2 ngày sau tang lễ của vợ, cụ ông rơi nước mắt khi nhận được mẩu giấy cuối cùng

Quỳnh Trang 2017-03-01 16:07
- Cụ ông James Breland đã rơi nước mắt khi nhận được mẩu giấy nhắn gửi với những lời tựa thật xúc động từ người vợ vừa mới quá cố của mình.

Cụ ông Jame và cụ bà Billie kết hôn vào năm 1954 và đã có 60 năm chung sống hạnh phúc. Sau kỳ nghỉ lễ năm 2015, cụ bà Billie bị ốm và không thể khỏe lại. Cụ ông đã chăm sóc và luôn ở bên vợ đến giây phút cuối cùng. Tuy nhiên, cụ bà vẫn không vượt qua được và đã qua đời trong năm đó.

Cụ ông rơi nước mắt khi nhận được giấy nhắn gửi của người vợ trước khi qua đời

Họ đã có với nhau 60 năm hôn nhân hạnh phúc trước khi cụ bà qua đời

Cụ ông rơi nước mắt khi nhận được giấy nhắn gửi của người vợ trước khi qua đời

Cụ ông Jame và cụ bà Billie kết hôn năm 1954.

2 ngày sau lễ tang của cụ bà, cụ ông đã tìm được một tờ giấy nhắn gửi của vợ kẹp giữa một cuốn sách mà cụ ông hay đọc.

mẩu giấy

“Đừng khóc vì em đã ra đi. Hãy mỉm cười vì em đã từng sống. Biết rằng em đang ở trên thiên đường. Biết rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau. Em sẽ gặp lại anh”.

Sau khi đọc được mẩu giấy trên, cụ ông James đã bật khóc rồi sau đó mỉm cười mãn nguyện.

Khi còn sống, cụ bà Billie thường viết những mẩu giấy nhắn để nhắc lại những kỷ niệm đáng nhớ hay những cảm xúc của mình. Cụ bà thường để các mẩu giấy này ở quanh nhà và chờ cụ ông tìm ra.

Đây có lẽ là mẩu giấy nhắn nhủ cuối cùng của cụ bà mà cụ ông tìm thấy được. Mẩu giấy nhắc nhở về một tình yêu thắm thiết, lâu bền, đáng ngưỡng mộ.

Quỳnh Trang/Theo Elitereaders

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 3 bảng mắt màu siêu siêu xinh, không mua hơi phí