Lãng đãng sắc trắng tinh khôi rợp trời của hoa sưa Hà Nội khi tháng 3 về

2023-02-16 12:39
- Hoa sưa đã bắt đầu bung nở trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội, báo hiệu những ngày đông lạnh giá sắp qua đi.

Tháng 3, thời tiết miền Bắc nói chung và Hà Nội nói riêng bớt lạnh, trời ấm hơn tạo điều kiện cho vạn vật đâm chồi nảy lộc, ra hoa rực rỡ khắp nơi. Tháng 3 đến cũng là thời điểm hoa sưa nở rộ tại nhiều khu vực tại Hà Nội.

Hoa sưa có tên khác là trắc thối, huê mộc vàng, sưa Bắc Bộ. Một số nơi còn có tên là hoa sưa trắng, hoàng hoa lý, hoàng hoa lệ.... Tuy có nhiều tên mỹ miều nhưng người Hà Nội vẫn quen gọi nó là hoa sưa, vừa gần gũi, giản dị và mộc mạc.

Cây hoa sưa ưa ánh sáng, đất dày, sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ ở nơi có độ ẩm cao. Cây lớn rất nhanh, cho nhiều hoa cùng với hương thơm ngào ngạt. Thân cây được dùng để làm nhiều vật dụng, nội thất, giúp người dân cải thiện điều kiện kinh tế của gia đình.

(Ảnh: Ngô Tiến Đức).

Các cung đường có hoa sưa đẹp ở Hà Nội là Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, Phan Chu Trinh, Giảng Võ hay đường Thanh Niên... Mỗi khi hoa sưa nở, mọi người nhất là hội chị em lại đổ về đây để chụp các bức ảnh đẹp với hoa sưa.

Hoa sưa mang vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng và mỏng manh. Chúng kết thành từng chùm và mọc ra từ nách lá, thường xuất hiện trước khi lá mọc đầy đủ, thoảng mùi thơm nhẹ.

Hoa sưa không nở từ từ mà khi nở chúng phủ kín cả cây. Đứng từ xa ai cũng cảm thấy hoa sưa làm bừng lên sức sống sau chuỗi ngày xám xịt của mùa đông. Khi có gió thổi nhẹ qua, hàng ngàn bông hoa trắng rơi xuống lả tả, tạo nên khung cảnh lãng mạn, ấn tượng làm lay động lòng người.

Hoa sưa đẹp nhưng mùa lại ngắn, hoa nở rất nhanh nhưng cũng chóng lụi tàn. Hoa sưa có thể nở trắng trời mà không hẹn trước, nhưng chỉ cần qua một đêm, hoa lại nhanh chóng rụng rơi theo gió, nhường chỗ cho sắc lá xanh non.

Ảnh: Lê Minh Sơn

Cây sưa thuộc dạng thân gỗ, chúng cao khoảng trên dưới 10m, có cây cao tới 15m. Sắc trắng hoa sưa Hà Nội cũng trở thành cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Quanh gốc cây mà chúng mọc, hoa rụng xuống tạo nên thảm mỏng đẹp mơ màng và ấn tượng. Vì thời gian mọc của hoa sưa không kéo dài nên cứ đến mỗi dịp tháng 3, người ta lại thấy các cô nàng xúng xính váy, áo dài tạo dáng trên phố để nhiếp ảnh gia ghi lại được nhiều khoảnh khắc ấn tượng.

Khác với hoa sữa có mùi nồng, hoa sưa làm người ta đắm chìm trong không gian mơ màng, mùi thơm thoang thoảng, cánh mỏng manh đưa đến sự thoải mái trong tâm hồn mỗi khi lại gần. Vì vậy, cứ đến tháng 3, lòng người Hà Nội lại mong chờ hoa sưa như báo hiệu mùa đông sắp qua, nhường chỗ cho tiết trời ấm áp và sự bừng dậy sau những ngày lạnh giá.

Không biết hoa sưa đã được trồng từ bao giờ nhưng sự tồn tại của nó đã làm nên vẻ đẹp riêng cho Hà Nội mỗi khi mùa xuân đến. Đó là một trong những vẻ đẹp của mùa xuân Thủ đô, làm nên sắc hoa trong 12 tháng của đất trời.

Thu Trang (tổng hợp)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Lá thư của người đàn ông sau 24h ly hôn vợ