anh chở che, yêu thương như thuở ban đầu.

Thu Hà (Ảnh: NVCC)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Làm gì khi biết người yêu cũ có người yêu mới