Vườn hồng hơn 50 gốc, rộng 200m2 giúp mẹ Việt “chữa lành” ở trời Tây

2024-03-18 17:26
- Trải qua một số tổn thương, chị Giang cảm thấy mình như “hồi sinh”, lấy lại được sức sống nhờ khu vườn hoa hồng đủ loại, điểm xuyết thêm một số giống hoa nhiều màu như hoa cúc, huệ tây, tuylip, oải hương,…

Ấp ủ có một ngôi nhà tràn ngập hoa từ lâu nhưng đến tận năm 2018, ở độ tuổi U50, chị Nguyễn Thị Hà Giang mới có thể hiện thực hóa ước mơ khi chuyển về nơi ở mới thuộc vùng San Jose, Mỹ.

Chị Giang cho biết đã cùng gia đình sang Mỹ từ năm 2015. Song chỉ khi chuyển đến San Jose, bang California, chị mới có cơ hội sở hữu cho riêng mình một không gian sống tràn ngập hương sắc nhờ mảnh vườn rộng chưa trồng cây cối gì.

Vườn hồng hơn 50 gốc, rộng 200m2  giúp mẹ Việt “chữa lành” ở trời Tây

Khuôn viên khu vườn tràn ngập các loại hoa hồng của gia đình chị Giang giữa lòng nước Mỹ.

Vườn hồng hơn 50 gốc, rộng 200m2  giúp mẹ Việt “chữa lành” ở trời Tây

Một góc vườn từ hướng cửa sổ nhìn ra. Từng gốc hồng đều được gia chủ chăm sóc tỉ mỉ, kỹ lưỡng mỗi ngày.

Để có chỗ làm vườn, trồng cây, chị Giang thuyết phục chồng cải tạo khoảng 200m2 đất thành các khu vực nhỏ, phủ kín bằng nhiều giống hoa.

Thời gian đầu, chị đến các nhà vườn mua vài giống hoa hồng về trồng mà không chọn lọc kỹ. Vì thế, lúc đó, trong vườn chủ yếu là các loại hồng Mỹ dòng hybrid tea rose với bông to, hoa khỏe, thân mập mạp và có khi cao chạm tới mái nhà.

Dần dà, chị tìm hiểu sâu hơn nên biết cách cắt gốc ngắn còn khoảng 40-50 cm so với mặt đất để dưỡng cây cho khỏe khi sang mùa đông. Đến giai đoạn cây nảy mầm lên chút, chị bắt đầu xịt một loại dung dịch tự pha từ bột baking soda, xà bông và dầu ăn, 10 ngày làm một lần để giúp hồng tránh được gần như mọi loại sâu bệnh.

Vườn hồng hơn 50 gốc, rộng 200m2  giúp mẹ Việt “chữa lành” ở trời Tây

Vườn hồng được phủ sắc quanh năm bởi hàng chục gốc hồng khác nhau với đủ màu sắc và kiểu dáng.

Người phụ nữ 54 tuổi cho biết, khí hậu, đất đai vùng San Jose rất thuận lợi cho việc trồng trọt nên vườn hồng có thể khoe sắc suốt từ mùa xuân tới đầu đông. Tuy nhiên do thiếu kinh nghiệm nên thời gian đầu chị trồng, cây thường bị các bệnh nấm trắng, đốm đen hay gỉ sắt khiến bông không còn căng đầy, bền đẹp, lá bị khô úa.

Chị tiếp tục học hỏi kinh nghiệm và dần thành công chinh phục các giống hoa hồng khác nhau. Đến nay vườn có gần 50 gốc hồng phủ kín, gồm nhiều loại nổi tiếng như hồng bụi Iceberg trắng; ba dòng trắng, hồng và đỏ Eden; hồng leo New Dawn, hồng tím rượu vang Ebb Tide hay loại hồng quý tộc Princess Alexandra of Kent.

Để vườn đa dạng hơn, gia chủ còn mạnh dạn thử sức cả các giống hồng lai như Floribunda hay Grandiflora, đặc biệt là các giống hoa của nhà lai tạo David Austin ở Anh, với bông nhỏ hơn, rất sai.

Ngoài hoa hồng, chị còn trồng thêm những loại hoa khác để không gian sống thêm phần rực rỡ như hoa huệ tây, hoa cúc, oải hương, tuylip và các loại cây ăn quả, rau trái.

Vườn hồng hơn 50 gốc, rộng 200m2  giúp mẹ Việt “chữa lành” ở trời Tây

Chị Giang dành thời gian để chăm sóc vườn hồng mỗi ngày, từ đó kịp thời phát hiện để ngăn sâu bệnh phát sinh.

Vườn hồng hơn 50 gốc, rộng 200m2  giúp mẹ Việt “chữa lành” ở trời Tây

Theo chị, để vườn hoa sai, trổ bông đồng loạt thì công đoạn cắt tỉa rất quan trọng. Chị thường cắt ngay trên mắt có năm lá chứ không cắt ở mắt ba lá để giúp nảy bông trở lại.

Chị Giang cho biết, việc trồng hoa hồng khá vất vả vì đây là giống hoa đòi hỏi chăm sóc kỳ công và cần nhiều dưỡng chất. Ngoài phân bò, phân gà được bón một lần vào cuối mùa thu, khi cây bắt đầu nảy mầm sinh trưởng lúc đầu xuân, chị sẽ bón một đợt các loại phân chuyên dành cho hoa hồng. Sau đó cứ trung bình một đến hai tháng sẽ tưới phân cá một lần, đồng thời làm hệ thống tưới nước tự động giúp nước ngấm sâu mà tiết kiệm.

"Bí quyết để có vườn hoa sai, trổ bông đồng loạt là cắt tỉa. Tôi cắt ngay trên mắt có năm lá, chứ không cắt ở mắt ba lá, sẽ giúp nảy bông trở lại", chị Giang nói.

Người phụ nữ Việt thừa nhận, khu vườn hồng không chỉ giúp tô điểm không gian mà còn giúp chị “chữa lành”, đem lại nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Thậm chí, việc làm vườn còn khiến chị cảm thấy như được “hồi sinh” sau những tổn thương đã trải qua.

"Trước đây tôi hoàn toàn không có tình yêu làm vườn, chỉ thích ngắm theo kiểu 'cưỡi ngựa xem hoa'. Nhưng từ khi có hoa hồng, tôi nghiện cây, nghiện làm vườn. Chỉ cần chọn một góc vườn, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu, có bao nhiêu âu lo, muộn phiền đều theo gió mang đi tất cả", chị nói.

Vườn hồng hơn 50 gốc, rộng 200m2  giúp mẹ Việt “chữa lành” ở trời Tây

Mỗi năm đến mùa, chị Giang lại hái hoa phơi làm trà, bánh kẹo và ngâm dầu dưỡng da để sử dụng, tặng người thân, bạn bè.

Chị cũng thừa nhận, vườn hồng còn là sợi dây kết nối giúp hai vợ chồng chị cũng như các thành viên trong gia đình trở nên gắn kết, yêu thương hơn.

"Mỗi lần đi công tác về, ông xã luôn giúp tôi cải tạo vườn, làm hết các việc nặng nhọc như đào đất xây hồ cá, đóng giàn, lót gạch làm đường đi hay tỉa những giàn hồng leo", chị bày tỏ.

Ngọc Anh - Ảnh: FBNV

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Phấn phủ Hàn Quốc chỉ dưới 100 xu nhưng chất lượng “không đùa được đâu”