Choáng với cuộc sống xa xỉ của các tân sinh viên nhà giàu

2017-08-29 07:00
- Vừa đặt chân ra Hà Nội ở ngay căn hộ chung cư cao cấp, đưa đón có xế hộp, tiền tiêu chục triệu/tháng... là cuộc sống sung sướng của những "cậu ấm cô chiêu" tân sinh viên nhà giàu.

Đối với các tân sinh viên "chân ướt chân ráo" ra thành phố nhập học, tìm kiếm được một nơi ăn chốn ở tử tế, sạch sẽ, an ninh tốt mà giá cả phải chăng là điều mơ ước. Nhưng đối với những gia đình có điều kiện thì việc ăn ở lại đơn giản hơn rất nhiều.

Có những ông bố bà mẹ sẵn sàng thuê hẳn một căn nhà hay mua hẳn một căn chung cư tiện nghi cho con mình tiện bề học tập tại thành phố. Cuộc sống của những "cậu ấm, cô chiêu" cũng vì thế mà thoải mái hơn so với những tân sinh viên cùng trang lứa.

Em Vũ Tất Đạt quê ở Nghệ An là tân sinh viên Học viện Tài chính (Hà Nội), sau khi đặt chân đến Thủ đô nhập học thì Đạt ngay lập tức chọn thuê một căn hộ chung cư cao cấp nằm ngay gần trường. Nếu những phòng trọ cho thuê bình thường có giá khoảng 2 - 3 triệu đồng/phòng thì căn hộ chung cư cao cấp này có giá thuê lên đến 7 triệu đồng/tháng, đắt gấp đôi so với bình thường. 

Choáng ngợp với điều kiện sống thượng lưu của các tân sinh viên nhà giàu

"Bố mẹ mình quy định mỗi tháng cho 12 triệu tiền sinh hoạt phí, bao gồm cả tiền tiêu vặt, tiền ăn và tiền thuê nhà. Với khoản tiền ấy, mình không việc gì phải ở trong một căn phòng trọ chật chội, thiếu thốn. Vậy nên mình tìm thuê ngay một căn hộ chung cư để ở.

Vì trường mình nằm xa trung tâm thành phố nên giá thuê 7 triệu/tháng/căn hộ là tương đối rẻ. Nếu thuê trong trung tâm thành phố thì chắc chắn phải gần chục triệu đồng/tháng" - Tất Đạt vui vẻ chia sẻ.

Tất Đạt cho biết thêm, căn hộ chung cư mà Tất Đạt thuê có 3 phòng, trong đó có 1 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 phòng làm việc, 1 gian bếp và 1 nhà vệ sinh. Mọi tiện nghi như điều hòa, nóng lạnh, tivi... đều đã có sẵn, nam sinh viên này chỉ việc mang quần áo vào ở.

"Mẹ mình lên Hà Nội và xem qua căn chung cư mình thuê thì rất ưng ý, bảo rộng rãi, sạch sẽ, cũng tiện nếu bố mẹ lên thăm mình. Mẹ mình cũng bảo nếu 5 triệu còn lại không đủ chi tiêu thì bố mẹ vẫn có thể chu cấp thêm, miễn sao mình cảm thấy thoải mái học tập" - Tất Đạt cho biết.

Em Nguyễn Đức Mỹ (Vĩnh Phúc) năm nay là tân sinh viên trường ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Đức Mỹ là con trai độc đinh trong một gia đình chuyên kinh doanh nội thất nên rất được bố mẹ cưng chiều và bao bọc, muốn gì được nấy.

Khi nam sinh này nhận được giấy báo nhập học tại Hà Nội, bố mẹ Đức Mỹ liền lập tức tìm mua một căn hộ sang trọng ngay tại TTTM hạng sang (Nguyễn Trãi) để con chuyển đến ở, tiện cho việc đi học sau này. 

