Điểm mặt 3 hot boy của Vietnam Idol 2015

Hải Mi 2015-06-29 10:09
- Ngoài ngoại hình điển trai, 3 chàng trai của Vietnam Idol 2015 còn chinh phục khán giả bằng chất giọng khác biệt cùng phong cách biểu diễn ấn tượng.
Bỏ qua những lời bình luận hơi phiến diện khi cho rằng ba anh chàng này ngoài ngoại hình điển trai ra thì giọng hát cũng thuộc “tầm tầm bậc trung”, ba chàng ngự lâm của top 6 Vietnam Idol vẫn đang tiến “vù vù” và đến rất gần ngôi vị Vietnam Idol mùa thứ 6, dùng tài năng của mình để đánh tan mọi dư luận không hay. Mỗi chàng trai là mỗi cá tính âm nhạc khác nhau, có thể không ngoa khi nói rằng “Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười”.
Trọng Hiếu - "Rộng cửa" trở thành Quán quân Vietnam Idol 2015
Trọng Hiếu là cái tên đang thu hút sự chú ý của dư luận nhiều nhất, đặc biệt là khán giả nữ. Hình ảnh một anh chàng bụi bặm, nhảy “chất lừ”, hát tiếng Anh cực chuẩn, tiếng Việt thì “lơ lớ” đáng yêu đã hớp hồn biết bao cô gái, khiến cho anh luôn nằm trong top an toàn mỗi khi đến đêm công bố kết quả của tuần thi.
Nhiều người cho rằng Trọng Hiếu được cái “mã” cứu lại. Tuy nhiên, dư luận lại bỏ qua cái nét duyên “ngầm” của Trọng Hiếu khiến anh nhận được sự ưu ái rất lớn từ khán giả. Bên cạnh đó, sự xuất hiện của Trọng Hiếu được xem là luồng gió mới đến cho Vietnam Idol năm nay. Có thể Trọng Hiếu hát không thật sự quá xuất sắc, nhưng nhìn vào chàng Việt kiều Đức này, khán giả có thể thấy ngay những tố chất cần thiết của một ca sĩ thần tượng. Đẹp trai, nhảy giỏi, hát tốt, biết ngoại ngữ, lại có thể biến hóa phong cách đa dạng, bên cạnh đó còn có lực lượng người hâm mộ hùng hậu, còn gì để yêu cầu hơn nữa ở một thần tượng như thế.
Chính vì vậy, Trọng Hiếu được dự đoán là hội tụ đủ tiềm năng để trở thành quán quân của Thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Tuy nhiên, dù Trọng Hiếu có ghi điểm ngoại hình và phong cách của mình trong mắt khán giả nhiều như thế nào đi chăng nữa, thì việc hát tiếng Việt của anh chàng cũng cần phải cải thiện. Khán giả có thể chấp nhận một ca sĩ thần tượng hát tiếng nước ngoài, nhưng với số lượng bài hát tiếng Anh lấn át tiếng mẹ đẻ của anh tại một cuộc thi thuần Việt như Vietnam Idol thì Trọng Hiếu cần phải khắc phục điểm yếu này của mình.
Đây cũng chính là điểm mà khán giả đang mong chờ ở Trọng Hiếu trong những đêm thi tiếp theo.
Điểm mặt 3 hot boy của Vietnam Idol 2015
Dù hát tiếng Việt không phải là sở trường của Trọng Hiếu, nhưng anh chàng vẫn đang cố gắng từng ngày. Bằng chứng là "thành quả" của đêm Gala 4 vào tối qua với những "lời khen có cánh" từ BGK cho bản mash up tiếng Việt cực... hay.
Minh Quân - "Thầy giáo hotboy" của Vietnam Idol 2015
Được xem là một đối thủ đáng gờm của Trọng Hiếu, Minh Quân cũng có nhiều nét riêng về ngoại hình lẫn giọng hát. Chàng giáo viên tiếng Anh này cũng không kém cạnh về nhan sắc so với hotboy Việt kiều “bụi bặm”. Khoác lên mình vẻ thư sinh và nho nhã, Minh Quân còn làm xiêu lòng biết bao tâm hồn thiếu nữ bởi chất giọng ngọt ngào phù hợp với ballad trữ tình. Minh Quân có thể xem là một hình ảnh đối lập với Trọng Hiếu bởi phong cách điềm đạm và nhẹ nhàng khác hẳn style sôi nổi, hoạt bát của chàng trai Việt kiều Đức.
