Phạm Hồng Phước kêu gọi giới trẻ “ngưng sống ảo” trên facebook

Ma Kết 2016-07-20 18:00
- Ngoài việc chia sẻ thông điệp hãy sống lành mạnh, thay vì “sống ảo” trên facebook thì nên xách balo khám phá du lịch đất nước, Phạm Hồng Phước còn tự sáng tác ca khúc riêng để nói về vấn đề này.

Tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng Phạm Hồng Phước là một trong số những ca nhạc sĩ đang được chú ý khi có nhiều sáng tác mang chất tự sự, nhiều ý nghĩa về cuộc sống. Những sáng tác của anh nhanh chóng trở thành hit, có thể kể đến như ca khúc: Khi người lớn cô đơn, Thời thanh xuân sẽ qua, Cảm ơn người đã rời xa tôi… Nếu để ý, khán giả sẽ thấy điểm chung trong các sáng tác của chàng nhạc sĩ trẻ này nằm ở tựa đề ca khúc đều là số lẻ. Đó cũng là điểm riêng và trở thành thói quen của Phạm Hồng Phước khi viết một ca khúc mới.

Mới đây, chàng trai trẻ lại cho ra mắt một sáng tác mới mang tên “Việt Nam, đi, hôn và yêu”. Anh chàng cũng “minh hoạ” cho ca khúc bằng loạt ảnh du lịch của riêng mình, niềm ca hứng đặc biệt để sáng tác nên ca khúc này.

Ngoài việc chia sẻ việc thích đi du lịch, Phạm Hồng Phước còn kêu gọi các bạn trẻ “ngưng sống ảo” quá nhiều trên facebook, nên dành thời gian rảnh để tận hưởng cảnh đẹp quê hương trong những chuyến đi du lịch.

Phạm Hồng Phước kêu gọi giới trẻ “ngưng sống ảo” trên facebook

Nam ca sĩ từng sáng tác sau 3 tháng ấp ủ và thực hiện nhằm khuyến khích giới trẻ rời xa thế giới mạng để lên đường khám phá cảnh đẹp quê hương đất nước. Đây là dự án âm nhạc mở đầu năm 2016 của nam ca sĩ - nhạc sĩ trẻ từng để lại dấu ấn với hàng loạt các sáng tác “đốn tim” giới trẻ.

Phạm Hồng Phước kêu gọi giới trẻ “ngưng sống ảo” trên facebook

Nếu trước đây, Phạm Hồng Phước chủ yếu chọn sự cô đơn, tình cảm lứa đôi làm chủ đề chính cho các sáng tác thì lần này anh quyết định mang các địa điểm du lịch - văn hóa Việt Nam vào trong ca khúc mới.

“Việt Nam, đi, hôn và yêu” được viết dựa trên câu chuyện về cuộc hành trình dài của những bạn trẻ đi qua những miền đất xinh đẹp trên Tổ quốc. Họ tạm thời rời khỏi cuộc sống ồn ào nơi thành thị để khám phá cảnh đẹp trên dải đất hình chữ S.

Nam ca sĩ “Khi người lớn cô đơn” đã khéo léo lồng ghép thông điệp về tình yêu con người, nguồn cội cùng tinh thần bảo vệ dân tộc vào giai điệu, ca từ thông qua những địa danh mà họ đi qua từ Đà Lạt đến Nha Trang lên tận Sa Pa.

Phạm Hồng Phước kêu gọi giới trẻ “ngưng sống ảo” trên facebook

Phạm Hồng Phước chia sẻ: “Là một người trẻ, một nghệ sĩ được đi biểu diễn, du lịch, khám phá nhiều nơi ở Việt Nam. Mỗi vùng đất đi qua mang đến cho Phước nhiều xúc cảm. Phước cảm thấy tự hào vô cùng về cảnh đẹp, con người nước Việt chúng ta. Qua ca khúc lần này Phước muốn gửi đến mọi người thông điệp về tình cảm quê hương, niềm tự hào dân tộc. Mong rằng đó sẽ là động lực để tất cả chúng ta nghe xong, có động lực rời xa thế giới mạng, xách ba lô lên, đi để mở mang trí óc, khám phá các thắng cảnh của nơi mình sinh ra”

Được biết, Phạm Hồng Phước đã mất hơn 3 tháng để sáng tác, thu âm ca khúc này để dành tặng người yêu nhạc. Anh sẽ tiếp tục phát hành MV “Việt Nam, đi, hôn và yêu", với những cảnh quay đẹp vào cuối tháng 7/2016 như một món quà sau nhiều tháng tập trung cho các dự án âm nhạc. 

Sau khi ra mắt dự án “Việt Nam, đi, hôn và yêu”, Phạm Hồng Phước sẽ tiếp tục ra Hội An, Huế để quay phim điện ảnh “Đảo của dân ngụ cư” cùng Ngọc Thanh Tâm và Nhan Phúc Vinh. Đây là lần đầu tiên nam ca sĩ lấn sân nghệ thuật thứ 7, hứa hẹn mang lại nhiều bất ngờ cho người hâm mộ.

 Ma Kết

Xem thêm:

Đám cưới lần 9 của Thanh Bạch - Thúy Nga bị chê 'rẻ tiền'

Trấn Thành, Hari Won đang 'dắt mũi' vì sự cả tin của dư luận?

Cư dân mạng: Xin đừng 'ác miệng' với trẻ nhỏ!

Elly Trần lại khoe eo thon, ngực nở 'bỏng mắt' người nhìn

Nhan sắc thí sinh có thành tích học tập khủng nhất Hoa hậu Việt Nam 2016

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà cực đơn giản