Mẹ hoảng hồn khi con kể bạn cùng lớp nghiện PHIM “ĐEN” và xâm hại bạn nữ trong nhà vệ sinh

Thu Hà 2018-06-25 18:33
- Với học sinh thời công nghệ, không ai dám chắc các em chưa từng một lần click vào những bộ phim “đen” nhan nhản trên mạng. Mẹ có con tuổi dậy thì phát hoảng khi nghe con kể chuyện bạn cùng lớp nghiện xem phim sex...

Với cha mẹ thế hệ cũ chúng tôi, xem phim, truyện sex là chuyện “tày trời”. Ai cũng xấu hổ, coi đó là thứ bẩn thỉu, đáng xấu hổ. Tuổi dậy thì của chúng tôi cũng có nhiều mối trăn trở, tò mò nhưng tôi cảm giác nó trôi qua đơn giản hơn rất nhiều so với thế hệ trẻ thời công nghệ.

Với sự phát triển của công nghệ cầm tay ngày nay cộng với mạng internet có ở khắp nơi, tôi không dám chắc bọn trẻ tuổi dậy thì “ngoại đạo” với những bộ phim, tranh ảnh có nội dung không lành mạnh tràn lan trên mạng.

Cách đây hai năm, tôi được nghe tâm sự của một bà mẹ có con gái học lớp 6 tại một ngôi trường danh tiếng tại Hà Nội. Bạn nam cùng lớp cô bé cao to, đẹp trai, suốt 5 năm cấp 1 đều là học sinh giỏi nhưng bạn ấy có biểu hiện tiêu cực về giới tính.

Mẹ hoảng hồn khi con kể bạn cùng lớp nghiện phim “đen” và xâm hại bạn nữ trong nhà vệ sinh

Việc trẻ mới lớn trêu ghẹo, va chạm nhau là chuyện dễ hiểu nhưng xâm hại bạn học cùng lớp do nghiện xem phim "nóng" là câu chuyện báo động về giáo dục giới tính cho trẻ. Ảnh minh họa.

Trong một lần vô tình mượn điện thoại của bạn nam ấy, các bạn cùng lớp phát hiện trong đó có rất nhiều phim, ảnh “nóng”. Bạn nam cho biết mỗi ngày cậu xem từ 10 – 20 phim, không xem không chịu được.

Sự việc lên tới đỉnh điểm khi bạn nam lần lượt dồn bốn bạn nữ cùng lớp vào nhà vệ sinh để sờ mó khu vực nhạy cảm và nói những lời tục tĩu. Bị phát hiện, bạn nam lập tức xô ngã bạn nữ rồi bỏ đi.

Phải động viên rất nhiều, các bạn gái bị bạn nam xâm hại mới dám kể lại với bố mẹ toàn bộ sự việc. Con gái chị bạn tôi may mắn không phải là nạn nhân nhưng từ sự việc này, con cũng cảm thấy rất sợ hãi.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều cảnh học sinh cấp hai còn nguyên đồng phục đèo nhau vào nhà nghỉ. Việc các con làm chuyện “người lớn” cũng một phần lớn vì sự tác động của các trang web không lành mạnh đầy rẫy trên mạng. Nhiều em cho rằng “xem phim sex là một cách để giải cứu cho những tò mò tuổi mới lớn”.

Mới đây, một người mẹ có con năm nay chuẩn bị lên lớp 6 hớt hải kể với tôi, chị đã tịch thu điện thoại sau một lần phát hiện bạn gái cùng lớp “chat sex” với con. Vô tình vào tin nhắn của con, chị rụng rời khi thấy cô bạn tường tận, chi tiết về việc vào nhà nghỉ thế nào, bạn trai “to” ra sao.

Đứa con gái mới 10 tuổi của chị đã bắt đầu bước vào tuổi dậy thì, khi nghe những lời đầy kích động đó chắc chắn cũng sẽ tò mò rất nhiều. Sau khi nghe chị nói chuyện, tôi giật mình hóa ra con trẻ chưa cần vào web “đen”, chính những đứa bạn xung quanh con đã trở thành nguồn kích thích giới tính.

Mẹ hoảng hồn khi con kể bạn cùng lớp nghiện phim “đen” và xâm hại bạn nữ trong nhà vệ sinh

Mẹ cần trò chuyện với con gái tuổi mới lớn nhiều hơn để hiểu con. 

Tôi có cảm giác phụ huynh thời nay đang rối như tơ vò khi giáo dục giới tính cho con. Không cho con tiếp xúc với internet là thiệt thòi. Nhưng để con vào internet thì trăm ngàn mối lo.

Các trang web nội dung không lành mạnh tự dưng nhảy ra trước mắt, con tò mò, click vào và xem ảnh, phim “nóng” một cách thụ động. Cấm không được, nhưng giáo dục, cảnh báo con thì con vùng vằng bỏ đi vì cho rằng bố mẹ rao giảng.

Có lẽ, dù làm biện pháp gì đi chăng nữa, tôi chắc chắn độ tuổi quan hệ tình dục của các con sẽ sớm hơn rất nhiều so với cha mẹ tưởng tượng.

Gần đây, khi vào một diễn đàn mạng, tôi đọc lời tự thú của một bạn gái, lần đầu tiên của em ấy đã diễn ra “sau bờ tường nhà gửi xe của trường”.

Thật kinh khủng! Bọn trẻ có thể làm "chuyện ấy" lần đầu tiên ở bất cứ nơi nào chứ không còn là điều thiêng liêng, thăng hoa của đôi uyên ương.

Thực ra phụ huynh chúng tôi bây giờ không đủ sức cấm các con làm “chuyện ấy”. Tôi chỉ mong con làm “chuyện ấy” khi con có thể chịu trách nhiệm về hành động của mình chứ không phải là hành động trong giây phút nông nổi hay bạn bè thách đố.

Bởi sau tất cả, cuộc tình dù đúng hay sai thì người mang thai vẫn là con gái. Mọi thiệt thòi, khổ ải sẽ trút hết lên đầu đứa con gái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”. Khi đó, cuộc đời con sẽ rẽ sang một hướng khác mà chắc chắn ở đó sẽ rất khó để có màu hồng.

Thu Hà

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Goo Hye Sun trở lại làm phim, Cung Tuấn trở thành chủ đề gây sốt tại châu Á