Bé chưa tròn 1 tuổi chịu đại tang: Bố mẹ ra đi khi ước mơ dang dở

2014-10-23 10:34
- (Em đẹp) - 3 người trong cùng 1 gia đình ra đi khi ước mơ về một căn nhà còn dang dở.
Đại tang trong gia đình nhỏ

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 15 giờ 40 phút, ngày 19/10 trên Quốc lộ 1A đoạn chạy qua địa bàn xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu, Nghệ An, cướp đi sinh mạng 3 người trong một gia đình gồm anh Cao Bá Tráng (sinh 1984, trú tại xóm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu), vợ là chị Cao Thị Mận (sinh năm 1987) và con trai Cao Bá Hiếu (sinh năm 2012).

Vào thời điểm trên, anh Tráng chở vợ con đi giỗ ông ngoại về đến địa bàn xã Diễn Ngọc (Diễn Châu, Nghệ An) bất ngờ bị xe tải mang BKS 37C- 124.89 di chuyển cùng chiều đâm từ phía sau. Cú va chạm mạnh khiến cho chiếc xe máy do anh Tráng điều khiển bị ngã ra lòng đường. Anh Tráng và cháu Hiếu bị xe cán chết tại chỗ, riêng chị Mận tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cái chết của 3 người trong một gia đình đã để lại nỗi đau cùng cực cho người thân và hàng xóm. Vợ chồng anh Tráng tử vong khiến cháu Cao Thị Yến Nhi (8 tháng tuổi) chịu cảnh mồ côi. Vụ tai nạn khiến người dân tại xóm 4, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu vẫn chưa hết bàng hoàng.


Cháu Yến Nhi trong vòng tay người thân.

Chúng tôi về gia đình anh Tráng khi đám tang vừa diễn ra, tiếng khóc ai oán làm cho căn nhà nhỏ ở vùng quê nghèo thêm thê lương. Hình ảnh cháu Yến Nhi chưa kịp biết gọi bố, mẹ nay đã phải gánh chịu nỗi đau mất mát quá lớn khiến nhiều người không cầm nổi nước mắt.

Theo anh Cao Bá Cầm (anh trai nạn nhân Tráng), anh Tráng là con thứ 3 trong gia đình có 4 anh em trai. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào mấy sào ruộng nên kinh tế gia đình hết sức khó khăn. Bố anh Tráng lại là thương binh thường xuyên đau ốm, đã mất cách đây 2 năm. Bà Quý (mẹ anh Tráng) quanh năm ốm yếu không làm được việc gì.

Cuộc sống gia đình còn nhiều chật vật nên anh Tráng sớm gác lại chuyện học hành để ở nhà phụ gia đình làm đồng áng. Ngoài ra, anh Tráng còn làm nghề thợ xây để kiếm thêm thu nhập.

Hoàn cảnh khó khăn như vậy nhưng với đức tính hiền lành, chịu khó nên anh Tráng được nhiều người quý mến. Khi hàng xóm gặp chuyện khó khăn, anh Tráng luôn sẵn sàng giúp đỡ. Cũng nhờ sự hiền lành, tốt bụng nên anh đã được chị Cao Thị Mận ở xã bên đem lòng yêu mến. Năm 2011, anh Tráng và chị Mận tổ chức đám cưới, chính thức trở thành vợ chồng.

Đến năm 2012, gia đình đón thêm niềm vui khi chị Mận sinh cháu Cao Bá Hiếu. Mặc dù đến nay đã lên 2 tuổi nhưng do sức khỏe yếu, cháu Hiếu thường xuyên phải đi bệnh viện.

Lớn lên ở vùng quê nghèo, chị Mận luôn chăm chỉ, hết lòng lo toan cho gia đình. Ngoài việc chăm sóc chồng con, chị Mận còn phụng dưỡng mẹ chồng thường xuyên đau ốm. Hàng ngày, chị Mận vẫn dậy sớm lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, sau đó ra đồng thu hoạch rau để bán cho các lái buôn kiếm thêm thu nhập.

Giấc mơ còn dang dở

Cuộc sống vất vả như vậy nên đến nay vợ chồng anh Tráng vẫn đang sống chung nhà với mẹ chồng. Được biết, vợ chồng anh Tráng vừa gom góp mua được một con bê gần 20 triệu đồng với ý định nuôi một thời gian sẽ bán đi và tiết kiệm thêm để làm căn nhà nhỏ. Nhưng khi chưa kịp thực hiện ước mơ đó, mọi thứ còn dang dở, gia đình anh đã gặp tai họa.

