Clip khiến "gỗ đá" cũng trào nước mắt về mẹ

2014-10-17 12:11
- (Em đẹp) - Tuy mắt mẹ đã rất mờ rồi, nhưng trái tim thì sáng và không có gì ấm áp hơn thế...
Cuộc sống đôi khi quá gấp gáp, vội vàng khiến người ta cứ mải mê với nó để tìm kiếm tiền bạc, hạnh phúc, niềm vui,... nhưng chính vì thế mà ta vô tình bỏ qua điều quan trọng nhất: Hạnh phúc lớn hơn tất cả là có mẹ ở trên đời.

Đoạn clip chỉ vỏn vẹn 4 phút dưới đây kể về một câu chuyện mà bất cứ ai xem qua chắc chắn đều không thể cầm được nước mắt. Đó là một người mẹ nghèo sống trên vùng đồi núi với đôi mắt đã gần như mù lòa, thế nhưng tình thương mà bà dành cho con gái thì không ai có thể giàu có hơn.

Trong một lần gọi điện thoại cho con, nghe cô gái nói: "Con bị mệt", người mẹ đã vô cùng lo lắng. Vốn chẳng biết gì về thành phố nơi con gái sống, cũng như chẳng nhìn rõ đường, nhưng bà đã lặn lội qua 1 con sông, 2 ngọn đồi, đi bộ gần 30 cây số đường núi, chuyển xe 4 lần và ngồi 36 tiếng trên xe đường dài để đến với con, chỉ vì muốn nấu cho con gái một bữa cơm.

Vô cùng lo lắng khi biết con gái không được khỏe.

Người mẹ lam lũ đã vượt quãng đường dài "khủng khiếp" mà một người khỏe mạnh cũng thấy ái ngại, chỉ vì muốn đến nấu cho con một bữa cơm.
Thế nhưng, bà đã rất tủi thân, buồn bã khi những điều ấp ủ của mình không khiến con gái và đứa cháu ngoại hài lòng... Vì đôi mắt "kèm nhèm" khiến bà không thể nấu một bữa cơm ngon. Và người mẹ đã lặng lẽ ra về ngay sau đó, dù rất muốn ở lại với con gái vài ngày.

Cùng xem video clip cảm động dưới đây, để hiểu thêm về nỗi lòng người mẹ các bạn nhé!

Thiên An/Theo Youtube

Clip khiến 'gỗ đá' cũng trào nước mắt về mẹ

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Serum cấp nước nổi đình đám trong giới beauty blogger