Đọc những điều này, các bà mẹ sẽ thấy BỎ MẶC CON KHÓC là điều tàn nhẫn nhất trên đời!

2017-11-03 14:11
- Chia sẻ về điều này, chị Thanh Vân - một Hotmom ở thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: "Mình chưa bao giờ cảm thấy việc bỏ mặc một đứa trẻ khóc, kể cả khi chúng lớn đến tận mười mấy tuổi là một việc đúng đắn".

Emdep.vn giới thiệu bài viết bày tỏ quan điểm của 1 bà mẹ nổi tiếng ở TP HCM về trào lưu “bé khóc tự ngủ” hiện nay của mẹ Việt.

Bản năng một đứa trẻ chính là tìm kiếm hơi ấm, vòng tay, tình yêu thương của mẹ - đó là bản năng cũng là nhân quyền của chúng. Trong thế giới của chúng từ khi được sinh ra thì mẹ chính là chỗ dựa duy nhất mà chúng cảm thấy bản thân được an toàn nhất và những đứa trẻ luôn tin tưởng mẹ mình một cách vô điều kiện.

Mình cảm thấy bất công vô cùng khi một đứa nhỏ mới sinh đang cảm thấy sợ hãi, lạ lẫm với thế giới xung quanh nhưng lại "được bỏ mặc dưới nhân danh của yêu thương, của tự lập".

Đặc quyền của trẻ nhỏ là được yêu thương, được ẵm bồng, được âu yếm. Và việc bạn cảm thấy bạn yêu thương bé như thế nào không liên quan đến việc bé cảm nhận được tình yêu của bạn. Khi yêu thương, bạn cần nghĩ đến cảm nhận của người được yêu thương nữa.

Nếu là những nghiên cứu thể hiện khoa học về mặt số liệu, về những sự vật vô tri mình luôn theo dõi và lưu tâm - nhưng còn đây là cảm xúc của một đứa nhỏ.

Đọc những điều này, mẹ sẽ thấy bỏ mặc con khóc là điều tàn nhẫn nhất trên đời!

Những đứa nhỏ bị bỏ mặc khóc như vậy, chúng đã khóc trong tuyệt vọng đến mức nào? 

Nghiên cứu có thể khảo sát trên vài ngàn đến vài chục ngàn đứa trẻ nhưng điều đó cũng không hẳn phù hợp với con mình - đứa nhỏ nằm ngoài cuộc khảo sát.

Bởi lẽ chúng ta đều biết rằng mỗi một đứa trẻ là một cá thể riêng biệt. Cảm xúc phải được xét dựa trên chính bé - rằng bé có thật sự cảm thấy vui vẻ, thoải mái, và hàng tá những điều "tốt đẹp" mà "cry it out" mang lại có phải là điều những đứa nhỏ cần - hay là chính chúng ta cần?

Hãy tự đặt chính chúng ta vào trường hợp đó, rằng chúng ta khóc và bị bỏ mặc cho đến khi mệt và tự thiếp giấc đi. Rằng khi ấy cảm xúc của chúng ta đã bị bỏ mặc như thế nào và chúng ta cảm thấy ra sao?

Và trước khi áp dụng “Cry It Out” các bạn hãy tìm hiểu về hội chứng Colic - một hội chứng mà nhứng đứa trẻ dưới 5 tháng tuổi hay mắc phải và không có phương pháp giải quyết ngoài việc “chịu trận” cùng bé.

Colic hay ở còn gọi là khóc dạ đề chỉ việc nhưững đứa trẻ sẽ khóc suốt (không kiểm soát) từ ba tiếng trở lên và diễn ra vài ngày trong tuần hoặc cả tuần. Có thể bé sẽ rất cáu gắt, dễ khóc và thường sẽ khóc càng ngày càng to hơn bất kể bạn có ôm ấp dỗ dành hay làm gì đi nữa.

Colic xảy ra ở 80-90% trẻ sơ sinh trên toàn thế giới và kéo dài từ vài hôm đến vài tháng tùy thuộc vào đứa trẻ đó tùy thuộc vào độ thích nghi của bé với môi trường bên ngoài. Có một số bé chỉ cần vài ngày hoặc một tuần để sẵn sàng “vào đời”, nhưng có những bé cần vài tháng để cảm thấy quen với điều ấy. Và hơn bao giờ hết lúc này bé cần vòng tay và hơi ấm mẹ luôn bên cạnh để cảm thấy an tâm và thoải mái.