Xét sâu về giọng hát, Minh Quân sở hữu chất giọng pop ấm và rất đẹp, vì thế không ngạc nhiên khi anh chàng giáo viên điển trai này chuyên chọn những bản Pop ballad sở trường để thể hiện trong hầu hết các đêm diễn. Tuy nhiên, sở trường không phải lúc nào cũng đem lại lợi thế. Bằng chứng là Minh Quân trong tất cả các đêm thi đều một màu và an toàn đến mức…chán ngắt. Giọng hát cùng phong cách quá “bình bình” nên khán giả không cảm nhận được sự đột phá và đa sắc màu của Minh Quân - điều mà một ca sĩ thần tượng cần phải có. Cũng có đêm Minh Quân thử sức “chuyển mình” với một dòng nhạc mới, phong cách mới như phần thể hiện ca khúc “Vút bay” trong đêm Gala 3, tuy nhiên vẫn còn khá gồng và gượng gạo.
Thiết nghĩ, Minh Quân cần có sự nỗ lực và luyện tập nhiều hơn nữa để đa dạng hóa phong cách âm nhạc của mình, mang đến nhiều phần trình diễn đa sắc màu hơn để khán giả không cảm thấy nhàm chán mà “bỏ rơi” lượng vote dành cho anh.
Điểm mặt 3 hot boy của Vietnam Idol 2015
Chuyên trị những bản ballat ngọt ngào, nhưng đó chưa đủ để Minh Quân có cơ hội trở thành Quán quân. 
Phạm Nguyễn Duy - "Hoàng tử" nhạc đồng quê
Khác hẳn với hai thái cực đối lập Minh Quân và Trọng Hiếu, Nguyễn Duy đứng “một mình một cõi” bởi chất giọng country cực kì hiếm, nhất là ở một đất nước không mấy quen thuộc với dòng nhạc này như Việt Nam.
Bên cạnh đó, ở Nguyễn Duy khán giả cảm thấy một sự thích thú kì lạ với một chàng trai sở hữu ngoại hình thư sinh, mặt mũi “non choẹt” nhưng giọng hát lại trầm ấm như một người trung niên. Nguyễn Duy gợi lên trong trí nhớ của nhiều người về nam ca sĩ quán quân American Idol 2011 - Scotty McCreery bởi những nét tương đồng đến bất ngờ giữa hai anh chàng. Nếu xét về khả năng nắm giữ ngôi vị cao nhất của Thần tượng âm nhạc Việt Nam, Nguyễn Duy có ít lợi thế hơn bởi nhiều lần lọt vào top nguy hiểm. Có lẽ nguyên nhân xuất phát cũng từ chính giọng hát của Nguyễn Duy mà không ít lần anh phải đối mặt với nguy cơ bị loại, thậm chí còn được mệnh danh là “Hoàng tử Sing-off”. 
Tuy nhiên, ở đêm Gala 4 vào tối qua, việc Nguyễn Duy phải dừng cuộc chơi có thể được dự đoán từ trước, bởi thế mạnh của chàng trai cũng chính là "con dao 2 lưỡi" khiến anh trở nên mờ nhạt trong cuộc đua có quá nhiều đối thủ mạnh. Không những thế, về mặt chuyên môn, giọng hát của Nguyễn Duy không thực sự ổn định, dễ bị hụt hơi khi kết hợp với vũ đạo và đặc biệt là xử lý nốt cao còn chưa vững. Tuổi đời và kinh nghiệm cũng là điều khiến anh bị "non tay" so với đa số thí sinh còn lại.
Tuy dừng lại ở vị trí Top 6, nhưng Nguyễn Duy "rộng cửa" trở thành chàng ca sĩ có cá tính trong làng nhạc Việt vào thời gian tới. Điều cần thiết nhất thời điểm này là việc Nguyễn Duy cần trau dồi chuyên môn về thanh nhạc để có giọng hát tốt, định hình phong cách chắc chắn và có những sản phẩm đầu tay thật hiệu quả. Bởi lẽ, nhiều thí sinh của Vietnam Idol từng có cá tính, "chất" như Duy bước ra chương trình từ những năm trước đều... mất hút giữa showbiz Việt, bởi họ vẫn  loay hoay tìm con đường cho chính mình.
Điểm mặt 3 hot boy của Vietnam Idol 2015
Dừng bước trước Top 5 Vietnam Idol 2015 nhưng Nguyễn Duy đã tạo được dấu ấn riêng ở cuộc thi. Điều cần thiết là anh chàng phải thay đổi nhiều để "trụ" lại sau chương trình.
Tạm kết
Ba chàng trai với ba cá tính âm nhạc khác nhau đã tạo nên nhiều màu sắc ấn tượng cho top 6 của Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015. Dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì khán giả vẫn không thể phủ nhận được sức hút của bộ ba Trọng Hiếu - Minh Quân - Nguyễn Duy. Có thể họ không hoàn hảo về giọng hát, nhưng dù ít hay nhiều, ba anh chàng điển trai này vẫn tạo dựng được cá tính riêng tại sân khấu Vietnam Idol cũng như ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi những đặc trưng không-lẫn-vào-đâu-được của mình.
Hải Mi
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Valentine đen