Nhà nghèo chỉ một lúc, tâm nghèo thì nghèo cả đời

2022-03-30 14:50
- Không ai thích nghèo vì nghèo đồng nghĩa với mất tự do. Nhưng so với nghèo đói, nghèo của cải, chúng ta nên cảnh giác với cái nghèo trong tâm hồn.

 

Suy cho cùng, nghèo khó về vật chất có thể được cải thiện thông qua nỗ lực còn nghèo khó về tinh thần cần rất nhiều nỗ lực mới phất lên.  

Người nghèo trong tâm, họ không thua kém người khác về mặt vật chất, nhưng lại thua kém về “tầm nhìn và thói quen”.  

Ảnh minh họa.  

Coi thường người khác  

Luôn có một số người không thể nhìn thấy điều tốt của người khác. Khi nhu cầu của bản thân không được đáp ứng, anh ta nói những lời chua ngoa để đả kích người khác và tự an ủi mình.  

Thực tế ai cũng vậy, khi gặp phải thứ mình muốn mà không có được thì sinh lòng ghen ghét, đố kỵ . Nhưng sự đố kỵ vừa phải có thể khơi dậy tinh thần chiến đấu và khiến bản thân tiến về phía trước, nhưng một khi thái quá, nó sẽ kéo bản thân vào vũng lầy. Một khi tâm lý mất thăng bằng không chỉ khiến người khác tổn thương mà còn làm cạn kiệt phúc khí trong bản mệnh.  

Thay vì la hét áp đặt người khác, tốt hơn hết là bạn nên tập trung vào mục tiêu của chính mình, sống giản dị, có trách nhiệm với bản thân.  

Dối trá lừa lọc  

Những người sống trong khó khăn gian khổ đáng được chúng ta yêu thương và giúp đỡ. Tuy nhiên, nguyên nhân khiến những người “tâm hồn kém cỏi” thường không phải vì họ kém, mà vì họ không cầu tiến, dựa vào sự yếu kém của bản thân nên lợi dụng điều này mà hành động ngạo mạn.  

Người xưa nói: “Nghèo hãy kiên trì, chớ oán trời xanh”. Thực ra, nghèo khó, khổ cực không có gì đáng xấu hổ, nhưng nếu “nghèo” đến mức đánh mất lòng tự trọng, tự tôn, bạn cảm thấy rằng cả thế giới đang có lỗi với bạn và nợ bạn điều gì đó, đó mới thật sự là cái khiến người ta coi thường.  

Ảnh minh họa.  

Người bi quan  

Người có cái tâm nghèo quen phàn nàn và bỏ cuộc, đổ lỗi cho thất bại của mình cho môi trường và người khác, họ không biết rằng cuộc sống của họ đang bị kéo xuống bởi một tâm lý như vậy.  

Vận mệnh của một người liên quan mật thiết nhất đến trạng thái tinh thần. Trong tâm lý học, đây được gọi là "hiệu ứng mỏ neo", những ý tưởng mà con người gieo trồng trong lòng, giống như một cái neo chìm xuống biển, ảnh hưởng đến con đường cuộc sống tương lai của chúng ta.  

Những người nghèo tâm từ lâu đã vẽ sự bi quan làm màu nền của cuộc sống. Khi có điều gì đó xảy ra, họ thở dài, khóc lóc tội nghiệp.  

Càng bi quan, càng kém may mắn. Càng than phiền, càng nhiều bất hạnh và xui xẻo. Cuối cùng, cuộc sống chỉ bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận. 

Người xưa đã từng nói: “Nhà nghèo chỉ nghèo một lúc, tâm nghèo thì nghèo cả đời”. Muốn có cuộc sống giàu sang thì trước hết phải tu tâm giàu có thì mới có thể sống một cách đầy màu sắc và viên mãn.  

 

Theo GDVN

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Mẹ chồng quốc dân