28 Tết: Ngày cuối cùng đi làm, công sở nháo nhào mua quà biếu sếp

2018-02-13 08:21
- Sát ngày nghỉ Tết nhưng dân công sở vẫn đang chạy đôn chạy đáo tìm quà để biếu sếp cho thật trang trọng.

Tết đang cận kề, ai cũng vội vàng lo cho gia đình tươm tất. Với dân công sở, ngoài chuyện sắm sanh đồ đạc còn lo chuyện biếu quà Tết cho các sếp. Theo tìm hiểu của PV Emdep.vn, ngoài các mặt hàng như bia, giỏ hoa quả, đào, quất thì năm nay dân công sở còn đặt mua thêm các mặt hàng thực phẩm nhập ngoại hoặc các loại hoa khô, hoa nhập khẩu đẹp và đắt tiền có thể chưng được thời gian dài.

Nháo nhào mua sát giờ G

Năm nay là lần đầu tiên chị Khanh (Hà Nội) đón Tết ở công ty mới. Mọi người thường không đi chúc Tết sếp, nhưng vốn bản tính chu đáo nên chị Khanh cũng bắt đầu cân nhắc đến điều này từ cách đây cả tháng. Theo chị Khanh, nếu không biếu sếp thì cảm thấy không thoải mái. Bởi, đây là thói quen của bản thân dù chẳng phải để cầu lợi lộc gì.

Dù đã có kế hoạch từ trước nhưng do công việc cuối năm bận rộn, chị bận bịu giải quyết các hồ sơ giấy tờ tồn đọng nên không nhớ đến việc đặt quà. Đến ngày 27 Tết, chị Khanh mới tá hỏa đi đặt mua cây cảnh biếu sếp.

Nếu như cách đây 1 tháng, mức giá chỉ khoảng trên dưới 500.000 đồng thì hiện nay mức giá của hoa nhập từ nước ngoài về mà chị muốn mua bị "hét" đến 1,5 triệu đồng/chậu. Mặc dù, giá cả đắt nhưng chị vẫn phải chấp nhận.

"Chỉ còn có vài ngày nữa nghỉ Tết rồi nên tôi phải đặt mua chứ biết làm sao. Giá này đắt thật nhưng không còn lựa chọn nào khác. Tôi thấy may là còn có sản phẩm mà mua chứ không thì không biết làm thế nào", chị Khanh cho hay.

Dân công sở nháo nhào, nuốt 'trái đắng' mua quà biếu sếp ngày cận Tết

Dân công sở muốn có món quà ý nghĩa và sang trọng biếu sếp dịp Tết (Ảnh minh họa).

Cùng chung cảnh bận rộn cuối năm cận Tết như mọi người, anh Phương (Hà Nội) bực mình khi đơn đặt hàng quà biếu sếp nhập ngoại bị chủ hàng "ngó lơ". Để có thể yên tâm và không phải lo chen chúc, anh Phương đã đặt hàng từ cách đây hơn 1 tháng. Bản thân anh hoàn toàn tin tưởng chủ hàng với loại thịt được nhập từ nước ngoài, nhưng đến ngày 26 Tết thì không thể liên lạc được với chủ cửa hàng.

"Tôi liên lạc gần 1 ngày trời mới nghe chủ hàng ậm ờ và thừa nhận là quên đơn hàng của tôi. Tôi bực mình nhưng không biết làm sao, chỉ biết mắng mỏ vài câu. Mặc dù vậy nhưng chủ hàng cũng không có lời xin lỗi cho tử tế mà còn nói kiểu thách thức, khiến tôi càng cáu", anh Phương nói.

Khi không có được món quà như ý muốn, anh Phương phải đi tìm ở mấy cửa hàng nhập khẩu nhưng cũng không chọn được đồ như ý. Thậm chí khi tìm được địa chỉ bán đồ nhập ngoại có giá hợp lý và chất lượng khá ổn thì cửa hàng không nhận ship nên anh phải đi gần 15km để trực tiếp mua hàng.

Nhận hàng vẫn không yên

Dân công sở vốn bận rộn nên rất ưa chuộng hình thức mua hàng qua mạng để biếu sếp. Tâm lý chung của các chị em là thích chọn hàng nhập ngoại hoặc hàng tự làm, tự chế biến sẽ yên tâm hơn. Không ít người chẳng ngại vất vả còn đặt mua từ các tỉnh xa để món quà biếu sếp được chu đáo nhất.

Chị Hường (Hà Nội) than ngắn thở dài khi nhận được món thịt khô đã được quảng cáo 100% an toàn, tự tay do gia đình chế biến. Trước khi nhận hàng, chị Hường đã đặt cọc tiền 50%, nhưng khi vừa mở hộp đựng đã bắt đầu thấy bốc mùi khó chịu.

Theo lời chị Hường, chưa kể là mùi khó chịu, phần thịt bên trong còn chảy nước nhão nhoẹt. Khi chị liên lạc với chủ hàng thì bặt vô âm tín, không một lời hồi đáp trên Facebook. Sau 3 ngày, chị Hường mới nhận được tin nhắn của chủ hàng nhưng mọi việc đã quá muộn do thời gian gấp gáp sát Tết không thể chuyển kịp hàng hóa qua đường bưu điện.

Dân công sở nháo nhào, nuốt 'trái đắng' mua quà biếu sếp ngày cận Tết

"Tôi đành ngậm đắng nuốt cay chịu mất tiền và đi mua thứ khác. Từ nay cạch mặt kiểu mua hàng nhưng không thấy sản phẩm thế này. Tôi thà bớt chút thời gian đi mua trực tiếp còn hơn nhận được hàng vẫn rước thêm bực vào người", chị Hường phân trần.

Theo giới kinh doanh, năm nay, xu hướng chọn quà biếu sếp có sự dịch chuyển. Nếu như những năm trước, dân công sở chủ yếu chọn các mặt hàng đồ ăn, rượu, bánh kẹo đắt tiền hoặc nhập ngoại, đồ quê tự chế biến, thì năm nay nhiều người thích chọn mua các loại hoa, cây cảnh, hoa khô nhập khẩu. Nhiều người buôn bán cho rằng tâm lý ăn Tết đã giảm nhiều thay vào đó là cách chơi Tết sang trọng và vương giả.

"Nhiều sản phẩm hoa khô nhập khẩu có thể chưng được vài ba tháng với giá lên đến hàng triệu đồng được nhiều người tìm mua để đi biếu, tặng. Chọn mua đồ ăn không còn mới mà các loại hoa, quả độc lạ, thay đổi theo từng năm đang được săn lùng nhiều dù giá không hề rẻ", chị Tuyết (Nhân viên kinh doanh hoa, cây cảnh ở quận Thanh Xuân (Hà Nội) cho hay.

Phong Thủy

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Kem dưỡng dành cho da mụn siêu đỉnh mà ít người biết