Bi kịch phía sau nhát dao oan nghiệt được vung lên khi chồng thấy vợ dâm đãng với nhân tình (P.1)

2017-09-27 11:10
- Vì ghen tuông, một thầy giáo đã ra tay giết vợ và người tình. Anh vào tù, bỏ lại hai đứa con dại, một đứa lên 4, một đứa vừa tròn 7 tháng tuổi. Một hạnh phúc bao năm vun đắp, bỗng tan tành chỉ qua vài nhát dao...

Người hiểu rõ nhất về câu chuyện ai oán này có lẽ không ai hết chính là bà Vũ Thị Tám (64 tuổi) sống tại thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Bà Tám dù không có quan hệ máu thịt gì với gia đình anh Dũng, nhưng bà lại được dân làng nơi đây coi là vị tiên sống nuôi dưỡng bé Linh suốt hơn chục năm qua kể từ ngày gia đình em tan đàn xẻ nghé.

Trước đây, chị Hồng, con gái bà Tám từng nhận chăm sóc hai đứa con nhỏ nhà anh Dũng. Sau khi gây án, anh Dũng nhờ Hồng chăm sóc lũ trẻ, còn anh đi đầu thú.

Bi kịch phía sau nhát dao oan nghiệt được vung lên khi chồng thấy vợ dâm đãng với nhân tình

Chị Hồng và cậu con trai thứ hai của vợ chồng anh Dũng.

Câu chuyện như thước phim quay chậm từng lời được bà Tám hồi tưởng lại. Theo bà Tám kể, anh Lê Chí Dũng sinh ra ở xã Xuân Hoà, huyện Mê Linh, Vĩnh Phúc. Từ nhỏ, anh đã thông minh, luôn đứng trong tốp đầu học sinh giỏi của lớp. Tuy nhiên, không hiểu nỗi oan nghiệt đến từ đâu, những người thân cứ dần bỏ anh ra đi.

Ban đầu là hai đứa em của anh. Đến năm 17 tuổi, khi anh Dũng đang chuẩn bị thi vào cấp III, cả bố và mẹ anh lại lần lượt qua đời. Hai cái chết cách nhau chỉ 38 ngày xoáy vào đầu óc non trẻ của anh một cú sốc lớn và sự trống trải khủng khiếp.

Kể từ đó một mình anh Dũng phải tự xoay xỏa, kiếm sống. Dù vậy, Dũng vẫn tiếp tục vượt lên để trở thành một học sinh xuất sắc, thi đỗ vào khoa Vật lý trường Đại học Sư phạm II.

Những ngày sinh viên, Dũng gặp và yêu Thủy, cô gái khá xinh xắn với nụ cười duyên. Tuy học vấn không cao, nhưng bù lại, Thủy khéo léo việc nhà cũng như giao tiếp xã hội. Đám cưới được tổ chức ngay sau khi Dũng ra trường. Họ sớm có một bé trai kháu khỉnh, những tiếng cười hạnh phúc tràn ngập căn nhà trước đây vốn đầy nỗi cô đơn.

Với tấm bằng tốt nghiệp Đại học Sư phạm, cậu Dũng được nhận làm giáo viên trường THPT Phương Sơn. Chính vì vậy, sau này hai vợ chồng Dũng đã chuyển về đây công tác”, bà Tám nói.

Theo bạn bè đồng nghiệp và bà con xung quanh đánh giá, anh Dũng là người hiền lành, ít nói, luôn tận tình giúp đỡ bạn bè, đồng nghiệp. Thêm nữa, do có chuyên môn khá, thầy giáo Dũng được đồng nghiệp và học sinh yêu mến.

Chị Thủy chủ yếu ở nhà nội trợ, và sinh cho Dũng thêm một cậu con trai nữa. Họ cũng mua được mảnh đất trong một ngõ nhỏ ở TP. Bắc Giang.

