Lật Mặt: Doanh thu khủng chưa đủ xác định đẳng cấp

2015-05-20 00:07
- Bộ phim hành động pha lẫn hài hước Lật mặt đang gây chú ý với doanh thu "khủng", nhưng nếu khó tính, không khó nhận ra phim vẫn còn nhiều "điểm trừ".
Được công chiếu vào ngày 15/05/2015, “Lật mặt” – bộ phim do Lý Hải chịu trách nhiệm sản xuất, viết kịch bản, làm đạo diễn và kiêm luôn diễn viên chính – đã được trình làng với sự mong đợi của nhiều khán giả Việt Nam. Mặc dù sau 4 ngày công chiếu “Lật mặt” mang lại doanh thu “khủng” nhưng thực sự bộ phim chỉ đủ để “giết thời gian” chứ chưa làm thỏa mãn người xem. 
Lật Mặt chưa đủ để gọi là xuất sắc?
Nội dung bộ phim xoay quanh những câu chuyện kể về biến cố cuộc đời của Khải (Lý Hải thủ vai) sống trong cảnh nghèo khổ và khát khao đổi đời nên đã vào bãi khai thác để tìm đá quý trong rừng sâu cùng với người bạn thân của mình là Thắng (do Tiết Cương đóng) và phát hiện được ba viên kim cương. Để an toàn, hai người quyết định chia phân nửa số kim cương cho những tên giang hồ bảo kê mà cầm đầu là Dũng (Long Đẹp Trai thủ vai). Tuy nhiên, bọn chúng đã quyết giết Thắng để đổ tội cho Khải và chiếm trọn số đá quý. Từ đó, Khải bắt đầu chịu sự truy đuổi không những chỉ nhóm giang hồ mà còn cả cảnh sát. Trên đường trốn chạy, anh vô tình gắn bó với anh xe ôm nhiệt tình thái quá là Toàn (Trường Giang thủ vai) và từ đó những câu chuyện bi hài bắt đầu tiếp nối xảy ra. 
Lật Mặt chưa đủ để gọi là xuất sắc?
Lý Hải & Trường Giang thủ vai chính trong phim.
Thuộc thể loại hành động xen lẫn hài hước, Lật mặt là một bộ phim được PR rầm rộ để trở thành “bom tấn” tại Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều yếu tố trong phim không khiến cho người xem khỏi thất vọng trong suốt 98 phút trình chiếu. Đầu tiên, về cách kể lại câu chuyện, bộ phim mặc dù sáng tạo trong việc đan xen giữa quá khứ và hiện tại để mang đến cho khán giả cách tiếp cận mới lạ nhưng vô tình lại khiến cho bộ phim trở nên thiếu chặt chẽ, những đoạn chuyển “hụt” làm cho nó mất đi sự mượt mà.
Cách sắp xếp tình tiết bộ phim khiến cho nội dung thiếu chặt chẽ, thiếu logic trong việc sử dụng “nhân vật bí ẩn” (NSƯT. Kim Xuân vào vai). Mặc dù được đưa vào đầu phim một cách hợp lý nhưng trong suốt quá trình của bộ phim, đây lại là một nhân vật lu mờ, không được đề cập đến, rồi lại xuất hiện ở một kết cuộc khó hiểu làm cho người xem cảm thấy hoang mang trước vai trò của nhân vật này. Phải chăng đạo diễn sử dụng chỉ để hợp lý hóa kịch bản? 
Lật Mặt chưa đủ để gọi là xuất sắc?
Mặc dù thể loại chính của bộ phim là hành động và xen thêm yếu tố hài hước để tạo tiếng cười từ khán giả, nhưng dường như thể loại “hài” đã lún quá sâu vào câu chuyện làm cho bộ phim không lột tả được cái chất vốn có của nó. Sử dụng nhân vật Toàn – một nhân vật mà Lý Hải đã xây dựng riêng cho danh hài Trường Giang thủ vai – mặc dù tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho bộ phim và được xem như linh hồn cho những “pha hài”, nhưng đồng thời cũng tạo hiệu ứng ngược lại khi đối tượng đi xem là những khán giả yêu mến hành động. Bên cạnh đó, điều này khiến cho vai trò của diễn viên chính dường như có phần mờ nhạt hơn.
Nhiều nhân vật trong đó có Khải (nhân vật chính do Lý Hải vào vai) không lột tả được cảm xúc và thể hiện sự gượng ép tràn lan trong nhiều tình huống. Mặc dù theo đạo diễn chia sẻ, anh muốn “cố gắng đẩy kịch tính của các cảnh quay hành động lên cao nhất để khiến khán giả hòa chung cảm xúc với nhân vật, hiểu hết nỗi đau của con người…”, tuy nhiên, sự dè dặt trong cách thể hiện của nhân vật khiến cho bộ phim có nhiều khúc “sượng”. Có thể nói rằng, trong lối diễn của Lý Hải vẫn mang “một màu sắc” thường thấy ở loạt phim ca nhạc "Trọn đời bên em" của anh, lột tả nội tâm nhân vật vẫn chưa có sự đột phá. 
Tuy nhiên, cũng không thể không đề cập đến những điểm cộng cho bộ phim đầu tay của “ngôi sao ca nhạc bình dân” từ khâu sản xuất đến khâu trình diễn này. Lấy bối cảnh là núi rừng Tây Nguyên hùng vĩ, những góc quay rộng khiến cho nhiều pha hành động trở nên ngoạn ngục hơn. Dù chưa thật mới mẻ đối với người xem nhưng cách dàn dựng những pha hành động dồn dập, các cảnh rượt đuổi kịch tính trong những màn săn đuổi ráo riết của Dũng và cảnh sát cũng được thực hiện khá tốt. Ngoài những cảnh hài – hành động, bộ phim còn đề cao được tính nhân văn khi truyền tải số phận một nhân vật nghèo khổ gặp nhiều biến cố bởi sự tham lam của con người.
Chưa thỏa lòng được khán giả mong đợi, nhưng với sản phẩm đầu tiên ở vai trò nhà sản xuất của Lý Hải, bộ phim cũng thực sự thể hiện một bước chuyển mình của anh trong sự nghiệp của mình. Lật mặt mặc dù để lộ nhiều “lỗ hổng” nhưng với những điểm cộng của nó, bộ phim vẫn là sự lựa chọn thú vị cho khán giả khi đến rạp thời gian này.
Thuy Hoàng
(Theo Congluan.vn)
 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Những Hoa hậu từng khiến netizen 'dậy sóng' vì nhan sắc 'xấu phát hờn'