3 lần HLV Park Hang-seo bật khóc khi nói về mẹ

2018-12-18 15:00
- 'Mẹ ơi, mẹ hãy giữ sức khỏe nhé', ông Park gửi lời nhắn tới người mẹ ở Hàn Quốc trong một buổi ghi hình ở Việt Nam.

Trong chương trình thực tế của đài KBS ghi hình tại Việt Nam tháng 6 vừa qua, ông Park từng rơi nước mắt khi gửi lời nhắn tới mẹ. "Mẹ ơi, hãy giữ sức khỏe nhé", chiến lược gia 59 tuổi nghẹn ngào mãi mới nói được hết câu. 

Đây không phải là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo thể hiện là người sống rất tình cảm, coi trọng gia đình, đặc biệt là tình yêu lớn với người mẹ già 97 tuổi ở quê nhà. 

Trước đó, hồi đầu năm 2018, ông cũng từng bật khóc trong buổi họp báo sau trận thắng Iraq tại giải U23 châu Á. Ông chia sẻ rất nhớ gia đình sau một thời gian dài không được gặp người thân. 

"Tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, năm nay 97 tuổi, đang sống một mình ở quê nhà, nhớ vợ và cậu con trai. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ. Có thể, tôi sẽ điện thoại và muốn họ cùng tận hưởng niềm vui này", HLV Park tâm sự trong phòng họp báo.  

 HLV Park Hang-seo nhiều lần rơi nước mắt khi nhắc tới mẹ, tới gia đình.   

Thời điểm đó, mẹ của thầy Park trong các bài phỏng vấn cũng nói nhớ con trai và mong được sang Việt Nam để thăm con. "Tôi có một đứa con trai, đã học và chơi bóng rất cừ. Khi nó còn trẻ, tôi đã không có nhiều thời gian chăm sóc cho nó. Tôi muốn được gặp nó, muốn tới Việt Nam", bà Park nói với phóng viên trên tờ Yonhap News . 

Cứ mỗi khi nghe mọi người nói về chiến tích HLV Park đạt được cùng Việt Nam, bà đều không thể kìm được nước mắt.  

  Mẹ của HLV Park từng khóc không ngừng vì nhớ con trai. Ảnh: Yonhap   

Cũng trong cuộc trả lời phỏng vấn với VnExpress.net đầu năm nay, chiến lược gia Hàn Quốc rơi nước mắt vì nhớ nhà, nhớ mẹ. 

Bà Park Sun-jung, 97 tuổi, có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Trong đó, HLV Park Hang-seo là con út. Nhiều năm qua, bà Park phải điều trị chứng khó nuốt và giảm sút trí nhớ trong nhà dưỡng lão ở quận Sancheong (Hàn Quốc). 

Tới Việt Nam làm việc, điều ngài Park canh cánh trong lòng là không thể tới thăm mẹ thường xuyên. Chính vì thế, mỗi khi có thời gian rảnh, ông đều thu xếp thời gian về thăm mẹ mình. Từ khi nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng tuyển Việt Nam từ tháng 10/2017, ông đã có hai chuyến về Hàn Quốc vào dịp Tết cổ truyền và tháng 9/2018. 

Trong cuộc họp báo sau khi giành chức vô địch AFF Cup cùng đội tuyển Việt Nam đêm 15/12, "ngài Park nhiệm màu" cũng rơm rớm nước mắt khi nói về thành công của toàn đội. 

Theo Mộc Miên/Vnexpress

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 tuyệt chiêu triệt lông vùng bikini tại nhà đơn giản mà hiệu quả nhất