Sát ngày cưới, người yêu cũ của chồng tặng "món quà" làm tôi thức trắng cả đêm

T.P 2023-08-21 13:32
- Huy nói xác định cưới nên không giấu giếm tôi điều gì, kể cả chuyện con riêng của anh ấy.
Chưa bao giờ tôi nghĩ bản thân sẽ rơi vào hoàn cảnh éo le như thế này. Tôi năm nay 24 tuổi, chuẩn bị lấy chồng. Anh hơn tôi 8 tuổi và là trưởng phòng cũ của tôi. Chúng tôi quen nhau gần 2 năm mới về ra mắt gia đình 2 bên để bàn chuyện nghiêm túc và mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ.
Bố mẹ anh đều là công chức về hưu hiền lành và rất yêu quý tôi. Huy trưởng thành chín chắn, có công việc ổn định rất yêu chiều tôi. Bố mẹ tôi cực kỳ hài lòng về anh, cố gắng vun vén cho hai đứa. 2 gia đình cũng đã gặp mặt để bàn về đám cưới vào cuối năm nay. Tôi với Huy đã làm lễ dạm ngõ. Tôi cứ ngỡ bản thân là cô gái hạnh phúc nhất, đột nhiên, một đứa con riêng 5 tuổi của anh từ đâu xuất hiện.

Sát ngày cưới, người yêu cũ của chồng tặng món quà làm tôi thức trắng cả đêm

Tôi với Huy đã hẹn hò 2 năm, chuẩn bị làm đám cưới. (Ảnh minh họa)

Hồi mới yêu anh cũng từng kể với tôi về mối tình đầu. Anh và cô ấy yêu nhau từ thời sinh viên. Huy rất yêu và tính đến chuyện nghiêm túc khi dẫn cô ấy về nhà chơi nhưng đột nhiên gia đình người đó vỡ nợ. Cô ấy bỏ ra nước ngoài với bố mẹ, không một thông báo, không một lời từ biệt với anh. Huy đau khổ, suy sụp. Suốt một thời gian dài, anh không dám làm quen với cô gái nào cho đến khi gặp tôi.
Bạn bè và gia đình anh cũng kể với tôi chuyện này. Tôi tin gia đình anh không giấu giếm chuyện gì. Những tưởng mọi chuyện chỉ có thế, đột nhiên cô ta quay trở về, dẫn theo một đứa trẻ 5 tuổi đến tìm gia đình anh và đòi danh phận. Năm đó cô ấy bỏ đi rồi mới phát hiện có bầu, anh và gia đình hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của đứa bé đó.

Sát ngày cưới, người yêu cũ của chồng tặng món quà làm tôi thức trắng cả đêm

Cậu con trai 5 tuổi anh quay ở về làm thay đổi tất cả. (Ảnh minh họa)

Bố mẹ anh đã gọi tôi sang nói chuyện. Ông bà xin lỗi và hỏi ý kiến tôi muốn giải quyết như thế nào vì thằng bé đúng là con anh và họ không nỡ từ chối vì dù sao đó cũng là con cháu nhà họ. Còn Huy cũng đã hoàn toàn cạn tình cảm với cô ta nhưng đứng trước đứa con từ đâu đến anh cũng đang rối bời chưa biết phải làm sao.
Tôi đã thức trắng cả đêm để khóc. Quả thực, tôi chưa bao giờ nghĩ hay chuẩn bị tinh thần cho những tình huống như thế này. Và nói thẳng là tôi không muốn nuôi đứa bé ấy. Tôi không muốn tự nhiên có một đứa con 5 tuổi không chung dòng máu từ đâu xen vào gia đình. Dù đứa bé đó vô tội nhưng tôi cũng đâu có tội tình gì.
Tôi đã suy nghĩ đến việc chia tay anh và hủy hôn, tranh thủ khi cả 2 chưa đăng ký kết hôn dù rất yêu anh và quý gia đình anh. Nhưng người tính không bằng trời tính, tôi phát hiện bản thân cũng đã có bầu.
Mọi thứ ập đến cùng lúc và tôi đang viết những dòng này trong tâm trạng rối bời không biết phải làm sao. Tôi cũng chưa nói chuyện có bầu với ai nhưng cũng không nỡ bỏ con. Giờ tôi phải làm sao mới trọn vẹn đây? Xin mọi người cho tôi lời khuyên. 
T.P (Hà Nội)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

4 kiểu váy hè bạn nên sắm bởi không chỉ xinh mà còn chẳng sợ lỗi mốt