Bi hài chị em ra đường quên mặc nội y: Ngượng chín mặt khi người khác nhắc nhở

Hoàng Hải 2017-11-26 06:28
- Vội vã ra đường khiến nhiều chị em quên mặc nội y. Khi phát hiện ra thì họ chỉ biết ngượng chín mặt vì xấu hổ, đứng trước tình thế dở khóc dở cười.

Muốn chui đầu xuống đất khi phát hiện mình quên mặc nội y

Chị Minh Thủy (32 tuổi, ngụ Hà Nội) vẫn chưa hết đỏ mặt khi kể lại tình huống mình quên mặc nội y khi ra đường, dù sự việc xảy ra cách đây cả tuần lễ.

Hôm đó là sáng cuối tuần, chị thức dậy thì bàng hoàng phát hiện cậu con trai vừa 2 tuổi lên cơn sốt cao. Trong nhà hết thuốc hạ sốt, chồng đi công tác chưa về. Lo cho con nên chị cứ vậy lao ra ngoài mua thuốc cho con mà không hề nhớ rằng trên người chỉ có bộ quần áo ngủ mỏng dính, đầu tóc rối bù, ngực thả rông.

Suốt chặng đường chạy bộ mua thuốc hạ sốt cho con, vừa chạy, chị vừa búi mái tóc lên cho gọn gàng. Thấy nhiều người để ý, nhìn về phía chị với vẻ ngạc nhiên rồi tủm tỉm cười nhưng chị không để ý, hốt hoảng vừa đi vừa chạy.

Khi đến nơi, một chị hàng xóm cũng đang chờ mua thuốc ghé vào tai nói nhỏ: “Hôm nay cô ăn mặc sexsy quá” thì lúc đó chị mới sửng sốt nhìn xuống phía dưới, phát hiện mình quên mặc nội y.

“Khi đó, tại quầy thuốc tây không chỉ có tôi mà còn 4 vị khách tôi đều quen biết. Không biết làm cách nào, tôi đành chui tọt trong quầy thuốc. Nghĩ lại cảnh hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào mình suốt quãng đường đi lúc nãy khiến tôi chỉ muốn chui đầu xuống đất vì xấu hổ”, chị Thủy nhớ lại.

Đang loay hoay không biết xử lý thế nào thì chị Thủy sực nhớ đến con trai đang sốt cao ở nhà. Chị chỉ kịp mượn chiếc áo blu của chị chủ quầy thuốc tây rồi chạy một mạch về với con.

Ngượng chín mặt khi người khác nhắc nhở

Cặm cụi mãi đến rạng sáng, chị Cẩm Nhung (30 tuổi) mới hoàn tất xong công việc cho buổi thuyết trình sáng hôm sau. Chợp mắt một lát, tỉnh dậy đã gần 7 giờ sáng. Chị vội vã gọi cô con gái học lớp 1 dậy để kịp giờ đến trường.

Vội vã sửa soạn cho con đi học khiến chị không còn thời gian cho mình sửa soạn. Khi chở con đến trường, dẫn vào lớp học, hàng trăm con mắt của phụ huynh cứ đổ dồn về phía chị, bĩu môi, xì xào nhưng chị không để ý. Chỉ đến lúc nghe người đi bên cạnh nói lớn “đưa con đến trường mà ăn mặc chẳng ra thể thống gì cả” thì khi đó chị mới giật mình phát hiện quên mặc nội y.

Hốt hoảng đứng lặng một lúc, không biết xử lí thế nào khi trên người mặc bộ đồ bộ mỏng dính. Chỉ cần đứng phía xa nhìn mọi người cũng có thể phát hiện ra.

Đảo đôi mắt nhìn xung quanh một cách ngượng ngùng, chị Nhung đỏ chín mặt khi thấy hàng trăm con mắt đang đổ dồn về mình như thể một sinh vật lạ từ trên trời rơi xuống.

“Lúc đó tôi chỉ biết cầm vội cái cặp của con gái che trước ngực rồi dắt con đi thật nhanh. Vội quá nên tôi cũng không mang theo khẩu trang che mặt. Mũ bảo hiểm thì bỏ ngoài xe. Tôi chỉ biết khoanh hai tay trước ngực rồi chạy một mạch ra xe, phóng như bay về nhà.

Suốt một tuần sau đó, may chồng đi công tác về nên ngày hai buổi, tôi phó mặc cho chồng đưa đón con đi học vì không còn mặt mũi nào nhìn ai”, chị Nhung chia sẻ.

Vợ chồng chiến tranh lạnh sau lần thả rông

Chỉ vì một lần thả rông bất đắc dĩ khi ra đường mà suốt gần nửa tháng nay, Hoài Thương (27 tuổi) chiến tranh lạnh với chồng, ngày đêm đóng cửa, không dám đi ra ngoài vì xấu hổ.

Ngước khuôn mặt đầy giận dỗi về phía người chồng đang tủm tỉm cười bên cạnh, Thương kể lại. Tối hôm đó đang nằm nghe nhạc trên giường thì Thương nhận được cuộc điện thoại của chồng, giọng nghiêm trọng “Em đến nhà hàng gấp, vừa có một nhóm người gây sự đánh nhau không may trúng phải anh. Anh bị thương nặng”. Chỉ nghe đến đấy, Thương tung chăn dậy, cầm vội chiếc ví, điện thoại rồi lao ra đường đón taxi đến địa điểm trên.

Bi hài chuyện ra đường quên mặc nội y: Ngượng chín mặt khi người khác nhắc nhở

“Đến nơi, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì chồng không sao, đang ngồi ăn nhậu vui vẻ cùng đám bạn thì tôi như chết đứng khi thấy chồng vội vàng cởi chiếc áo mặc trong người ra choàng vào người tôi rồi dẫn đi. Quay lại nhìn phía sau thì thấy mọi người đang quay mặt vào bàn với vẻ ngượng ngùng.

Chồng vừa dẫn tôi đi vừa nói “sao ra đường mà ăn mặc hở hang quá vậy, chết ngượng mất thôi” thì tôi mới điếng người khi nhìn lại mình. Trên người bận nguyên bộ đồ ngủ ngắn, sexy, lại không mặc nội y. Vừa xấu hổ, vừa giận chồng khiến tôi chỉ biết khóc thút thít suốt quãng đường về”, Thương nhớ lai.

Vì màn “lộ hàng” bất đắc dĩ đó, Thương giận chồng suốt nhiều ngày liền. Chỉ vì muốn rủ vợ đi ăn cùng đám bạn, chồng Thương dựng lên chuyện bị thương khiến cô hoảng hồn, vội vã đến nỗi ra đường trong bộ dạng khó nhìn.

Dù chồng có van nài, xin lỗi Thương vẫn thấy ấm ức. Suốt thời gian dài Thương không dám đi chơi, tiếp xúc với bạn bè của chồng vì xấu hổ.

Hoàng Hải

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 phút tập yoga mỗi ngày giúp bạn gái có được vòng eo nhỏ, đôi chân dài tít tắp