Làm mẹ khó lắm... phải đâu chuyện đùa

2016-05-30 13:39
- Làm mẹ khó nhất là gì ư? Có phải là việc cho con ăn, cho con ngủ, tắm cho con, chơi với con hay không? Không! Làm mẹ khó nhất là ở những điều sau này cơ.

Làm mẹ khó nhất là kiềm chế bản thân. Trong đầu mẹ luôn tự hỏi làm cách nào để luôn dịu dàng, nhẹ nhàng và không nổi cáu với con. Ngoài việc chăm con, mẹ còn phải hoàn thành công việc ở công ty, làm việc nhà, nấu nướng, dọn dẹp cùng biết bao việc không tên khác. Vẫn biết con trẻ phải nghịch ngợm, nhưng mỗi lần con khóc ré lên hoặc làm đổ vỡ bao nhiêu đồ đạc, là mẹ lại phát điên.

Làm mẹ khó nhất ở việc định nghĩa con. Con đáng yêu như thiên thần hay nghịch như "quỷ sứ". Nhiều lúc thấy yêu thương lắm, nhưng nhiều lúc lại phát cáu.
Làm mẹ khó nhất ở việc kiềm chế bản thân. Làm thế nào để nuôi dạy con mà không dùng roi vọt?
Làm thế nào để luôn dịu dàng với con? Khó quá mẹ nghĩ mãi không ra cách.
Nhiều lúc mẹ "sợ" con đến nỗi, muốn con ngủ cả ngày để mẹ rảnh rang, thảnh thơi.
Làm thế nào để mẹ điềm nhiên như không mỗi khi nghe tiếng khóc của con?
"Phải thật bình tĩnh" - là câu mẹ luôn tự nói với mình nhiều nhất.
Ru mãi con mới ngủ, nhưng lỡ gây ra tiếng động làm con tỉnh giấc, mẹ lại phải mất thời gian ru con lại từ đầu.
Lúc ra ngoài thì con tỏ vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu. Có ai biết ở nhà nó nghịch ngợm như thế nào đâu.
Mẹ cười khoái chí khi gửi được con ở nhà bà ngoại. Tha hồ làm mọi việc mà không bị con làm phiền. Thế nhưng mấy phút sau lại lo lắng ngay.
Làm mẹ khó lắm... phải đâu chuyện đùa
Làm mẹ khó lắm...Dù chăm con khéo đến mấy cũng vẫn bị mọi người cười chê và phủ nhận.
Kây
Việt hóa từ TT

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Thường xuyên tập 5 bài tập này, bắp tay ngấn mỡ, quá khổ cũng thon dài như nàng thơ Lisa