Suốt 2 năm nàng dâu không ăn Tết nhà chồng, nguyên nhân khiến nhiều người đồng cảm

Ánh Quỳnh 2023-01-19 16:34
- Nàng sau này có hai năm liền không ăn Tết nhà chồng nhưng khi nghe câu chuyện thì ai cũng đừng tự quyết định của cô.

Tết đến xuân về là thời điểm đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên, vì một số khúc mắc, có những người không thể đoàn tụ được với nhau, gặp lại nhau, dù là người trong gia đình. Câu chuyện của người chồng dưới đây cũng là chuyện không của riêng ai.

Suốt 2 năm, nàng dâu không ăn Tết nhà chồng, nguyên nhân khiến nhiều người đồng cảm

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông người dùng mạng xã hội, một người dùng tên T.H đã kể về chuyện hôn nhân của mình. Được biết, anh chồng này đang rất khó xử vì bên tình - bên hiếu.

T.H cưới vợ năm 2020, tuy vậy, mẹ và vợ anh không mấy hòa thuận. Mẹ anh từng khiến chị dâu trầm cảm. Vì vậy, bà cũng có ác cảm với vợ T.H. Điều này dẫn đến T.H phải đưa con về nhà mẹ đẻ 2 năm nay không đón Tết ở nhà nội.

Suốt 2 năm, vợ không ăn Tết nhà chồng, nguyên nhân khiến nhiều người đồng cảm

"Mình cưới vợ từ năm 2020, đầu năm 2021 vợ sinh bé trai đầu lòng, chúng mình cũng yêu được 2 năm, trước khi cưới có sống chung và có bầu trước. Mình rất yêu vợ, mình yêu thầm cô ấy từ lúc em ý học cấp 3, mãi sau này em mới đồng ý và đó cũng là mối tình đầu của mình.
Chúng mình sống với nhau rất hạnh phúc, cô ấy xinh đẹp, ngoan, chung thủy chỉ là hơi bướng, cô ấy không phải là người phụ thuộc. Vợ có cuộc sống riêng, cô ấy yêu bản thân, độc lập từ cảm xúc lẫn tài chính, nhiều lúc mình mỉm cười vì ông trời ban tặng cho mình 1 người vợ tuyệt vời như thế.
Gia đình nhỏ vốn dĩ rất hạnh phúc nhưng vợ và mẹ mình có nhiều mẫu thuẫn. Mẹ mình nổi tiếng xa gần là người khó tính, hơi ghê, mẹ từng khiến chị dâu trầm cảm. Rồi đến vợ mình, sau khi biết vợ có bầu trước, mẹ đã chuyển từ quý sang ghét, bất cứ điều gì vợ làm mẹ đều soi.
Vợ về quê ở trước sinh 1 tháng, còn mình ở HN làm việc, chỉ cuối tuần mới về được, mình không thể hiểu rõ em đã trải qua những gì. Chỉ biết là mỗi ngày em đều khóc, vì mẹ và họ hàng mình hay nói em hư hỏng, có bầu trước, còn nói bố mẹ em làm ruộng, trong khi nhà mình bố mẹ cũng chỉ làm công nhân bình thường. Cô ấy có xảy ra mâu thuẫn và về nhà mẹ đẻ, cách đó tầm 20km để sinh con. Mình về nhiều lần quán triệt mẹ và họ hàng nhưng ai trước mặt mình cũng nói ngon ngọt.
Khi vợ mình sinh được 1 tháng, bố mẹ mình xuống đón về, có cả mình ở đó thì mẹ rất thương em, vợ cũng cảnh giác nên không về luôn, rồi mỗi ngày mẹ mình đều chạy qua chạy lại thăm cháu, mua đồ cho vợ, cô ấy dần bớt giận và về nhà mình cho ông bà chăm. Mình lại tiếp tục quay về HN làm việc, chiều thứ 7 về và sáng thứ 2 lên sớm. Được vài ngày yên ổn thì mẹ mình, một vài người họ hàng lại mâu thuẫn với vợ, mình chỉ thấy vợ gọi lên khóc vì mẹ cho cô ấy ăn đồ để tủ lạnh từ hôm trước, mẹ và dì bắt em phải đi dọn nhà, nấu cơm, giặt đồ mà không được đến gần con, trừ những lúc con đói.