"Hôm đó, Tráng chở mợ Mận và cháu Hiếu về giỗ ông ngoại ở xã Diễn Liên gần đây. Trên đường về, 3 người gặp tai nạn. Khi nhận được tin báo chúng tôi đã giấu mẹ, vì sợ cụ không chịu nổi cú sốc này. Lúc lên đến hiện trường, mấy anh em tôi như muốn khuỵu xuống khi thấy em tôi và cháu Hiếu bị xe cán tử vong tại chỗ. Một lúc sau, chúng tôi nhận được điện thoại báo mợ Mận cũng đã tử vong trên đường đi cấp cứu", anh Cầm đau xót kể.

Người thân, họ hàng, làng xóm chưa hết bàng hoàng về sự ra đi của anh chị.

Theo lời anh Cầm, 2 vợ chồng anh Tráng và cháu Hiếu đã tử vong, không biết cháu Nhi sẽ sống ra sao. Mới 8 tháng tuổi cháu chưa hiểu hết nỗi đau mà cả gia đình đang trải qua. Lúc bố mẹ qua đời, cháu Nhi vẫn chưa cai sữa. Mấy ngày không có sữa mẹ, bé Nhi khóc rất nhiều. Từ ngày mẹ mất, bé còn bị sốt không cho ai bế bồng.

"Mẹ ra đi đột ngột, cháu Nhi cứ khóc suốt đòi mẹ, nhìn cháu mà chúng tôi như cắt từng khúc ruột. Sao cuộc đời cướp đi của cháu tôi quá nhiều như vậy", anh Cầm vừa quệt nước mắt vừa nói đứt quãng.

Bà Nguyễn Thị Tao (hàng xóm của vợ chồng anh Tráng) nước mắt giàn dụa nói: "Vợ chồng chú Tráng rất hiền lành, chịu khó làm ăn. Do con còn nhỏ lại hay ốm yếu nên chị Mận cũng không làm được nhiều việc phụ giúp cho chồng. Còn anh Tráng ngoài việc làm mấy sào ruộng khoán còn đi phụ hồ kiếm thêm thu nhập, với mong muốn xây dựng được ngôi nhà. Bây giờ cô chú ấy mất để lại một mình cháu Yến Nhi mà thương cháu ấy quá. Cháu ấy còn nhỏ làm sao mà hiểu nổi nỗi mất mát này chứ".

Ông Nguyễn Quang - Trưởng xóm 4 (Diễn Ngọc, Diễn Châu, Nghệ An) cho biết: "Chú Tráng sống hiền lành, không rượu chè, cờ bạc và rất chịu khó làm ăn. Chị Mận là người vợ sống rất chu đáo, ngoài chăm sóc chồng con, chị còn lo phụng dưỡng mẹ chồng đau ốm. Thường ngày chị dậy rất sớm, ra đồng làm rau bán cho người ta kiếm thêm thu nhập. Cháu Hiếu mới đi nhà trẻ nhưng thường xuyên đau yếu nên hai vợ chồng chú Tráng phải đưa cháu đi bệnh viện suốt. Còn cháu Yến Nhi còn quá nhỏ, chưa biết gọi một tiếng bố, mẹ đã phải chịu cảnh mất mát lớn quá như vậy rồi. Thật là không có nỗi đau nào hơn nỗi đau này".

Trong nỗi đau xé lòng, bà Quý gào khóc bên bàn thờ với 3 di ảnh khiến nhiều người càng xót xa: "Cháu ơi! Con ơi! Về với mẹ đi các con và cháu ơi. Hãy để thân già này đi thay đi các con ơi, cháu ơi! Con nó còn nhỏ đã biết gọi tên mẹ, tên cha đâu Tráng ơi, Mận ơi! Nó đang khát sữa đòi con từ tối tới giờ, dậy cho con bú đi Mận ơi. Cháu ơi thế là hết rồi cháu ơi! Sao ông trời lại nỡ nhẫn tâm với cháu tôi vậy chứ".

Ngày 20/10, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An và chính quyền huyện Diễn Châu cũng đã đến chia buồn và hỗ trợ cho gia đình anh Tráng 6 triệu đồng. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Lam Giang
logo smaill

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Vụ 662 học sinh ngộ độc ở Trường iSchool Nha Trang: Phát hiện 3 loại vi khuẩn trong nước mắm và cánh gà chiên