Kì thi THPT Quốc gia 2015: Xót xa phụ huynh vạ vật chờ con trong nắng hơn 40 độ

Hoàng Sa 2015-07-01 20:03
- Kì thi THPT Quốc gia 2015 diễn ra trong thời tiết vô cùng khắc nghiệt khiến nhiều phụ huynh lo lắng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe và kết quả làm bài thi của con.

Những ngày này, khi thời tiết bước vào tâm điểm của đợt nắng nóng cũng là lúc sĩ tử trên cả nước bước vào kì thi THPT Quốc gia 2015. Trong khi các sĩ tử đang vất vả làm bài, phía ngoài phòng thi, phụ huynh cũng vạ vật đứng ngồi, mong con cái thi cử đạt kết quả tốt.

Theo ghi nhận của phóng viên trong chiều ngày 1/7 tại Cụm thi ĐH Thủy Lợi (Đống Đa), ĐH Sư Phạm Hà Nội (Cầu Giấy) nhiều phụ huynh trải giấy báo, áo mưa, nằm vật vờ, trốn nắng dưới gốc cây chờ con làm bài.

Chị Nguyễn Thị Thủy 45 tuổi (đến từ Vĩnh Phúc) có con dự thi tại cụm Đại học Sư Phạm Hà Nội chia sẻ, mấy ngày qua, thời tiết nắng nóng khiến chị rất lo cho sức khỏe của cô con gái. Gia đình có 3 người, chồng chị đi làm ăn xa, hoàn cảnh khó khăn nên đợt thi này chị phải tích cóp, vay mượn, 2 mẹ con chị mới có tiền xuống Hà Nội.

“Xuống đến nơi, đăng kí muộn quá nên kí túc xá không còn phòng trống, hai mẹ con tôi phải đi thuê trọ ngoài. Căn phòng trọ khá nhỏ cũng may được lợp chống nóng nên cũng đỡ. Chỉ khi nào con gái ở nhà ôn bài, tôi mới dám bật điều hòa để tiết kiệm tiền điện. Cháu đi thi, tôi cũng theo luôn ra đây ngồi chờ. Chứ ở nhà tầm này, nóng hầm hầm, ngột ngạt không chịu nổi, mặc dù phòng trọ cách đây không xa. Được nói chuyện với các phụ huynh khác cũng đỡ sốt ruột hơn”, chị Thủy tâm sự.

Trong lòng không giấu nổi niềm vui về kết quả bài thi Toán sáng nay của con gái, chị Hoa phấn khởi chia sẻ: “Sau khi kết thúc bài thi, đối chiếu với gợi ý lời giải trên mạng, thấy cháu khoe làm đúng theo đáp án khoảng 85% khiến tôi rất vui. Chỉ cần con cái đỗ đạt, học hành đầy đủ, thoát ly khỏi cái nghèo, vất vả mấy vợ chồng tôi cũng chịu được”, chị Thủy vui vẻ chia sẻ thêm.

Cũng trong tâm trạng lo lắng đứng ngồi không yên khi nhiệt độ ngoài trời lên tới hơn 40 độ C, tại cụm thi ĐH Thủy Lợi, chị Nguyễn Kim Hoa (Kim Bảng, Hà Nam) cho biết, năm nay, ngoài việc đưa con gái lên Hà Nội dự thi, chị còn nhận thêm nhiệm vụ “hộ tống” thêm 1 thí sinh khác học cùng lớp con gái.

“Ngày 29/6, khi vừa đặt chân lên Hà Nội, 3 mẹ con may mắn tìm được phòng trọ giá rẻ do lực lượng sinh viên tình nguyện giới thiệu. Nhìn các cháu vất vả ôn bài, tôi nhìn cũng thương lắm nhưng không biết làm thế nào.  Điều khiến tôi lo lắng nhất là mấy hôm nay, thời tiết Hà Nội quá oi bức cộng với áp lực thi cử sẽ ảnh hưởng đến kết quả làm bài. Nghe nói, tình trạng thời tiết này còn duy trì thêm vài ngày nữa, đến người lớn còn mệt nhoài nữa là các cháu”, chị Hoa lo lắng.

Ngày mai, sĩ tử trên cả nước sẽ bước vào thi 2 môn tiếp theo là Ngữ Văn, Vật Lý với thời gian làm bài lần lượt 180 phút và 90 phút. Đây cũng là năm đầu tiên Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức kì thi THPT Quốc gia lấy kết quả xét tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học - cao đẳng. Chính điều này khiến các thí sinh và các bậc phụ huynh tỏ ra lo lắng.

Chùm ảnh: Phụ huynh vạ vật chờ con thi trong thời tiết nóng như đổ lửa:

Khuôn viên trường ĐH Sư Phạm Hà Nội (Cầu Giấy) trở thành địa điểm nghỉ ngơi của các bậc phụ huynh trong lúc chờ con làm bài thi.

Các bóng cây râm mát được tận dụng triệt để.

Một phụ huynh tranh thủ ngả lưng trên bãi cỏ.
Ghế đá cũng trở thành chỗ nằm lý tưởng để tránh nắng.
Thời tiết nắng nóng khiến giấc ngủ của các bậc phụ huynh rất chập chờn.
Trông ngóng chờ con bước ra từ cổng trường thi dưới trời nắng gắt.
14h30, các bãi cỏ xung quanh trường ĐH Thủy Lợi (Hà Nội) chật kín các bậc phụ huynh đưa con đi thi.
Để bớt tâm trạng bồn chồn, các phụ huynh chọn cách ngồi nói chuyện với nhau.
Tận dụng áo mưa làm chỗ ngồi.
Một phụ huynh tranh thủ mắc võng nằm ngủ.
Vẻ mặt lo lắng của chị Hoa (Hà Nam) khi con đang làm bài trong phòng thi.
Để tránh nắng gắt, nhiều phụ huynh dùng ô che nắng.
Một phụ huynh sử dụng khăn mặt trùm lên đầu để giảm nhiệt.
Liên tục sử dụng quạt giấy làm mát là hình ảnh thường thấy của các bậc phụ huynh trong những ngày đưa con đi thi tại Thủ đô.

Hoàng Sa
(Theo Congluan)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 bài tập bụng hiệu quả ngay tại nhà