'Chỉ mong ông trời cho con được sống cùng cha mẹ trên cõi đời này'

Trung Hiếu 2017-08-04 09:15
- Mang thai 7 tháng thì người mẹ bị tiền sản giật, phải phẫu thuật gấp để cứu thai nhi. Đứa trẻ chào đời thiếu tháng bị nhiễm trùng máu, mang trong mình nhiều căn bệnh như hoại tử ruột, tim bẩm sinh, hẹp động mạch phổi, suy dinh dưỡng nặng, sự sống rất mong manh.

Đó là số phận đáng thương của bé Nguyễn Phúc Hậu (6 tháng tuổi, ấp Xẻo Ngây, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau).

Con chào đời, vợ chồng trẻ chưa kịp vui mừng thì đã sống trong lo âu

Bé Hậu là con trai duy nhất của vợ chồng anh Nguyễn Anh Xuyên (34 tuổi) và chị Nguyễn Thi Lan (29 tuổi). Khi mang thai ở tháng thứ 7, chị Lan có dấu hiệu tiền sản giật, thường chóng mặt, đau đầu, lên cơn co giật, ngã lăn giữa sàn nhà.

Cấp cứu tại bệnh viện, bác sỹ chẩn đoán thai nhi có dấu hiệu nguy kịch, phải phẫu thuật nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.

Bé Hậu phải sinh non trước 2 tháng, nặng 1,4kg. Khi sinh ra, bé Hậu đã ở tình trạng toàn thân tím tái, tim ngừng đập. Vì được các bác sỹ cứu chữa kịp thời nên bé dần hồi phục.

6 tháng tuổi, bé Hậu đã mang trong mình nhiều căn bệnh hiểm nghèo

“Con chào đời, vợ chồng tôi chưa kịp vui mừng thì phải sống trong lo âu, muộn phiền vì con không được bình thường, khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Suốt từ ngày sinh con đến nay, đã 6 tháng trời, vợ chồng tôi chỉ biết ôm con rong đuổi khắp các bệnh viện mà hi vọng sống của con vẫn rất mong manh”, chị Lan thở dài cho biết.

Hiện tại, bé Hậu đang được điều trị tại khoa tim mạch, lầu 3, phòng cấp cứu 1, bệnh viện Nhi Đồng 1 trong tình trạng hoại tử ruột, tim bẩm sinh, suy hô hấp, suy dinh dưỡng nặng, không có hậu môn.

Được biết, bé Hậu đã trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ 5 cm ruột đã hoại tử, đặt hậu môn tạm, thông tim hai lần. Tuy nhiên tình hình bệnh tật của bé vẫn không mấy tiến triển. Đã 6 tháng tuổi nhưng Hậu chỉ nặng 4kg.

'Chỉ mong ông trời cho con được sống cùng cha mẹ trên cõi đời này'

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Xuyên cố gắng làm việc, kiếm tiền phụ giúp cha mẹ, trang trải cuộc sống. Hơn 30 tuổi, gia đình, bạn bè hối thúc, anh Xuyên mới nghĩ đến chuyện lập gia đình.

Cả hai vợ chồng anh Xuyên làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Từ ngày sinh con, chị Lan không một ngày được kiêng cữ, không một ngày được ở nhà nghỉ ngơi.

Suốt 6 tháng ròng, chị ôm con khắp các bệnh viện, chỉ mong con có cơ hội cứu chữa. Buồn đau, lo nghĩ khiến người mẹ trẻ gầy gò, xanh xao chẳng khác nào vừa trải qua một trận ốm nặng.

con trai bệnh tật

Sự sống của bé Phúc Hậu rất mong manh

Ngoài viện phí được bảo hiểm chi trả, vợ chồng anh Xuyên đã chi hết hơn 300 triệu đồng. Vì bé Hậu một lúc mắc nhiều căn bệnh, sức khỏe yếu phải dùng đến kháng sinh ngoại nhập nên 6 tháng ở viện của con tiêu tốn rất nhiều tiền.

Bên cạnh đó, Hậu phải dùng hậu môn nhân tạo nên tiền tã hàng ngày rất tốn kém. Đó là chưa kể tiền ăn uống, đi lại, chăm nom. Trong khi thu nhập của 2 vợ chồng chỉ trông chờ vào đồng tiền công ít ỏi của người chồng.

Nửa năm nay, kể từ ngày con chào đời, tháng nào anh Xuyên làm nhiều nhất cũng chỉ được 15 ngày, thời gian còn lại anh vào viện phụ vợ túc trực chăm con. Cũng vì vậy mà tiền lương hàng tháng chỉ nhận được một nửa, không đủ để trang trải đi lại, ăn uống, mua tã cho con chứ nói gì đến việc mua thuốc ngoại.

Để có số tiền hàng trăm triệu đồng trang trải viện phí, vợ chồng anh Xuyên phải nhờ nội ngoại hai bên gia đình hỗ trợ, thế chấp nhà cửa vay mượn ngân hàng, anh em và bán hết những thứ giá trị trong nhà. Hiện tại, họ đang lâm vào cảnh kiệt quệ.

“Từ ngày sinh con ra đến tận bây giờ, con tôi sống chung với thuốc. Ngày nào thằng bé cũng bị mũi kim đâm vào người, không còn sức mà khóc vì đau nữa. Cứ nghĩ đưa con nằm viện, hi vọng con được khỏe mạnh. Nào ngờ, càng ngày tình hình sức khỏe con càng xấu đi. 6 tháng tuổi mà cân nặng của con chỉ bằng một đứa trẻ mới sinh. Vậy mà hàng ngày, con vẫn phải gồng mình gánh chịu hàng chục căn bệnh hiểm nghèo. Nhìn cảnh này, có bố mẹ nào mà không xót xa".

Vợ chồng tôi sẽ cố gắng chữa trị cho con, dù phải bán nhà, ra đường ở. Chúng tôi chỉ mong ông trời cho con được sống cùng cha mẹ trên cõi đời này”, anh Xuyên gạt nước mắt chia sẻ.

Trung Hiếu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Chốt thời gian nghỉ Tết của học sinh Hà Nội