Nếu bạn lo ngại rằng ngày hôm nay bé dùng tiếng khóc để vòi vĩnh cái mình muốn, về sau bé sẽ càng dùng cách này để “ăn vạ” nhiều hơn thì điều này rất mang tính tương quan. Nếu như bé vòi vĩnh thứ vốn dĩ không thuộc về bé (đồ chơi ở cửa tiệm, vật dụng thuộc quyền sở hữu của người khác,...) thì lúc này bé cần được mẹ phân tích đúng sai về việc này, cũng như hướng dẫn cách bé tiếp nhận và chấp nhận cảm xúc đó (khi này ở nơi bé đã bắt đầu nảy sinh thêm nhiều cung bậc cảm xúc như buồn bã, thất vọng, hụt hẫng, tức giận,.... và bé sẽ không biết cách kiềm chế bản thân cũng như cư xử đúng mực - lúc này sẽ xảy ra hiện tượng bé "ăn vạ").

Và nếu nhu cầu của bé là nhu cầu chính đáng như vậy tức bé đáng được nhận sự đáp ứng, ví dụ ở đây là những tháng đầu đời mỏng manh và đầy lo sợ.

Và việc cảm nhận yêu thương như mình có nói ở trên nó tùy thuộc vào cảm nhận của bé - chứ không phải cảm nhận của mình rằng mình yêu bé đủ nhiều rồi, quan tâm vậy đủ nhiều rồi.

Nếu bé cảm thấy đủ an toàn, đủ yên tâm bé sẽ luôn vui vẻ ngoan ngoãn. Nếu bé quấy, khóc, đòi ẵm liên tục , chợt trở nên hung dữ... thì 90% là bé đang cảm thấy bản thân bé không được quan tâm và chú ý - chỉ cần mình chơi với bé nhiều hơn bé lại hết và đâu lại vào đấy.

Tuy nhiên cũng sẽ tới thời kỳ bé trở nên hơi "thái quá" thì khi ấy chúng ta sẽ lại tiết chế bé lại - tuy nhiên cũng sẽ là những cái ôm và lời nói nhỏ nhẹ giải thích cho bé nghe như: con tự đi được mà đâu cần ẵm, hoặc mẹ biết con đau nhưng không đau lắm đâu,.... Và trong mọi trường hợp mình cảm thấy đều luôn không có chỗ cho sự bỏ mặc hiện diện.

Đọc những điều này, mẹ sẽ thấy bỏ mặc con khóc là điều tàn nhẫn nhất trên đời!

Chị Thanh Vân và con gái (Rỳ), 16 tháng tuổi

Quy luật yêu thương cũng giống như chúng ta bắt đầu bước đi lên một ngọn núi cao vậy. Bắt đầu vun đắp từ chân núi đi lên và khi đến đỉnh điểm, bé đã cảm nhận đủ sự yêu thương và vững tâm từ gia đình, bé sẽ mạnh dạn rời khỏi vòng tay mẹ và tự tin vào đời dù ở bất kỳ độ tuổi nào.

Nếu có bạn nào thường hay đi làm từ thiện ở các trại trẻ mồ côi, các nhà tình nghĩa nơi nhận nuôi những em bé bị bỏ rơi các bạn sẽ thấy rằng những đứa trẻ nơi đó dù nhỏ hay lớn đều rất ít khóc, thậm chí là không khóc.

Mình từng có lần trò chuyện với một cô là cô giữ trẻ ở làng SOS, rằng chắc một ngày đi làm của cô phải "điếc tai" lắm vì các bé cô giữ đều nhỏ dưới 2 tuổi và tới giờ ngủ chắc các bé sẽ thay phiên nhau khóc.

Câu trả lời của cô ấy làm mình rất bất ngờ: “Không đâu em tụi nhỏ không có khóc, khóc mấy ngày đầu thôi rồi tự ngủ vì không đủ người để dỗ từng bé đâu em”.

Khi ấy mình và cô ấy xót xa vô cùng, bởi lẽ tụi nhỏ đã từng khóc để kêu gọi được ẵm bồng, được âu yếm - nhưng đáp trả chỉ là từng hồi đợi chờ trong vô vọng. Và cho đến một ngày chúng sẽ không còn khóc để đòi được bế ngủ nữa. Vì chúng hiểu rằng dù có khóc đến cỡ nào thì cũng sẽ chẳng có ai đến ôm chúng đâu.

Mình tự hỏi rằng những đứa nhỏ bị bỏ mặc khóc như vậy, chúng đã khóc trong tuyệt vọng đến mức nào? "Cry it out" là một trong những phương pháp tàn nhẫn nhất mà tôi từng biết.

Mình hy vọng, các bạn hãy yêu thương bé với chính bản năng làm mẹ của mình và đừng để lối sống công nghiệp dẫn dắt chúng ta đi xa quá!

Thanh Vân (TP HCM)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Học nữ chính "Hạ cánh nơi anh" loại bỏ vai u thịt bắp với 5 bài tập đơn giản