Nghe lời cha mẹ, chàng trai dứt khoát chia tay người yêu nhưng lại trách móc khi nàng mặc váy cô dâu

Khánh Chi 2022-10-09 10:00
- Anh chàng không có chính kiến, dứt khoát chia tay bạn gái. Nhưng sau đó, thấy người yêu cũ lại trách móc rằng cô không nỗ lực cùng anh vượt qua thử thách.

Khi yêu đương, hẹn hò với một ai, ai cũng mong chuyện tình cảm của mình có thể cập bến bờ hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải chuyện tình yêu nào cũng có cái kết đẹp. Đôi khi, vì một số lý do khác nhau, những người đã từng yêu nhau không thể ở bên nhau và chuyện tình cảm của họ đành tan vỡ.

Nghe lời cha mẹ, chàng trai dứt khoát chia tay người yêu nhưng lại trách móc khi nàng mặc váy cô dâu

Mới đây, trên một hội nhóm thu hút khá đông bạn trẻ. Một người dùng tên H.T đã tâm sự chuyện tình cảm của mình. Được biết, bạn gái đã hẹn hò với bạn trai trong 3 năm. Tình cảm đôi bên cũng rất sâu đậm. Tuy vậy, chuyện tình yêu của cả hai không được cha mẹ của bạn trai ủng hộ.

Nghe lời cha mẹ, chàng trai dứt khoát chia tay người yêu nhưng lại trách móc khi nàng mặc váy cô dâu

(Ảnh minh họa)

Anh chàng bỏ mặc lời hứa, cả hai chia tay khi vẫn còn tình cảm. Sau đó, anh đã có người yêu mới. H.T làm mẫu cho một tiệm áo cưới. Khi nhìn thấy ảnh cô mặc váy cưới, anh chàng đã trách móc cô không giữ được lời hẹn ước khi xưa mà vội đi lấy chồng. Lời nói của bạn trai khiến cô gái vừa nức nở, tức tưởi.
Trích tâm sự của người dùng này:
"Chúng tôi quen nhau 3 năm, từ năm 2019 trong 1 chuyến du lịch cùng bạn bè. Trong 3 năm đó, chúng tôi cùng đi học, cùng đi làm, cùng nhau thực tập, cùng nhau tốt nghiệp, làm mọi thứ cùng nhau. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ tình cảm chúng tôi dành cho nhau và luôn nhắc chúng tôi nên cưới rồi.
Ra trường được 1 năm thì tôi đề cập với anh chuyện cưới xin. Cả 2 cùng thưa chuyện với gia đình, nhưng mà ba mẹ anh không đồng ý, vì nhà tôi cách nhà anh 600km và tôi là người theo đạo Công giáo. Ba mẹ tôi thì bảo nếu anh cũng chấp nhận theo đạo thì sẽ cho chúng tôi cưới nhau. Nhưng mà anh nghe theo ba mẹ, bỏ mặc lời hứa là sẽ theo đạo để được cưới tôi từ những ngày đầu mới quen.
Tôi rất buồn nhưng cũng không trách anh đâu. Sau đó chúng tôi không nhắc lại chuyện cưới xin nữa, nhưng tình cảm cũng không còn như lúc trước nên đầu năm nay tôi quyết định chia tay và chuyển về quê sống. Mặc dù anh bảo còn yêu nhưng tôi biết, kết quả vẫn vậy, ba mẹ anh đã không thích tôi ngay lần đầu gặp mặt rồi.
Hôm đó tôi còn chưa kịp làm gì, khi biết ba mẹ tôi chỉ làm nông, trên tôi có 2 anh trai, dưới có 2 em gái thì 2 bác đã bảo có việc quan trọng nên đi trước. Tôi thì chưa bao giờ xấu hổ vì ba mẹ là nông dân và nhà tôi đông con cả. Ba mẹ tuy vất vả nhưng vẫn nuôi chúng tôi nên người, anh trai tuy không học đại học nhưng bây giờ người thì có công ty, người thì có xưởng sản xuất riêng. Bản thân tôi khi đó cũng đang làm quản lý cửa hàng cho 1 hệ thống lớn, lương còn cao hơn cả bạn trai tôi.

