Phụ nữ Việt và chuyện mặc Tết

Nguyệt Cát 2015-02-20 11:03
- Phụ nữ cũng như mùa xuân, cần khoác lên áo mới tươi thắm khi năm mới về!

Phụ nữ giống như những bông hoa, tươi tắn và lãng mạn chào mùa xuân đang về. Khi bước sang ngưỡng cửa của năm mới, bạn cần khoác lên một thần thái mới, phơi phới sắc xuân. Thần thái ấy không chỉ từ tinh thần, từ nụ cười hé nở mà cả vẻ ngoài rạng rỡ. Đó là phong cách, là trang phục mà bạn vận trên người.

Hoa hậu Đặng Thu Thảo gợi ý mặc đẹp ngày Xuân.

Mỗi khi năm mới đến, các chị em lại không khỏi băn khoăn: "Tết mặc gì đây?" Bởi Tết là một dịp quan trọng, là sự khởi đầu của một năm. Ai cũng muốn mình mới mẻ, tràn đầy hứng khởi. Tết, ta gặp gỡ họ hàng, bạn bè, ta tiệc tùng, du xuân... không thể mặc những trang phục xuề xòa, phải diện! Tuy nhiên, ở mỗi lứa tuổi, mỗi hoàn cảnh ta lại có tâm lý mặc đẹp khác nhau. Đặc biệt, Tết của những cô gái độc thân và phụ nữ có gia đình cũng đôi điều khác biệt.

Chuyện mặc Tết của phụ nữ độc thân

Phụ nữ quyến rũ nhất khi độc thân và chắc chắn một cô nàng quyến rũ không thể không mặc đẹp. Những phụ nữ đơn côi khi năm mới cận kề, nên tự thưởng cho mình những món thời trang mới, tự đem lại cho mình sự phấn khích khi bước sang một năm khác với nhiều điều đón đợi.

Phụ nữ độc thân, chẳng tội gì không diện cho đẹp để người người thấy ta vẫn là đóa hoa tươi tắn khi "tường đông ong bướm đi về mặc ai". Dù bạn đôi mươi hay bước vào lứa tuổi băm đi nữa, đừng mặc kệ vẻ đẹp và phong cách của mình. Ta cần không ngừng nâng cấp và tu bổ để đẹp và đẹp hơn nữa. Phụ nữ cũng như cây cỏ mùa xuân, cần vun trồng, chăm sóc, khoác lên mình áo mới.

Phụ nữ độc thân, đừng ngại sexy như Ngọc Trinh...

Bạn có quyền ngọt ngào, có quyền dễ thương, có quyền sexy. Phụ nữ độc thân, ta chẳng ngại ngần thể hiện phong cách, miễn là đúng nơi, đúng lúc. Chẳng hạn, ta nên mặc trang phục lịch thiệp khi đi thăm gia đình, họ hàng, thầy cô; diện đồ kín đáo nếu đi lễ chùa; còn những buổi tiệc tùng cùng bạn bè, hãy "xõa" theo cá tính của mình.

Bạn - một cô gái độc thân, hãy chọn trang phục hồng ngọt lịm, váy đỏ lôi cuốn hay bộ đồ trắng tinh khôi... để toát lên nét xuân ngời, tươi sáng. Bạn cũng có thể khoe đôi vai trần trắng mịn trong chiếc váy quây, khoe chân nuột nà cùng đầm ngắn, vẻ dịu dàng trong thiết kế ren hay những chiếc blazer thanh thoát, quần skinny duyên dáng. Hãy tự tin để bạn cuốn theo những ánh nhìn của mọi người không khí xuân rộn ràng.

... Với phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ

Có thể bạn nghĩ rằng phong cách chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện kết hôn, con cái. Nhưng không! Phụ nữ có gia đình - Họ có thể xuề xòa hơn, cũng có thể sang trọng và đẳng cấp hơn. Tất nhiên, họ nên đẳng cấp hơn. Đẳng cấp không phải là đầu tư nhiều tiền, sắm những món đồ hiệu mà là biết chọn lọc gu để khiến mình trở nên thanh lịch, nhã nhặn và quý phái.

Phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ - họ sẽ chẳng còn thích chạy theo những thứ mốt nổi loạn như thuở xuân thì. Tết đến, họ cũng diện đẹp, nhưng không chỉ cho riêng mình. Cái diện của người phụ nữ có gia đình là diện cho cả chồng, cả con. Đôi khi, họ chịu thiệt một chút để chồng con được đẹp.

"Chim công làng múa" Linh Nga và thiên thần nhỏ của mình mặc đồng điệu trong dịp năm mới.

Phụ nữ có gia đình, đôi khi họ phải nhìn thiên hạ, nhìn người thân để sống và để mặc. Họ không thể "bất chấp hết" như thời độc thân. Nhưng không có nghĩa là bạn quên mất bản thân và đánh mất phong cách của mình. Hãy gạt bỏ những tất bật "bỉm sữa" sang một bên và tân trang bản thân một chút, đừng để mình kém sắc khi đi bên đức lang quân và những thiên thần nhỏ.

Phụ nữ, dù độc thân hay có gia đình họ vẫn là những đóa hoa, cứ khoe sắc đi cho đời tươi thắm. Nào những người phụ nữ của mùa Xuân mới, dù bạn là ai, tự tin diện đẹp và nở nụ cười viên mãn, tròn đầy!

Nguyệt Cát

Ảnh: VNN, VNE

(Theo Congluan.vn)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Ở nhà phòng dịch, tập ngay 3 động tác đơn giản giúp 'đánh bay' vai u thịt bắp, có ngay bờ vai thon dài, gợi cảm