Chàng thanh niên 25 tuổi bị cắt cụt hai tay, sống đời phế nhân: "Em tôi buồn lắm, suốt ngày khóc đòi chết"

Hoàng Hải 2017-12-22 18:45
- Đang lắp biển quảng cáo thì anh Tĩnh không may bị điện cao thế giật phải tháo bỏ cả hai tay, đôi chân bị chết lâm sàn. Dù được cứu sống nhưng nam thanh niên này phải sống cuộc đời của một phế nhân.

Đó là hoàn cảnh đáng thương của anh Mã Tĩnh (25 tuổi, ngụ thôn Hòa Đông, xã Phú Đa, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Giây phút kinh hoàng khi bị điện cao thế giật

Sự việc xảy ra vào trưa ngày 16/12/2017, tại thời điểm trên, anh Tĩnh leo lên mái nhà lắp biển quảng cáo cho một khách hàng ở Đắk Lắk. Khi đang lắp thì không may bị điện cao thế giật bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã điều động một tổ thợ điện phối hợp với người dân, giải cứu, đưa nạn nhân thẳng vào bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

 Anh Tĩnh không may bị điện cao thế giật khi đang làm việc

Anh Tĩnh được chuẩn đoán bị bỏng toàn thân, nặng nhất là hai tay và hai chân. Hai cánh tay phần từ bàn tay lên đến khuỷu tay bị hoại tử hoàn toàn, không có khả năng phục hồi nên phải lần lượt tháo rời ra khỏi khớp. Đôi chân anh Tĩnh bị chết lâm sàn.

Sau một thời gian dài điều trị, chân trái của anh Tĩnh đã dần cử động lại. Chân phải vẫn bị băng bó, nguy cơ hoại tử cao. Anh đang điều trị tại khoa bỏng, phòng phẫu thuật tạo hình, lầu 4, tầng 5, bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện trường nơi anh Tĩnh khi gặp nạn (ảnh cắt từ clip)

Hiện anh Tĩnh đã tỉnh lại, có thể ăn được chút cháo, uống sữa. Bác sỹ cho biết, dù hai cánh tay đã bị cắt cụt nhưng vì bị bỏng quá nặng, các vết thương trên đoạn tay còn lại đang hoại tử dần. Sắp tới, anh Tĩnh sẽ phải phẫu thuật lại một lần nữa để lọc bỏ những phần bị hoại tử. Vì thế, dù may mắn được cứu sống nhưng thời gian điều trị của anh Tĩnh rất lâu dài, chi phí rất tốn kém.

Chàng thanh niên 25 tuổi phải sống đời phế nhân

Anh Tĩnh là con thứ 4 trong gia đình có 7 anh chị em. Hoàn cảnh nghèo khó nên anh sớm nghỉ học, vào miền Nam làm thuê kiếm sống.

Tĩnh được biết đến là một thanh niên hiền lành, chí thú làm ăn, chắt chiu, tiết kiệm. Làm thêm được đồng nào, anh gửi về cho bố mẹ đồng ấy để trang trải cuộc sống, nuôi em ăn học, thuốc thang cho bố.

Đôi tay của anh Tĩnh đã bị cắt cụt, đôi chân có nguy cơ hoại tử cao

Ông Mã Chỉnh (60 tuổi, bố của anh Tĩnh)  bị đau cột sống, mất sức lao động hàng chục năm nay, hàng ngày sống chung với thuốc.

Ông Chỉnh cho biết, trước đây, vì cuộc sống khó khăn nên cả gia đình kéo nhau lên Lâm Đồng làm kinh tế mới. Sau gần chục năm tha phương cuộc sống càng thêm vất vả, ông lại quyết định về quê.

Khi trở về thì nhà cửa chưa có, ruộng đồng không, vợ chồng ông phải bắt đầu lại cuộc sống bằng cách xây tạm căn nhà nhỏ, mướn ruộng trồng lúa. Ông Chỉnh vốn mất sức lao động, không thể làm được gì nên thu nhập trông chờ vào vợ con.

Ông Chỉnh đau đớn nhắc đến tương lai mịt mù của con trai

Bà Nguyễn Thị Bất (56 tuổi, mẹ anh Tĩnh) dù sức khỏe yếu nhưng hàng ngày phải làm thuê làm mướn khắp nơi, ai thuê cuốc đất, cấy lúa, phu gạch bà đều nhận làm. Tối đến, bà Bất lại soi đèn pin ra đồng bắt cóc bắt nhái bán cho lái thương, kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

“Trước đây con trai tôi làm ở Sài Gòn, mới chuyển lên Đắk Lắk làm được gần một năm nay thì gặp nạn. Khổ thân, giờ đôi tay nó cắt cụt, đôi chân cũng không biết có cơ hội lành lặn hay không. Cuộc đời nó còn dài, giờ thân tàn phế như thế này... ”, ông Chỉnh thở dài bỏ lửng câu nói.

Được biết, từ ngày nhập viện anh Tĩnh không được hưởng bất kỳ một loại bảo hiểm nào. Chỉ tính riêng chi phí điều trị đã lên đến 70 triệu đồng, đó là chưa kể đến chi phí đi lại, ăn uống của người thân. Để có số tiền này, gia đình anh phải chạy vạy vay mượn khắp nơi mới có được.

Bác sỹ nói thời gian điều trị cho anh Tĩnh rất dài, có thể cả năm trời, chi phí vô cùng tốn kém. Thế nhưng, có trở về thì anh cũng không thể lao động, sinh hoạt bình thường như trước vì đôi tay không còn.

Hình ảnh anh Tĩnh trước khi gặp nạn

“Từ khi tỉnh lại, nhận biết được hình hài hiện tại của mình, em tôi buồn lắm, suốt ngày khóc, đòi chết. Khó khăn mấy gia đình tôi cũng cố gắng vay mượn điều trị cho em. Chỉ mong em không nghĩ quẩn, cố gắng để mau chóng bình phục, trở về nhà”, anh Mã Long (anh trai anh Tĩnh) chia sẻ.

Ông Ma Vinh (trưởng thôn Hòa Đông) chia sẻ, từ một thanh niên hiền lành, siêng năng, giờ anh Tĩnh phải mang hình hài của một phế nhân. Dù có giữ được mạng sống thì kể từ đây, mọi sinh hoạt của anh đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào gia đình.

Ông Vinh cũng cho biết, trên anh Tĩnh còn người anh trai mắc bệnh hiểm nghèo. Cuộc sống gia đình ông Chỉnh vốn đã khó khăn giờ càng thêm túng bấn.

                                                                                                                                                       Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ly hôn là văn minh?