Tôi là phụ nữ, tôi yêu những chiếc quần

Nguyệt Cát 2014-10-07 19:54
- (Em đẹp) - Nếu bạn yêu quần như tôi, hãy cảm ơn Coco Chanel!
Vâng, chắc chắn là quần hai ống theo nghĩa đầy đủ nhất. Tôi biết ngày nay, các cô gái có cả lố "quần một ống" (váy) trong tủ đồ và thậm chí chẳng đoái hoài gì đến những chiếc quần thực thụ. Nhưng tin tôi đi, bạn sẽ yêu thứ trang phục này hơn sau khi hiểu nguồn cội và ngắm vẻ đẹp của nó!


Fashionista Nancy Zhang yêu quần, dù cô ấy diện váy rất tuyệt vời và tôi cũng vậy!

Quần - hành trình gian nan đến phái đẹp


Quần dành cho phái đẹp là món đồ làm thay đổi giới thời trang, khẳng định nữ quyền một cách mạnh mẽ và xóa nhòa mọi biên giới giữa trang phục nam và nữ. Đó cũng là trang phục có hành trình đến với phái đẹp gian nan, vất vả nhất. Nó vốn sinh ra dành cho đàn ông. Nhiều thời kỳ trong lịch sử, phụ nữ bị cấm mặc quần.

Quần tây xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử, khoảng trước Công nguyên. Quần nam cũng qua nhiều biến đổi để có dáng dấp như ngày nay. Sau Cách mạng Pháp 1789 nó mới có chiều dài và phom tương tự bây giờ, thay vì dáng thụng ngang gối. Song mãi tận thế kỷ 19, thứ trang phục ấy mới thực sự dành cho phụ nữ. Cả một đoạn đường dài của lịch sử, các cô, các bà, các chị, các em... luôn phải gắn bó với những chiếc váy. Mặc váy mọi lúc, mọi nơi.


Để được mặc quần, phụ nữ đã phải đấu tranh!

Ai làm ra quần? Chắc chắn, chưa ai có thể đưa ra dẫn chứng thuyết phục, nhưng người đầu tiên thiết kế quần nữ, có công thổi hồn cho quần, biến nó thành món đồ của phái đẹp thực thụ, thì đó hẳn là Coco Chanel.

Giữa chiến tranh thế giới thứ nhất, giai đoạn 1914-1916, khi đàn ông ra trận, phụ nữ ở nhà và phải đi làm. Coco nghĩ họ cần trang phục đơn giản và tiện lợi hơn khi đi làm. Rồi bà nảy ra ý định cắt quần cho phái đẹp. Và bà là người đầu tiên mặc nó, giữa một rừng phụ nữ đang say sưa với váy dài và áo chẽn ngực.

Ý tưởng đột phá của bà sau đó bị chỉ trích nặng nề, nhưng sau đó nhiều người phụ nữ bắt đầu thích và muốn thử. Nhờ sự can đảm, Coco đã đem đến trang phục giúp giải phóng phụ nữ và mở đường cho sự đa dạng của ngành thời trang. Bà nhanh chóng trở thành thần tượng của nữ giới. Ngay cả khi bà cắt tóc ngắn, phụ nữ cũng đổ xô tới tiệm cắt tóc và thực hiện công cuộc cải tiến bản thân.

Coco Chanel (trái) mặc quần do mình thiết kế. Bên phải là mẫu quần tuxedo của Yves Saint-Laurent.

Đến đầu những năm 1960, nhà thiết kế Pháp An­dré Courrèges tiếp tục biến "pantsuit" (quần kết hợp vest) thành món đồ dành cho phụ nữ. Tiếp đó, Yves Saint-Laurent lại chế quần lấy cảm hứng từ tuxedo nam giới. Lúc này, những định kiến khắt khe và sự cấm đoán của xã hội chống nữ giới mặc quần tây ở những nơi công cộng đã dần thoái trào. Phụ nữ được tự do mặc quần.


Một phụ nữ Pháp thanh lịch, quý phái khi diện quần.

Trong các bộ phim điện ảnh, quần capris (quần ba phân) đã xuất hiện cùng các minh tinh như Audrey Hepburn, Marilyn Monroe hay Sandra Dee... làm nó càng tạo nên cơn sốt mạnh mẽ. Vậy là sau bao thăng trầm, quần tây dành cho nữ giới cũng khẳng định được vị trí trong lịch sử, là dấu ấn cho thấy sự thành công trong cuộc đấu tranh bình quyền nữ giới.


Làm sao ta không yêu?

Có bao nhiêu dáng quần, bao nhiêu kiểu cách và ngày nay, chúng được phủ lên bao nhiêu họa tiết và sắc màu hấp dẫn, làm sao tôi không yêu cho được. Khi diện quần, tôi thấy mình tự tin, mạnh mẽ và bình đẳng, điều mà những chiếc váy thướt tha kia không thể đem lại được!



Khi đi chơi, một chiếc quần short hay quần ống ngố mang đến nét trẻ trung, đáng yêu cho chúng mình khi kết hợp áo thun, áo dáng rộng. Đi làm, quần ống đứng, ống rộng, quần baggy là món đồ hoàn hảo để "cặp đôi" cùng sơ mi và blazer thanh lịch.


Muốn cá tính hơn chút thì quần cargo (túi hộp), rằn ri, quần da, quần harem nghịch ngợm hay jeans khỏe khoắn là lựa chọn hữu hiệu. Muốn gợi cảm, hãy mặc quần bó sát, tregging, legging để tôn những đường cong nữ tính.


Thế đó, quần cũng có vô vàn loại để phái đẹp tha hồ lựa chọn. Nếu nhiều loại váy khá kén dáng thì người béo, người gầy đều vô tư mặc quần khi biết chọn kiểu dáng, màu sắc hợp với mình. Chân đẹp hay chân xấu, chẳng vấn đề gì, vì đã có quần dài!


Bên cạnh những mẫu váy thướt tha thì quần luôn có mặt trong bộ sưu tập mỗi mùa của các nhà thiết kế. Các fashionista, blogger nổi tiếng hay các sao nữ đình đám cũng chưa bao giờ quên biến hóa đủ kiểu với quần trong đời sống hàng ngày.


Đừng bỏ quên quần, đừng nghĩ quần nhàm chán. Một cô gái thời hiện đại không thể thiếu đi những chiếc quần năng động, tự tin và thanh lịch!

Nguyệt Cát
Ảnh: Ifashionmode, HM, Lookbook
logo smaill

                     Chào bạn, 
                                             Bạn đang theo dõi chuyên đề Phụ nữ và những chiếc quần "yêu"

Quần vốn được sinh ra để dành cho nam giới, với tính chất khỏe khoắn, đơn giản và năng động. Nhưng theo thời gian, với nhiều biến tấu thú vị của nhịp mốt, quần trở thành "bạn thân" của phái đẹp cùng bước qua bốn mùa. 

Ở những số tiếp theo, chúng tôi sẽ gửi đến bạn tư vấn phối đồ với từng kiểu quần, cập nhật xu hướng "hot" mùa Thu Đông năm nay, mách nhỏ địa chỉ mua sắm... Đừng quên ghé qua nhé! 

Tổ chức chuyên đề: Jane 
Thực hiện: Nhok Fish, Quỳnh Hoa Nguyệt Cát 


Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Cách phối đồ 'xịn đét' với áo sơ mi oversize cho nàng tham khảo