Nhát dao oan nghiệt chồng giết chết vợ và lũ con thơ nheo nhóc

Kể từ ngày về sống ở Bắc Giang, anh Dũng chơi rất thân với một người bạn tên Thư. Anh không ngờ rằng, Thư cặp bồ với người phụ nữ không ai khác chính là vợ mình.

Một ngày, đọc được dòng tin nhắn Thư rủ vợ mình đi nhà nghỉ, anh Dũng đau đớn nhưng nhiều lần can ngăn vợ. Mong vợ suy nghĩ lại mà chấm dứt con đường tội lỗi của mình. 

Ngay cả khi theo chân cặp gian phu dâm phụ, bắt gặp vợ và bạn đang trong nhà nghỉ với nhau, anh Dũng vẫn bình tĩnh về nhà và họp mặt gia đình. Anh không quên mời Thư đến dự cuộc họp.

Bị chồng phát hiện, chị Thủy khóc lóc cầu xin chồng tha thứ. Tuy nhiên, Thư không cảm thấy xấu hổ với bạn mà còn buông lời ráo hoảnh: “Vợ ông thích tôi, bây giờ theo ai là quyền của cô ấy”.

Có lẽ, hạnh phúc gia đình đã không thể hàn gắn. Khi tình cảm vợ chồng bao năm với nhau, có cùng nhau 2 đứa con nhỏ nhưng trước sự lăng loàn của vợ, Dũng đã quá ngưỡng chịu đựng.

Giống như bao đêm, đêm ấy Thủy đi hẹn hò với Thư. Lần này Dũng không bỏ qua nữa mà đi theo hai người.

Mẹ chết, bố đi tù và nỗi đau ai oán của đứa con nhỏ bị ung thư

Cậu bé Lê Ngọc Linh, con trai thứ hai của anh Dũng bị u máu lan tỏa đang được gia đình bà Tám cưu mang.

Từ xa trong nhà hàng nơi Thư và Thủy đang tình tứ, nhìn thái độ Thư ve vãn vợ mình khiến cơn tức giận của một người đàn ông bị vợ cắm sừng không còn chịu đựng thêm được nữa. Bước ra khỏi quán như kẻ mộng du, Dũng tìm đến một quán bán đồ gia dụng gần đó, mua một con dao. Một lát sau Dũng quay lại, con dao vung lên. Máu Thư bắn đầy áo Dũng. Thủy gào lên, sững sờ, điên dại.

“Cậu Dũng chạy khỏi quán, lấy xe chạy vọt đi. Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh về nhà, ôm chầm lấy hai đứa trẻ đang chơi. Con bé Hồng kinh hãi rú lên khi thấy áo Dũng dính đầy máu. Nó chỉ kịp nói với con gái tôi, nó vừa giết người, bây giờ nó sẽ đi đầu thú. Nó cũng không quên cầu xin con tôi hãy thay nó chăm sóc hai đứa trẻ cho đến ngày Dũng ra tù”, bà Tám nhớ lại.

Với tội danh “Giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh” nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ như bị cáo đầu thú, có nhân thân tốt, khai báo thành khẩn… tháng 7-2007, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt Lê Chí Dũng 8 năm tù giam. Ngày tuyên án chật ních bạn bè, đồng nghiệp và cả những học sinh của Dũng tới tham dự.

Một gia đình hạnh phúc tan nát, đôi lúc người ta chỉ nghĩ nông nổi vì ham thú bản năng mà để lại hậu quả khôn lường. Ngày vợ chết, anh Dũng lâm vào con đường tù tội. Hai đứa con trai một đứa lên 4, đứa thứ hai vừa tròn 7 tháng bỗng mồ côi mẹ. Liệu hai đứa trẻ có sống được bình yên trước sự gièm pha của dư luận?

Phần 2: Mẹ chết, bố đi tù, cậu bé một mình chống trọi căn bệnh u máu

Lê Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm