"Mình 32 tuổi, hiện sống cùng bố mẹ ở Hà Nội, thu nhập 40-50 triệu/tháng, tính tình được nhận xét là chu đáo, hoà đồng. Mình không xét nét hay khó tính gia trưởng gì hết, thậm chí còn được khen là tâm lý nữa nhưng phải tội mình chỉ cao 1,67m -65kg người hơi đậm, mặt hơi rỗ, ngũ quan không hài hoà, cụ thể là mũi tẹt và mắt 1 mí. Mình biết ngoại hình mình không đẹp nên cố bù lại bằng tính cách và công việc ổn định. Trước đây mình cũng có quen bạn gái nhưng yêu đương 1 thời gian thì chia tay chứ chưa hề bị từ chối ngay khi vừa quen nhau như lần này.
Mình có tán bạn nữ này, bạn ấy cũng chỉ cao có 1,5m-45kg người đầy đặn săn chắc kiểu vẻ đẹp phồn thực ấy, trông ưa nhìn. Bạn ấy làm freelance thu nhập chắc loanh quanh 30 triệu/tháng gì đó, cuộc sống dư dả thoải mái. Lúc đầu chưa biết mặt thì bạn ấy nói chuyện với mình rất vui vẻ nhiệt tình, 2 đứa hợp nhau cực kỳ. Bạn ấy hay order cafe đến chỗ làm tặng mình, mình thì order bánh ngọt/đồ ăn vặt cho cả mấy chị em trong văn phòng bạn ấy. 2 đứa tíu tít đến mức tưởng như gặp là có thể ngỏ lời yêu luôn được.
Thế là mình hẹn gặp. Buổi tối hôm đấy mình chuẩn bị hoa, quà là 1 cái lắc tay để tỏ tình nhưng ăn uống vui vẻ xong bạn ấy chỉ nhận hoa, từ chối quà rồi bảo 2 đứa làm bạn thì hợp hơn. Về nhà, mình cố gặng hỏi lý do thì bạn ấy nói là không hợp gu, nhưng mình hiểu đại ý là ngoại hình của mình kém còn gu bạn ấy là ưa nhìn cơ, lại còn cố an ủi mình “với điều kiện như anh thì hoàn toàn có thể hẹn hò với bạn nữ khác xinh xắn đáng yêu hơn em mà”
Bạn ấy nói có thể làm bạn nên mình vẫn nói chuyện, vẫn tag bạn ấy vào những bài viết ẩm thực hỏi bạn ấy có muốn đi ăn không v.v… Vì mình nghĩ tán gái thì đẹp trai không bằng chai mặt nhưng bạn ấy rất lạnh nhạt. Mấy hôm nay mình thấy bạn ấy với 1 bạn nam khác tag nhau, thả tim nhau các kiểu con đà điểu. Mình vào soi thì thấy bạn nam kia cao to đẹp trai, chụp ảnh chung với nhau còn viết caption “ăn tối cùng bữa khuya” này nọ. Mình vừa thả “haha” cái stt đấy thì bạn nữ block mình luôn. Hoá ra ngoại hình quan trọng đến vậy đấy... Có khi sắp tới mình cũng phải đi nhấn mí, làm mũi thôi nhỉ"
Câu chuyện của bạn nam này nhận được đông đảo sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng bạn nam này đã không gặp may mắn khi tỏ tình với người không phù hợp với mình. Một số khác cũng động viên rằng ngoại hình không quá quan trọng và với công việc, tính cách như T.A thì bạn sẽ sớm gặp được nửa kia ưng ý.
"Sao bạn không tìm bạn nữ có ngoại hình tương đồng với bạn? Trả lời được câu này thì khắc bạn sẽ hiểu chuyện bạn nữ kia không đồng ý lời ngỏ ý của bạn cũng là lẽ bình thường", một người dùng viết.
"Ông có thích gái xinh không? Có chứ gì. Thế thì con gái cũng thế. Thằng kia ngoài 40-50 triệu nhà Hà Nội như ông thì nó còn đẹp trai nữa", một người khác bình luận.
Bí quyết giúp bạn sớm thoát ế
Chăm chút ngoại hình để trông hấp dẫn hơn
Trước khi đối tượng tiềm năng khám phá giá trị bên trong của bạn, họ vẫn cần có một chút “rung động” trong cuộc hẹn đầu tiên. Chuyên gia tâm lý Leil Lowndes (Mỹ) cho rằng ấn tượng đầu tiên chính là nền tảng của mối quan hệ tương lai. Dĩ nhiên, tố chất thông minh hay tính cách tử tế là rất quan trọng, nhưng bạn không nên bỏ qua yếu tố ngoại hình chính là một nguyên nhân phổ biến giải thích tại sao chưa có người yêu.
Giảm bớt tiêu chuẩn người yêu
Tiêu chuẩn người yêu lý tưởng của bạn là gì? Nếu bạn trả lời “không có tiêu chuẩn gì cả” thì có thể vì danh sách đó quá dài. Trong trường hợp này, lý do tại sao chưa có người yêu chính là vì bạn hơi kén chọn khi muốn tìm một nửa vừa khít của mình. Có một số người thì lại khó tìm được người yêu do ảnh hưởng bởi những tiêu chuẩn của ba mẹ. Mà bạn biết đấy, ba mẹ của chúng ta luôn có một danh sách khá dài!
Dành nhiều thời gian hơn để hẹn hò
Khi quá đam mê với công việc, bạn sẽ mang theo gánh nặng trách nhiệm 24/7 đến nỗi chẳng còn thời gian để hẹn hò. Tác giả của nhiều quyển sách về tâm lý, Steve McClatchy (Mỹ), khuyên chúng ta nên giảm bớt áp lực chịu trách nhiệm mọi thứ. Là một người cha của 4 đứa trẻ, đồng thời là một diễn giả, chuyên gia tư vấn, tác giả và doanh nhân, anh khẳng định việc đặt sai thứ tự ưu tiên có thể khiến bạn không tìm thấy hạnh phúc.
Khánh An