Mẹ Việt ở Nhật chia sẻ chuyện cho con vào lớp 1: "Con tự đến trường, chủ động mọi thứ"

2018-04-11 06:30
- Chị Trần Thị Trang, ở Osaka (Nhật Bản) chia sẻ hành trình cho con vào lớp 1 của mình với niềm hạnh phúc và tự hào: “Con mình có thể tự đi học và chủ động mọi thứ trước khi đến lớp”.

Chị Trang theo chồng (anh Thái Việt Cường) sang Nhật định cư cách đây gần 1 năm. Chị cùng hai con trai nhỏ bắt đầu cuộc sống mới ở "đất nước mặt trời mọc" khi các con mới lên 5 và lên 2. Bé Thái Trần Minh Quân, con trai lớn của chị bắt đầu vào lớp 1 từ đầu tháng 4 này. Với chị, tất cả mọi việc, từ chuyện chọn trường lớp đến việc chuẩn bị đồ dùng học tập cho con không quá khó khăn, phức tạp như nhiều người nghĩ.

Chị Trang cho biết, ngay từ năm cuối học mầm non, trường đã chuẩn bị cho việc nhập học của trẻ rồi. Hồ sơ của con sẽ được gửi đến trường tiểu học mà con sẽ vào học.

Ngày 6/4, con chị bắt đầu khai giảng và hôm 9/4, con bắt đầu buổi học đầu tiên. Chị Trang cho biết, chị chọn trường ở gần nhà nhất và tin tưởng cho con tự đi học bởi: “Bên này, người ta ưu tiên trẻ con lắm”.

Sáng sớm, từ 8h10 là Minh Quân bắt đầu đi học. Trên đường đi có người già làm tình nguyện viên đứng ở đường chỉ dẫn cho các con. Lúc con qua đường thì có cảnh sát đứng hai bên để báo hiệu cho đi. Bọn trẻ bên này cực kỳ tự lập. Các bé lớp 1 chạy xe đạp một mình đến trường là bình thường”, chị Trang cho biết.

Mẹ Việt ở Nhật chia sẻ chuyện cho con vào lớp 1: Con tự đến trường, chủ động mọi thứ

Từ 8h10, Minh Quân bắt đầu đến lớp.

Mẹ Việt ở Nhật chia sẻ chuyện cho con vào lớp 1: Con tự đến trường, chủ động mọi thứ

Trên đường đến trường, luôn có người già làm tình nguyện viên chỉ đường và cảnh sát đứng ra hiệu lệnh cho các bé sang đường.

Về việc chuẩn bị dụng cụ cho con vào lớp 1, chị Trang cho biết, khi bố mẹ đến làm thủ tục nhập học, nhà trường sẽ cho hồ sơ mua những cái gì, ở đâu. Mẹ chỉ việc đến mua đầy đủ và về viết tên con lên tất cả các dụng cụ học tập là được.

Chị Trang chia sẻ thêm, ngay từ hôm khai giảng, bố mẹ sẽ cùng con đến lớp, gặp giáo viên của con. Sau đó, khi về, nhà trường còn tặng con các món quà khai giảng năm mới như cây và bánh.

Mẹ Việt ở Nhật chia sẻ chuyện cho con vào lớp 1: Con tự đến trường, chủ động mọi thứ

Chị Trang và bé Minh Quân hôm khai giảng.

Chị Trang cũng cho biết, thời gian học của bé Minh Quân ở Nhật rất thoải mái. “Con chơi, vận động là chính. Chương trình học chú trọng việc cho trẻ vận động thể thao nên sân chơi trong nhà và bên ngoài rất rộng. Thời gian học của con cũng ngắn. Bé đi học từ 8h10 nhưng chừng 2-3 giờ chiều là các con được về nhà rồi. Buổi trưa con ăn cơm ở trường luôn”.

Mẹ Việt ở Nhật chia sẻ chuyện cho con vào lớp 1: Con tự đến trường, chủ động mọi thứ

Bên trong lớp học của bé Minh Quân

Về vấn đề ngôn ngữ, chị Trang chia sẻ, vì muốn con có thể nói được tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt) nên về nhà, chị vẫn nói tiếng Việt với con. “Ở lớp con giao tiếp với thầy cô và các bạn bằng tiếng Nhật rồi, về nhà mình phải nói tiếng Việt để con không quên. Nhiều người bên này cứ nói tiếng Nhật, đến lúc con lớn quên luôn tiếng mẹ đẻ thì hối hận không kịp nữa”, chị Trang nói.

Về chi phí cho con học tập ở Nhật, chị Trang cho biết: “Bên này, các con đi học được miễn học phí hoàn toàn. Ở Nhật, bậc tiểu học và trung học cơ sở là giáo dục nghĩa vụ, nhà nước đảm bảo cho mọi trẻ ở độ tuổi này đến trường. Sách giáo khoa cũng được miễn phí. Ngoài ra, các con còn được trợ cấp thêm 2 triệu đồng mỗi tháng nữa”.

Mẹ Việt ở Nhật chia sẻ chuyện cho con vào lớp 1: Con tự đến trường, chủ động mọi thứ

Những dụng cụ học tập chị Trang phải chuẩn bị cho Minh Quân trước khi vào lớp 1

Tuy nhiên, việc chuẩn bị những đồ dùng học tập cho trẻ khá tốn kém. Chị Trang chia sẻ: “Riêng cặp cho con bên này có giá từ 6 đến 14 triệu đồng tuỳ loại. Đồng phục gần 2 triệu mỗi bộ. Hộp đựng bút cũng hơn 300 nghìn…

Mặc dù chi phí cho những đồ dùng con đi học đắt đỏ như vậy nhưng chị Trang cho biết: “Mình thấy chất lượng giáo dục và y tế bên này rất tốt. Con đi học được giáo dục cách tự lập sớm. Nói không ngoa, nhờ đi học mà con mình tự tin hơn rất nhiều, con cũng chủ động làm mọi thứ trước khi đi học nữa”.

Thùy Linh

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 10 kiểu tóc hợp với mặt dài hot trend 2022