Suốt 2 năm, vợ không ăn Tết nhà chồng, nguyên nhân khiến nhiều người đồng cảm

Mẹ luôn bóng gió vì mình phải đi làm nuôi em trong thời gian em sinh. Nhưng khi mình ở nhà, mẹ lại rất bình thường.Có lần mình còn nghe hàng xóm gọi điện, nói rằng mẹ cầm chổi rồi động tay động chân với vợ, mình đã tức tốc bỏ việc về nhà giải quyết, cả nhà vợ cũng lên. Mẹ mình chỉ biết cúi đầu không nói gì, cũng từ đó vợ đưa con về ngoại không trở lại.
Tết 2022, vợ con mình ăn Tết ở ngoại, mình chạy đi chạy lại giữa 2 nhà, từ chiều mùng 1 mình ở hẳn nhà vợ. Ra Tết, mẹ mình ốm phải nhập viện Hà Nôi, chị dâu đến thăm 30 phút, vợ không đến thăm mà đưa tiền cho mình. Mình nói với mẹ điều đó, bà chỉ biết im lặng. Mình biết rằng gia đình mình có lỗi, mình càng có lỗi khi không bảo vệ được vợ con.
Mình luôn cố gắng bù đắp cho em khi lên Hà Nôi, ngoài đi làm ra thì hầu như mọi việc trong nhà là mình làm. Mình muốn mẹ xin lỗi vợ, nhưng thật khó vì bà cực kì cứng đầu. Đến giờ là hơn 1 năm - gần 2 năm, 2 mẹ con không nói chuyện, không gặp nhau, mẹ không xin lỗi cũng không dám đối diện với vợ. Mẹ hay chuẩn bị đồ cho mình mang lên Hà Nội, trong đó luôn có 1 túi riêng đồ bổ, lá, đồ ăn dành riêng cho vợ, mẹ không nói mà chỉ gói rất kĩ để vào đó. Họ hàng cũng không dám nói đụng đến vợ, mẹ càng không, suốt hơn 1 năm qua hàng xóm cũng thấy bà thay đổi, nhẹ nhàng hơn.
Năm nay, lại là một năm vợ không về nhà mình ăn tết, mình thử nói với em nhưng bị gạt đi. Có lẽ rất khó để tha thứ, rất khó để mẹ con đối diện với nhau. Mình phải làm sao để kết nối được 2 người hay để thời gian làm lành, làm hòa."

Suốt 2 năm, vợ không ăn Tết nhà chồng, nguyên nhân khiến nhiều người đồng cảm

Dòng tâm sự của người dùng này nhận được nhiều sự đồng cảm trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu là khó tránh khỏi. Hai người phụ nữ không phải máu mủ, không sống chung cùng nhau, lại thêm nhiều nguyên nhân làm nảy sinh mâu thuẫn. Hiện tại, mẹ của T.H đã hối lỗi và thay đổi. Mong rằng sau một thời gian nữa, mẹ chồng - nàng dâu họ sẽ đoàn tụ.
"Phụ nữ mới sinh như con cua lột, yếu ớt, mong manh... Những kí ức kinh khủng này sẽ ám ảnh đến suốt đời, sẽ hằn sâu vào tâm lí như vết sẹo suốt đời...Không chỉ bà mẹ chồng kinh khủng và tai quái, hà cớ gì cả họ hàng và cụ thể là cái bà dì kia có quyền nhảy vào hành hạ cháu dâu???", một người dùng viết.
"Mẹ bạn ghê gớm thật sự rất. Với con dâu không quý nó thì làm sao nó quý lại mình. Cái gì thì cái, cũng phải có giới hạn chứ quá đáng ai mà chịu được. Bát nước đổ đi khó mà múc lại được. Mực đen đổ vào trang giấy trắng còn lâu mới phai mờ. Tha thứ bỏ qua hơi khó. Thôi thì bạn cố gắng làm người ở giữa từ từ khuyên nhủ vợ vậy", một người 

Cách cư xử của chồng khi đứng giữa mẹ và vợ

Lắng nghe và hiểu chuyện

Đầu tiên, khi có mâu thuẫn nảy sinh giữa mẹ và vợ, người chồng không nên có thái độ khinh hay trọng một bên nào, hãy nhẹ nhàng lắng nghe câu chuyện từ cả hai phía và sau đó nêu lên ý kiến riêng của mình.

Mẹ là đấng sinh thành, người đã không quản nhọc nhằn, khó khăn để sinh ra và nuôi dưỡng bạn thành người. Mẹ cũng là người bên bạn nhiều nhất khi bạn cần, quan tâm và lo lắng cho bạn. Vậy nên, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra trước tiên phải lắng nghe để hiểu nỗi lòng của mẹ, bạn và vợ cũng cần tôn trọng mẹ vì dẫu sao người cũng đã lớn tuổi, cũng từng trải qua rất nhiều chuyện.

Không đẩy mọi chuyện đi quá sâu

Mọi vấn đề chung quy lại đều có cách giải quyết, quan trọng là dựa vào thái độ và cách ứng xử của mình. Vậy nên, người chồng nên biết cách kiểm soát và giải quyết mâu thuẫn đó. Đôi khi những mâu thuẫn nhỏ hãy góp ý để mẹ và vợ có thể tự giải quyết, không cần can thiệp vào quá sâu và khiến tình trạng tồi tệ hơn.

Nếu được hãy kết thúc mâu thuẫn triệt để, chấm dứt cãi vã, đừng để mọi chuyện cứ mãi dở dang để lại nỗi ấm ức, hậm hực trong lòng của cả mẹ và vợ.

Giữ giọng điệu trung lập, đừng buộc tội riêng một ai

Lưu ý, khi đứng giữa hai người phụ nữ với nhau, không nên dùng từ ngữ thô thiển, cay độc, tiêu cực với cả hai, hoặc một trong hai người. Không nên chê bai hay buộc tội người này trước mặt người kia, không đổ lỗi cũng như nói xấu ai trong số họ. Điều này vô cùng quan trọng để giúp bạn liên kết giữa hai người và khiến cho mọi người đều có được sự tôn trọng với nhau.

Điều quan trọng nữa mà người chồng nên biết khi đứng trước cuộc cãi vã giữa mẹ và vợ đó là không nên hùa theo một phía và buộc tội người còn lại, chẳng hạn như nghe theo mẹ mà phàn nàn, chửi bới vợ hay ngược lại. Trách nhiệm của người chồng, người con trai là hướng câu chuyện mâu thuẫn nằm trong tầm kiểm soát và giải quyết được.

Ánh Quỳnh

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Top 15 mẫu váy sơ mi cách điệu hot trend nhất hiện nay