Trước ngày lấy chồng, cô gái 'rớt nước mắt' vì anh trai cho 3 cây vàng cùng lời dặn: 'Nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về'

Khánh An 2022-07-22 14:00
- Người anh trai "trong truyền thuyết" quả thực đã không làm mọi người thất vọng với cách cư xử cực kỳ tình cảm.

Đối với nhiều cô gái, khoảng thời gian sắp cưới khá hồi hộp và háo hức. Đây cũng là khoảng thời điểm họ sắp bước sang một cuộc đời mới với nhiều niềm hạnh phúc cũng như khó khăn, trở ngại. Cô em gái trong câu chuyện này thật may mắn khi được anh trai hậu thuẫn, bảo vệ và trao cho món quà "khủng" trước ngày kết hôn.

Trước ngày lấy chồng, cô gái 'rớt nước mắt' vì anh trai cho 3 cây vàng cùng lời dặn: 'Nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về'

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông đảo bạn trẻ, một cô gái tên C.T đã kể câu chuyện thú vị của mình. Được biết, cô nàng này sắp lên xe hoa. Sau khi ăn cơm, cô nàng bất ngờ khi được anh trai cho đến 3 cây vàng trước ngày lấy chồng. Trong mắt C.T, anh trai cô là người đàn ông giàu nghị lực, yêu thương gia đình. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh không đi học đại học mà quyết định đi làm thuê để lo cho gia đình.

Đến năm 33 tuổi, anh trai C.T đã xây lại nhà cho bố mẹ, nuôi em gái ăn học đầy đủ. Đến ngày C.T lấy chồng, anh trai cũng tặng cô món quà khủng. Không những thế, anh trai còn chúc cô sống hạnh phúc và nhắn nhủ thêm: "'Nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về!"

Trước ngày lấy chồng, cô nàng 'rớt nước mắt' vì anh trai cho 3 cây vàng cùng lời dặn: 'Nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về'

(Ảnh minh họa)

Trích tâm sự của người dùng này:

"Tuần tới mình lấy chồng…

Ăn cơm xong, đi lên phòng, nằm tí, đang nằm thấy tiếng gõ cửa thì hoá ra là anh trai:

- Mày đang làm gì đấy?

- Em đang nằm thở, ăn no quá.

- Ừ, tuần sau cưới rồi, anh cho mày ít quà.

- Quà gì thế anh?

Rồi anh đưa mình 3 cây vàng, anh bảo:

- Cho 3 cây đi lấy chồng.

- Cho em nhiều thế?

- Anh bảo rồi, anh lo cho mày đến khi mày lấy chồng, giờ hết nhiệm vụ nhớ!

- Hớ hớ, anh cũng lấy vợ đi.

- Phải tìm được người yêu mới lấy vợ được chứ?

Anh trai mình, năm nay 33 tuổi, học xong lớp 12 anh mặc dù học cũng giỏi thi đại học xong đỗ nhưng lại ko học, bỏ đi làm việc kiếm tiền vì bố mình bị tai nạn lao động từ lâu nên không làm đc nhiều việc, còn mẹ thì quanh đi quẩn lại với sạp rau ngoài chợ…không đủ nuôi 4 miệng ăn, chưa kể tiền học của anh và mình. Trước đó bố mẹ còn đang vay tiền để xây nhà nữa, có thể do vận hạn xây nhà nên vay tiền xây xong thì bố mình bị tai nạn nên cứ thế 1 mình mẹ gánh vác tất cả. Anh nói anh sẽ đi làm để đỡ đần cho bố mẹ, chăm lo mình…đến khi mình lập gia đình.

Trước ngày lấy chồng, cô nàng 'rớt nước mắt' vì anh trai cho 3 cây vàng cùng lời dặn: 'Nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về'

(Ảnh minh họa)

Anh bỏ đi làm, ban đầu thi thoảng thấy anh gọi về bảo vẫn ổn nhưng chưa có tiền gửi về, dần dần 200-300-500…v…v…rồi 1 triệu , 2 triệu…càng ngày anh càng gửi về nhiều hơn. Đến nay, khi anh 33 tuổi, anh đã sửa lại được nhà cho bố mẹ, xây lên thành 5 tầng trên mảnh đất cũ, lo cho mình ăn, học đầy đủ, đám cưới mình anh cũng lo cho luôn…anh cũng từng có 2 mối tình nhưng chẳng đi đến đâu…nên giờ vẫn độc thân.

Chuyện mình chỉ có vậy thôi…nhiều lúc muốn cảm ơn anh nhưng ko biết phải làm như thế nào, nói thì anh bảo “Mày đừng có khách sáo nữa”…”Anh em 1 nhà”, cũng nhiều khi thấy có lỗi vì khiến anh phải vất vả như vậy…

Hôm nay, anh cho mình quà đi lấy chồng, bỗng dưng muốn khóc, anh an ủi:

- Sau này thì chồng mày lo cho mày, anh ko phải lo nữa. Mày không phải làm gì cảm ơn anh cả ngoài việc phải sống thật hạnh phúc, vui vẻ. Nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về…"

Trước ngày lấy chồng, cô nàng 'rớt nước mắt' vì anh trai cho 3 cây vàng cùng lời dặn: 'Nếu không hạnh phúc, gọi anh, anh đón về'

(Ảnh chụp màn hình)

Câu chuyện của người dùng này khiến dân mạng cảm động, xuýt xoa ghen tỵ vì một người anh trai "quốc dân", tuyệt vời đến như vậy. Nhiều người dùng đã chúc mừng cô nàng và mong C.T sẽ sống hạnh phúc để không phụ lòng cha mẹ và anh trai.

"Anh trai người ta không bao giờ làm mình thất vọng", người dùng Mon Lee viết.

"Ước chi mình cũng có anh trai", người dùng Thanh An bình luận.

Những điều bạn gái cần chuẩn bị trước khi cưới

Tiền tiết kiệm

Bất kì việc gì cũng nên chuẩn bị sẵn một ít tiền tiết kiệm để phòng thân.  Tin tưởng và yêu thương chồng, điều mà bất kì người vợ nào cũng cần có. Tuy nhiên, đôi khi có những việc cá nhân bạn phải tự giải quyết hoặc nếu một ngày cả hai không còn hạnh phúc như thời quen nhau thì sao? Tin tưởng không đồng nghĩa với việc phó mặc cuộc đời mình vào tay người khác. Dành cho mình một khoản tiết kiệm phòng hờ khi có chuyện không hay là điều nên làm.

Học nấu nướng

Không phải việc nấu nướng chỉ riêng phụ nữ, mà đàn ông cũng phải học cách nấu nướng để chia sẻ cùng vợ. Nhưng đối với con gái hoàn toàn không biết nấu nướng là chuyện khác. Nếu cả người chồng sắp cưới cũng không biết bếp núc, khả năng lớn là sẽ gây ra xung đột vì không ai có thể ăn mãi thức ăn nấu sẵn bên ngoài. Dù nếu bạn có điều kiện để thuê người làm việc đó, nhưng đôi khi tạo bất ngờ cho chồng, chuẩn bị 1 bữa ăn đơn giản cũng sẽ hâm nóng lại tình cảm của hôn nhân.

Một công việc ổn định và yêu thích

Nếu trước khi cưới bạn có công việc ổn định và yêu thích. hãy cố gắng giữ công việc đó dù kết hôn và sinh em bé. Việc này cũng đảm bảo thu nhập cùng với chồng giúp cuộc sống đỡ áp lực hơn.

Khánh An

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

5 cách detox cực nhanh giúp bạn gái có được làn da trắng sứ, mềm mịn như nhung đón xuân về