Chảy nước mắt khi 10 năm nay, gia đình 2 con bị bại não chưa bữa nào được ăn cơm thịt cá

2017-01-06 14:16
- Sinh ra hai con trai nhưng cả hai đều bị bại não bẩm sinh từ trong bào thai, cuộc sống gia đình anh Phương, chị Nhung thêm vất vả, nghèo khó khi chị Nhung còn phát hiện bị u nang buồng trứng phải mổ. 10 năm nay, chưa bữa cơm nào của họ có thịt cá.

Đặt chân đến thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, không ai trong thôn không biết đến hoàn cảnh thương tâm của gia đình chị Nguyễn Hồng Nhung và anh Trần Văn Phương. Vợ chồng anh Phương, chị Nhung vốn thuần nông, sống hiền lành, chăm chỉ nhưng số phận nghiệt ngã lại khiến anh chị phải gánh chịu nhiều nỗi đau thương.

Năm 2004, anh Phương và chị Nhung nên duyên vợ chồng, cùng nhau làm ăn, mong mỏi một ngày gia cảnh khấm khá hơn. Năm 2005, chị Nhung sinh được đứa con trai đầu lòng đặt tên là Trần Trung Hiếu. Gia đình hai bên nội ngoại vui mừng khôn xiết, thôn xóm thay nhau đến chúc mừng.

Thế nhưng, từ khi sinh ra đến khi được hơn 4 tháng tuổi, cháu Hiếu khóc liên tục và có dấu hiệu viêm phổi. Vợ chồng chị Nhung tất tả đưa con lên viện Nhi khám, các bác sĩ thông báo cháu bị bại não từ khi còn trong bào thai, không thể chạy chữa.

Nuốt nước mắt vào trong, vợ chồng anh chị đưa con về chăm bẵm từng ngày, hi vọng bệnh tình sẽ đỡ hơn.

Năm 2006, chị Nhung sinh được đứa con trai thứ 2 là bé Trần Huy Hùng. Cả gia đình dồn hết hi vọng vào tương lai và sức khỏe của bé Hùng. Trớ trêu thay, được 4 tháng tuổi, tay chân cháu Hùng có dấu hiệu yếu dần. Chị Nhung lại vay mượn tiền bạc đưa con đi khám. Chị gần như ngã quỵ khi nghe tin đứa con trai thứ 2 cũng bị bại não bẩm sinh như anh trai.

Chảy nước mắt với hoàn cảnh khó khăn của gia đình có hai con bị bại não

Bé Hiếu và bé Hùng bị bại não bẩm sinh và mắc căn bệnh xốp tủy thận không thuốc chữa

"Không hiểu sao cả hai con tôi sinh ra đều bị bại não bẩm sinh, không rõ được nguyên nhân. Không hiểu sao lại khổ cả hai con như vậy" - chị Nhung nói trong nước mắt.

Nhưng cuộc đời vợ chồng anh chị nào đã hết khổ. Đến năm 2013, thấy cháu Hiếu đau ốm nhiều hơn, anh Phương đưa con đi khám thì phát hiện cháu bị mắc bệnh xốp tủy thận.

"Đến năm 2014, chồng bàn với tôi vay mượn thêm ít tiền đưa đứa con thứ 2 đi khám xem có bị mắc bệnh giống anh không. Khi đến khám thì bác sĩ bảo cả hai cháu đều bị bệnh xốp tủy thận. Mà bệnh này thì không có thuốc chữa nên lại phải mang con về nhà" - chị Nhung tâm sự.

Mỗi khi trái gió trở trời, hai đứa trẻ quằn quại, đau đớn trong người nhưng cha mẹ không biết phải làm sao. "Thời tiết thay đổi, con bị co giật từng cơn, bố mẹ, ông bà phải thay nhau săn sóc cả ngày lẫn đêm. Con cứ quấy khóc suốt, nhìn con như vậy mà tôi đau như đứt từng khúc ruột".

Cuộc sống của vợ chồng chị Nhung cứ như vậy đã hơn 10 năm, vì trang trải tiền thuốc men cho con nên của nả trong nhà không còn gì đáng giá. Lúc mới cưới nhau, anh chị cấy cày trên 4 sào ruộng cũng tạm đủ ăn. Nhưng nay vì hoàn cảnh hai con ốm yếu nên chị Nhung phải bỏ việc, ở nhà chăm sóc con.

Anh Phương trở thành trụ cột chính của gia đình, mỗi ngày đi làm phụ hồ được trả công 130.000 đồng. Mỗi tháng thu nhập được bao nhiêu thì đều đổ vào tiền thuốc cho con, hết tiền thì lại mượn anh em, hàng xóm.

Chảy nước mắt với hoàn cảnh khó khăn của gia đình có hai con bị bại não

Mỗi lần cho con ăn là một lần vật lộn vì con quấy khóc, mỗi khi trái gió trở trời, hai đứa trẻ lại phát bệnh, đau đớn, quấy khóc cả đêm.

Cuộc sống thiếu thốn đến nỗi đã lâu lắm rồi gia đình chị Nhung chưa được ăn một bữa cơm nào có thịt, cá. Hơn 10 năm nay, bao nhiêu tiền kiếm được đều quy thành thuốc. Bữa cơm của cả gia đình từ trước đến nay hầu như chỉ ăn cơm không trộn với muối và nước mắm. Có thêm nước rau luộc thì trộn với cơm cho con ăn dễ nuốt. Cứ vậy họ sống từ ngày nọ qua tháng kia.

Mới đây, chị Nhung bị phát hiện bị u nang buồng trứng, vừa trải qua đợt mổ tại bệnh viện Đa khoa Ninh Bình.

"Chi phí mổ cũng phải vay mượn anh em để trang trải trước. Trước mắt vợ chồng tôi sẽ cố kiếm được tiền mua thuốc cho con rồi sẽ trả dần nợ nần cho mọi người" - chị Nhung thở dài cho biết.

Hiện nay, Tết Nguyên đán Đinh Dậu đã đến rất gần nhưng vợ chồng chị Nhung không dám nghĩ đến chuyện sắm sửa cho năm mới.

"Chẳng sắm gì đâu cô ạ, có chăng thì sẽ tự gói lấy một cặp bánh chưng để bàn thờ. Gạo và đậu thì ông bà ngoại cho, gói chay lấy một cặp ăn Tết thôi chứ chẳng dám mua cái gì" - người mẹ bất hạnh xót xa chia sẻ.

Mọi sự quan tâm, hỗ trợ của các nhà hảo tâm xin gửi đến địa chỉ:

Anh Trần Văn Phương, chị Nguyễn Hồng Nhung

Địa chỉ: Thôn Chi Phong, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

SĐT chị Nhung: 01628529608

Lương Chi

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bí quyết đơn giản giúp giảm 21kg ngoạn mục của người mẫu Nhật