Âm mưu sau chuyện bố mẹ bạn trai đi chơi hàng xóm nhà tôi ngay trong ngày ra mắt

2018-03-02 09:35
- Việc đi thăm nhà hàng xóm của gia đình chồng tương lai tưởng chỉ là chuyện bình thường nhưng sự thật có âm mưu đằng sau.

Đám cưới trong mơ của tôi có thể sẽ tạm thời hoãn lại để hai bên giải quyết những bất đồng, để tôi và bạn trai tìm cách lấy lòng cũng như thuyết phục bên nhà chồng tương lai.

Thực ra tôi và người yêu đã từng nghĩ đám cưới chỉ còn là con đường rất ngắn và mọi thứ sẽ lung linh như một câu chuyện cổ tích. Nhưng bây giờ tình thế đổi ngược hoàn toàn, mà ngay cả chính người trong cuộc cũng không tưởng tượng được.

Tôi và bạn trai đã yêu nhau được hơn 1 năm. Ở cái tuổi xấp xỉ 30, yêu đương không phải cho vui hay là trò đùa mà nghĩ chuyện tương lai và lâu dài. Cho nên, khi vừa cán mốc 1 năm, hai bên cuống quýt hẹn gặp, nói chuyện người lớn.

Âm mưu đằng sau chuyện bố mẹ bạn trai đi chơi hàng xóm nhà tôi trong ngày ra mắt

Bố mẹ vui mừng, tôi hãnh diện vì cuối cùng cũng tìm được bạn trai như ý, tốt tính, công việc ổn định, biết quan tâm mọi người. Nhà chồng tương lai không phải giàu sang nhưng cũng khá giả, quý người và khá thoải mái. Vậy là đám cưới sắp diễn ra.

Sau Tết, nhà trai hẹn xuống nhà tôi nói chuyện người lớn. Tôi là con một nên cả nhà cũng bỡ ngỡ, đi hỏi khắp nơi xem cách thức ra sao, tổ chức ăn uống, đưa đón thế nào và nên thiết đãi sao cho hài lòng hai bên.

Nhà tôi và nhà bạn trai cách nhau hơn 300km. Nhà chồng tương lai định sẽ đến nhà rồi đi xung quanh hàng xóm để bày tỏ sự quan tâm. Nghe vậy, tôi thấy vui lắm, vì bố mẹ bạn trai biết suy nghĩ thấu đáo, không chỉ biết quan tâm người trong nhà mà còn biết chú ý đến cả hàng xóm. Bố mẹ tôi nghe vậy cũng mát dạ vì có thông gia biết điều, biết cư xử khiến cả nhà hài lòng.

Hôm diễn ra cuộc nói chuyện giữa hai bên, nhà tôi chuẩn bị 5 mâm cơm với các món đặc sản địa phương. Nhà trai tới lúc 8h sáng, sau khi hai bên ngồi với nhau, bữa trưa vẫn chưa xong. Bố mẹ chồng tương lai tranh thủ đi các nhà xung quanh chào hỏi, dẫn theo bạn trai gọi là ra mắt. Không khí nhìn chung cởi mở, thoải mái, rộn ràng tiếng cười. Lần đầu nhà tôi tổ chức nhưng cũng khá trơn tru. Hai bên họ hàng khá tâm đầu ý hợp nên tôi thở phào nhẹ nhõm.

Tuy nhiên, mọi việc trở nên rối rắm và có nguy cơ đổ vỡ sau khi nhà bạn trai qua nhà hàng xóm xung quanh. Tôi cũng đi cùng gia đình bạn trai và bố mẹ. Mọi chuyện đều êm đẹp, ai cũng vui mừng vì đứa con gái như tôi cũng chịu xuất giá về nhà chồng trong nay mai.

Khi đến nhà cuối cùng, tôi vội về trước chuẩn bị cỗ bàn nên không tham gia cùng đoàn. 20 phút sau, mọi người quay về, tôi thấy gia đình bạn trai rầu rĩ, không còn cái không khí rôm rả như ban sáng. Tôi linh tính có chuyện gì chẳng lành nên gặng hỏi mẹ.

Theo lời mẹ nói lại thì người hàng xóm kể với gia đình bạn trai là tôi yêu đương khá nhiều, lâu lâu lại dẫn về một chàng trai, nhưng không thấy đi đến đâu. có vẻ khá lăng nhăng. Cách đây mấy tháng, còn có tin đồn mang bầu với ai đó mà giờ không hiểu sao lại cưới chồng khác. Chưa hết, gia đình đó còn rỉ tai là tôi con một nên được chiều hết mức, lúc nào cũng thấy dính mắt vào điện thoại, cơm bưng nước rót tận miệng.

Lúc nghe xong, tôi chỉ muốn khuỵu xuống vì những lời thêu dệt không hề có cơ sở. Chuyện tôi được chiều là có nhưng không phải chỉ ăn không ngồi rồi, tôi cũng là đứa biết ý thức trong chuyện bếp núc, chăm sóc gia đình. Còn chuyện có bầu là những lời bịa đặt của kẻ ác mồm, gieo rắc một thời gian khiến gia đình tôi cũng mệt mỏi vì giải thích với mọi người. Chuyện yêu đương, hẹn hò thì sao tránh được, điều đó không thể kết luận là lăng nhăng.

Đang từ không khí vui vẻ, mọi thứ chùng xuống. Cơm nước chuẩn bị dọn lên thì gia đình bạn trai quyết định không ăn nữa và đòi về luôn. Mặc cho nhà tôi mời hết lời vẫn không thay đổi quyết định. Mẹ chồng tương lai của tôi còn nói: "Đám cưới có lẽ phải tính lại, chuyện nói hôm nay cứ biết vậy đã...". Tôi chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bố của bạn trai tiếp lời: "Lấy vợ xem tông, nên phải cân nhắc con ạ. Không thể vơ bèo vạt tép rồi khổ cả đời".

Âm mưu đằng sau chuyện bố mẹ bạn trai đi chơi hàng xóm nhà tôi trong ngày ra mắt

Bạn trai tôi im bặt vì không thể dám làm trái lời bố mẹ. Mọi người nhà trai ra về, gia đình tôi bao phủ không khí nặng nề. Mấy ngày sau đó, gia đình nhà trai quyết định sẽ xem xét lại chuyện hôn nhân sau khi nghe được lời hàng xóm. Tôi giải thích, bạn trai thuyết phục nhưng mọi thứ dường như đã quá muộn.

Bây giờ, tôi cũng đã hết cách, bạn trai mệt mỏi vì chuyện giải thích. Đám cưới ngay trước mặt giờ là chuyện ở đâu đó xa xôi. Tôi thất vọng về hàng xóm và cũng hiểu ra mục đích đằng sau của bố mẹ chồng tương lai khi muốn chào hỏi hàng xóm láng giềng là gì.

 Phương Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Không chung huyết thống nhưng các mỹ nữ này lại giống nhau tới khủng khiếp