Thì thầm “muốn làm bạn với con tuổi dậy thì”, mẹ tức nổ đom đóm mắt vì câu nói: “Con chẳng làm bạn với ai già như mẹ!"

Thu Hà 2018-05-14 10:30
- Dù chuẩn bị tâm lý nuôi con tuổi dậy thì sẽ vô cùng khủng hoảng nhưng chị Mai Anh (Q. Thanh Xuân, Hà Nội) vẫn sốc lần này đến lần khác. Có lần, chị điếng cả người khi nghe con nói không cần làm bạn với người… già như mẹ!

Con gái dậy thì, mẹ khủng hoảng theo

Giai đoạn nuôi con tuổi dậy thì có muôn nỗi bi hài, xung đột giữa mẹ và con gái, mà chính bản thân người trong cuộc không sao lý giải nổi. 

Con gái chị Minh Anh (Q.Thanh Xuân, Hà Nội) năm nay 10 tuổi, cháu đã bắt đầu xuất hiện nhiều mụn trứng cá trên mặt, lưng. Tuyến mồ hôi phát triển mạnh nên chị cảm giác người con bắt đầu “bốc mùi”, không còn thơm tho như ngày xưa.

Ngặt nỗi, cô bé 10 tuổi lại nảy sinh chứng… “ở bẩn”. “Con rất lười tắm. Cứ mỗi chiều đến là phải hò hét khản cổ con mới chịu đi tắm. Vào nhà vệ sinh ù ào chỉ 2 phút sau là ra, người vẫn bẩn như thường. Nhưng hôm nào con nổi hứng thì nghịch trong nhà tắm cả tiếng đồng hồ”, chị Minh Anh than thở.

Chị hỏi tại sao con lười tắm, không sợ các bạn “lêu lêu” ở bẩn à, con thản nhiên bảo “Bình thường!”.

Thì thẩm “muốn làm bạn với con tuổi dậy thì”, mẹ tức nổ đom đóm mắt vì câu nói: “Con chẳng làm bạn với ai già như mẹ!

Mẹ và con gái có rất nhiều vấn đề xung đột khi con đến tuổi dậy thì. Ảnh minh họa.

Da mặt con quá nhiều dầu, đó là lý do khiến mụn thi nhau mọc lên. Thế nhưng con lại quá lười rửa mặt. Có những hôm dù con đã lên giường ngủ rồi, chị vẫn phải “lôi cổ” con dậy rửa mặt sạch mới được đi ngủ.

Mái tóc dài từng là niềm tự hào giờ trở thành thứ “ngứa mắt không thể tả”, vì con nhất định thả tóc bù xù dù nóng hay lạnh. Bực quá, chị cắt béng mái tóc của con. Và kết quả nhận được là con chuyển sang kiểu đầu mái dài lòa xòa che tới nửa mặt. Da dầu cộng với mái tóc lòa xòa càng khiến mụn mọc tùm lum.

Chị Minh Anh khẳng định chị đã chuẩn bị tinh thần cho những biến đổi tuổi dậy thì của con nhưng chị không nghĩ mọi thứ lại khủng khiếp như thế. Chị có cảm giác đứa con gái bé bỏng ngày nào đang dần vuột mất khỏi tay chị.

Thì thẩm “muốn làm bạn với con tuổi dậy thì”, mẹ tức nổ đom đóm mắt vì câu nói: “Con chẳng làm bạn với ai già như mẹ!

Mẹ cố gắng làm bạn với con, nhưng mẹ không biết làm cách nào để con chịu mở lòng. Ảnh minh họa.

Nói với con ngọt nhạt có, mắng mỏ có nhưng tất cả đều vô nghĩa. Con vẫn “lì mặt” ra, lời mẹ nói trôi tuột từ tai nọ sang tai kia và bay theo gió.

Chỉ khi chị Minh Anh bật khóc vì bất lực thì con mới trùng xuống. Con sợ nhất khi chị khóc. Nhưng dường như “bài khóc” này không còn hiệu nghiệm nữa, chỉ được vài hôm rồi đâu lại vào đấy.

Thậm chí, có lần, chị đang nói trong nước mắt thì con đứng phắt dậy, đi vào phòng riêng đóng cửa đánh rầm cái rồi…bật nhạc. Để lại mẹ ở phòng ngoài với cảm giác chơ vơ, bất lực.

Nỗi bi hài khi cha mẹ cố gắng hiểu con

Bi hài hơn, có một hôm chị Minh Anh thì thầm: “Mẹ muốn làm bạn với con. Con có điều gì thì cứ chia sẻ thoải mái với mẹ”. Tưởng chừng con sẽ vui vẻ, hai mẹ con sẽ bước vào thế giới của nhau, ai ngờ con phán một câu xanh rờn: “Con chẳng có bạn già như mẹ!”. Đến nước này, chị chỉ biết “câm nín”, không thể nói thêm được câu gì nữa.

Ngồi một hội “bà tám” U40, chị Minh Anh đau khổ thắc mắc không biết có mẹ nào nuôi con gái tuổi dậy thì “con ở bẩn, lười học, thờ ơ, ích kỷ” như chị không? Hóa ra có rất nhiều bà mẹ cũng chung nỗi khủng hoảng như thế.

Thì thẩm “muốn làm bạn với con tuổi dậy thì”, mẹ tức nổ đom đóm mắt vì câu nói: “Con chẳng làm bạn với ai già như mẹ!

Mẹ trở nên cô đơn, bất lực khi con gái đến tuổi dậy thì. Ảnh minh họa.

Chị Hoàng Thị Thanh Vân (Q. Cầu Giấy, Hà Nội) khẳng định bản thân chị là người trẻ trung, xì tin “hết mức”.

Nhưng không hiểu sao chị không thể “tiêu hóa” nổi đứa con gái 11 tuổi của chị. “Cháu bắt đầu có biểu hiện ở bẩn, lười học, mặc kệ mọi thứ. Nhiều khi tôi bất lực vô cùng, không biết phải làm thế nào để dạy con. Đốc thúc con học hành, con bảo “Bạn ngồi cạnh con chưa bao giờ được 5 điểm”. Giục con đi tắm, con vào nhà tắm lấy lệ rồi đi ra. Hỏi con không sợ bị bạn bè chê ở bẩn à, con hồn nhiên nói “Chả sao”. Bực nhất là cái thái độ nhơn nhơn, bất cần của con”, chị Vân than thở.

Chồng chị vốn dĩ không bao giờ đánh con. Vậy mà có hôm anh mắng mỏ con một hồi vì tội lười học, mải điện thoại, giơ tay định đánh con rồi lại hạ xuống một cách bất lực. Vợ chồng chị hỏi con muốn gì, không ngờ con gái thản nhiên trả lời: “Con muốn cái điện thoại”.

“Lúc đó vừa bực vừa buồn cười. Nếu buông lỏng thì con sẽ tuột dốc. Nhưng càng cố gắng sát sao, làm bạn với con thì mọi thứ càng tệ. Cảm giác lý thuyết trong sách vở đều chỉ là lý thuyết, đành sống chung với lũ”, chị Vân bộc bạch.

Thu Hà

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

3 cách an toàn và dễ làm để rã đông thịt