Choáng ngợp với điều kiện sống thượng lưu của các tân sinh viên nhà giàu

Căn hộ tại TTTM ở Nguyễn Trãi cũng đã được trang bị đầy đủ mọi đồ dùng, thiết bị hiện đại, Đức Mỹ chỉ việc xách vali quần áo vào ở.

Anh chàng cho biết: "Sau khi có giấy báo nhập học, bố mẹ mình đã lập tức cho mình một chuyến du lịch Anh Quốc trong 5 ngày. Khi mình đi du lịch về thì bố mình thông báo là gia đình có sở hữu một căn hộ ở một trung tâm thương mại lớn gần trường, mình chỉ việc yên tâm đến ở rồi đi học. Mỗi tháng cũng sẽ cho mình 10 triệu tiền sinh hoạt phí, muốn tiêu hay dùng vào việc gì thì tùy ý". 

Đức Mỹ cũng cho biết, gia đình cũng đã mua hẳn một chiếc xế hộp để nam sinh đi học cho tiện: "Mình vừa nhận bằng lái xe ô tô chưa lâu, đường phố Hà Nội lại đông đúc, mình sợ tay lái không quen thì sẽ va quệt lung tung nên đã từ chối. Nhưng bố mình nhất định mua cho mình một chiếc xe nên đành đồng ý".

Có căn hộ riêng, có tiền nên cuộc sống của Đức Mỹ khá sung sướng và xa xỉ: "Mỗi ngày, ngoài giờ lên lớp để sinh hoạt như một sinh viên bình thường thì mình còn đăng ký thêm các khóa học Gym, bơi lội. Buổi chiều tối thì hẹn bạn bè dạo quanh thành phố, ăn thử các món ngon, uống cafe ở các quán lớn. Thi thoảng thì rủ bạn cùng lớp lên bar trải nghiệm. Việc ăn uống ở nhà thì có người giúp việc lo nên mình không phải bận tâm gì".

Choáng ngợp với điều kiện sống thượng lưu của các tân sinh viên nhà giàu

Là con một trong gia đình có truyền thống nghề y, nhà mở hẳn bệnh viện tư nhân tại Hà Nội nên việc em Đào Hồng Nhung đỗ trường Y Hà Nội dường như là một điều hiển nhiên. Việc nhập học của Hồng Nhung cũng nhận được những điều tốt đẹp nhất từ bố mẹ.

Hồng Nhung cho biết: "Trong những ngày tháng học ôn cấp 3, em hoàn toàn không được tiếp xúc với công nghệ hiện đại, chỉ dùng điện thoại "cục gạch", dùng máy tính trong sự quản lý của bố mẹ để tìm kiếm tài liệu, đi học luôn có người đưa đi đón về để đảm bảo giờ giấc... Nhưng ngay sau khi nhận thông tin đỗ đại học, bố mẹ em thay đổi thái độ 180 độ luôn. Mua cho em điện thoại đời mới nhất, macbook, quần áo hàng hiệu, làm đẹp...  Thật sự cuộc sống tân sinh viên của em rất viên mãn, không hề thiếu thốn một thứ gì".

Nhung cho hay, mỗi ngày khi đi học, bước chân xuống xe ô tô của gia đình đưa đón để bước vào trường đều nhận được rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của người khác. Bố mẹ cô cũng hứa, sau khi Hồng Nhung thi được bằng lái cũng sẽ mua cho cô một chiếc xế hộp để di chuyển trong thành phố.

"Vì là sinh viên nên tiền bạc bố mẹ em cũng thoải mái hơn, mỗi tuần mẹ đều cho em khoảng 5 triệu để tiêu vặt, mua sắm. Tất nhiên, đổi lại thì mỗi tuần em đều dành khoảng 2 buổi đến giúp việc cho bệnh viện gia đình để học hỏi thêm. Em học ngành y đa khoa, sau khi học xong sẽ đi du học 2 năm ở Trung Quốc rồi về giúp bệnh viện nhà mình" - Hồng Nhung bộc bạch.

Lương Chi

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hướng dẫn bạn cách bỏ theo dõi người lạ, fanpage hàng loạt trên Facebook