4 nỗi đau đớn nhưng cũng là niềm hạnh phúc mà mẹ nào cũng từng trải qua trong quá trình nuôi con

Quỳnh Trang 2017-12-17 06:00
- Nuôi con tuy khó khăn, vất vả nhưng cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc mà người mẹ nào cũng ao ước có được.

1. Bị con đá vào vết mổ

Sản phụ mổ lấy thai tuy không bị đau đớn trong khi sinh nhưng lại phải chịu cảm giác đau vết mổ rất khủng khiếp trong những ngày sau đó. Khi bế con, chắc chắn nhiều người mẹ sẽ bị con chạm, đá vào vết mổ. Tuy cảm thấy đau nhưng chắc chắn mẹ nào cũng cảm thấy rưng rưng hạnh phúc vì con đang lớn lên từng ngày, đã biết huơ tay, chân và đùa nghịch khi nhìn thấy mẹ.

4 nỗi đau đớn nhưng cũng là niềm hạnh phúc mà mẹ nào cũng từng trải qua trong quá trình nuôi con

2. Kéo tóc của mẹ

Khi bé được 3- 4 tháng tuổi, bé đã có thể cầm nắm đồ vật bằng tay. Và khi cầm nắm được đồ gì, bé sẽ rất hạnh phúc và cười khúc khích. Khi bị bé kéo tóc, mẹ sẽ cảm thấy đau nhưng cũng rất hạnh phúc vì đây chính là cách bé thể hiện tình cảm của mình với mẹ.

4 nỗi đau đớn nhưng cũng là niềm hạnh phúc mà mẹ nào cũng từng trải qua trong quá trình nuôi con

3. Bé ngồi lên bụng của mẹ

Chắc chắn bất cứ người mẹ nào cũng từng được cảm nhận được cảm giác con ôm mẹ và trèo lên bụng của mẹ ngồi và đùa nghịch. Lúc đó, rất có thể mẹ sẽ cảm thấy đau, thậm chí rất đau. Nhưng mẹ sẽ vẫn rất hạnh phúc vì con đã biết đùa nghịch, đã biết vui đùa với mẹ.

4 nỗi đau đớn nhưng cũng là niềm hạnh phúc mà mẹ nào cũng từng trải qua trong quá trình nuôi con

4. Bé cắn khi mẹ cho bú

Rất nhiều bà mẹ bị bé cắn khi bé mới mọc răng. Lúc này, bé thường bị ngứa lợi và muốn tìm một thứ gì đó để cắn. Đôi khi bé cắn làm mẹ rất đau nhưng mẹ sẽ vẫn hạnh phúc vì con đang lớn lên từng ngày.

4 nỗi đau đớn nhưng cũng là niềm hạnh phúc mà mẹ nào cũng từng trải qua trong quá trình nuôi con

Quỳnh Trang/Theo Sohu

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Giảm mỡ toàn thân ngay tại nhà (P2)