Hoa hậu Diễm Hương muốn trả lại vương miện sau khi đăng quang

2017-09-30 13:00
- Trải qua không ít sóng gió, thị phi và áp lực đè nặng từ chính danh hiệu nhan sắc đạt được đã khiến Hoa hậu Thế giới Người Việt năm 2010 muốn trả lại chiếc vương miện sau khi đăng quang.

Hoa hậu có khuôn mặt xấu nhất lúc đăng quang 

Là khách mời chương trình Bữa trưa vui vẻ, Hoa hậu Diễm Hương lần đầu trải lòng về chuyện đời nhiều sóng gió và áp lực 7 năm trước sau khi đăng quang. 

Người đẹp chia sẻ việc đến với cuộc thi Hoa hậu là câu chuyện rất dài. Khi ấy Diễm Hương mới 19 tuổi, ở ngưỡng có rất nhiều sự hiếu thắng, bồng bột, nhiệt huyết và cũng mong muốn khám phá thế giới và chứng tỏ bản thân. 

"Trước đó tôi nghĩ mình có xinh nhưng không đến mức để trở thành một Hoa hậu và tham gia giới showbiz, bởi gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật. Thực ra tôi thi chơi thôi, và chỉ có một mục tiêu đó là đạt danh hiệu Hoa hậu ăn ảnh vì tôi rất thích chụp hình.  

Nhưng may mắn hơn, tôi đoạt cả vương miện Hoa hậu và danh hiệu Hoa hậu ăn ảnh. Trong tất cả Hoa hậu Việt Nam, tôi là người có khuôn mặt xấu nhất lúc đăng quang vì khóc và rất ngạc nhiên. Cuối cùng Hoa hậu ăn ảnh lại có tấm ảnh xấu nhất", Diễm Hương chia sẻ. 

Áp lực, đau khổ đến mức muốn trả lại vương miện  

Diễm Hương nói: 'Cuộc sống 7 năm trở thành Hoa hậu của tôi rất thú vị. Nhưng phải thừa nhận có những lúc tôi cảm thấy rất đau khổ. Sau khi đăng quang đã có lúc tôi muốn trả lại vương miện.  

Dần trưởng thành và trải qua nhiều sóng gió tôi hiểu rằng, những điều xảy ra đều nhằm mục đích hoàn thiện bản thân mình, hơn thế là trở thành một người mẹ trao cho con những điều đẹp đẽ nhất trong cuộc sống''. 

Người đẹp cũng không ngại trải lòng, năm 2014 là thời điểm cô vướng phải những scandal nặng nề nhất. Điều khiến Hoa hậu đau khổ chính là sự khờ dại của tuổi trẻ.   

Đó là sự cố năm 2014, cô bị Cục Nghệ thuật Biểu diễn chính thức ra văn bản tạm dừng cho phép cô tham gia biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang trên toàn quốc vì "đăng ký kết hôn nhưng không trung thực khi kê khai với các cơ quan quản lý Nhà nước và làm hồ sơ tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2012". 

Chồng và con là người đưa khăn và lau nước mắt 

Khép lại những ồn ào trong quá khứ, giờ đây Diễm Hương đã có một mái ấm bên cậu con trai kháu khỉnh, một công việc ổn định và dần lấy lại được hình ảnh đẹp trong mắt công chúng. 

"Tôi tâm đắc nhất câu nói: 'Cuộc đời bận lắm, không ai rảnh mà lau nước mắt cho mình đâu'. Nhưng tôi may mắn có người đưa khăn lau nước mắt là chồng và con trai. Hiện tại con là chỗ dựa lớn nhất và là tài sản quý báu của tôi. Đó là động lực giúp tôi trải mình trên nhưng thử thách mà tôi từng sợ hãi', người đẹp khẳng định. 

hoa hậu diễm hương

Diễm Hương bảo cô không khéo léo nhưng may mắn bên cạnh tôi có những con người rất bình tĩnh và khéo léo để giúp cô vượt qua thử thách. 

Theo Quỳnh Anh/VietNamNet

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phối đồ với tông màu cam nổi bần bật và thời thượng như Khánh Linh, Thùy Tiên