Nghe lời cha mẹ, chàng trai dứt khoát chia tay người yêu nhưng lại trách móc khi nàng mặc váy cô dâu

(Ảnh minh họa)

Cách đây 3 tháng, bạn bè kể cho tôi rằng anh có người yêu mới rồi. Mẹ anh còn đăng lên FB hình chụp chung với bạn ấy nữa, bạn ấy được mẹ anh nhận làm con dâu rồi. Tò mò vào tìm hiểu thì tôi mới biết, bạn ấy cũng theo đạo Công giáo như tôi, nhà bạn ấy cách nhà anh 400km, ba mẹ bạn ấy thì làm kinh doanh. Thực sự khi biết chuyện tôi đã rất hụt hẫng, tôi muốn hỏi anh ấy xem những gì tôi thấy có phải là thật không. Nhưng rồi tôi chẳng làm gì cả, lặng lẽ khóc 1 đêm rồi thôi.
Còn tôi, chẳng có cái đám cưới nào ở đây cả, hôm nay tôi đi làm mẫu make-up cô dâu cho 1 studio, vì thấy tấm ảnh xinh nên đăng lên, vậy thôi. Khi nhận được tin nhắn cùng với lời trách móc của vài người bạn tôi cũng chẳng buồn giải thích. Nhưng khi nhận được tin nhắn của anh tôi lại khóc, 8 tháng rồi, tôi vẫn chưa hề quên được anh, vẫn khóc khi xem lại những tấm hình cũ, đọc những tin nhắn cũ. Còn anh thì trách tôi vội cưới người khác trong khi anh đã có người yêu mới rồi.
Khi còn quen nhau, không dưới trăm lần tôi nghĩ tới dáng vẻ của chính mình khi mặc váy cưới, cũng như dáng vẻ của anh khi thấy tôi mặc váy cưới. Hôm nay tôi hỏi anh thấy tôi mặc váy cưới thế nào, anh bảo xinh lắm, nhưng lúc anh thấy hình này rất buồn, anh còn nhấn mạnh rằng tôi vội vàng cưới như vậy là đã quên anh rồi hay sao? Tôi thực sự không biết trả lời thế nào cho đúng...."

Nghe lời cha mẹ, chàng trai dứt khoát chia tay người yêu nhưng lại trách móc khi nàng mặc váy cô dâu

(Ảnh chụp màn hình)

Cách cư xử bạc nhược của bạn trai này bị dân mạng chê cười. Chuyện cha mẹ phản đối là vấn đề mà nhiều cặp đôi gặp phải. Người lớn tuổi có kinh nghiệm và góc nhìn riêng của họ.
Vì vậy, họ thường phản đối chuyện yêu đương vì biết được rằng hôn nhân quả thực rất phức tạp chứ không ngọt ngào như yêu đương hẹn hò. Tuy nhiên, đây mới chính là thử thách chứng tỏ hai bạn yêu nhau thật lòng, sẵn sàng vượt qua tất cả sóng gió để đến với nhau. 
"Ba đồng một mớ đàn ông. Sao em lại tiếc kẻ không ra gì", người dùng B.T viết.
"Chưa cưới được thì đau lòng.cưới được rồi thì không còn lòng mà đau. Với 1 người đàn ông không có lập trường thì tốt nhất là chấm dứt sớm cho bớt đau khổ", người dùng T.D bình luận.

Phải làm gì khi cha mẹ phản đối chuyện tình cảm?

Tìm hiểu nguyên nhân
Liệu chúng ta có lỗi lầm hay thiếu sót gì khiến các bậc phụ huynh không hài lòng, dẫn đến ngăn cấm như thế. Có nhiều gia đình ngăn cấm tình yêu của con cái mình bởi họ không muốn con họ lấy phải một cô gái vụng về, không biết chăm sóc cho gia đình, cũng có những gia đình lại có quan điểm không cho con trai lấy vợ làm kinh doanh, có những gia đình thì cấm con gái lấy chồng xa, cầm con gái lấy chồng làm lái xe, cấm con gái lấy chồng kỵ tuổi…có vô vàn những lý do người lớn đưa ra để phản đối tình yêu của con trẻ.
Lắng nghe ý kiến của gia đình

Bạn nên bình tĩnh lắng nghe ý kiến, quan điểm của gia đình, hãy lắng nghe xem bố mẹ mong muốn điều gì, bố mẹ trông chờ điều gì ở người bạn đời của bạn.

Khi bạn lắng nghe bố mẹ, cũng là cách bạn thể hiện sự tôn trọng, sự hiếu thảo của mình với bố mẹ, cho dù bạn không đồng tình với quan điểm của bố mẹ nhưng bạn vẫn nên lắng nghe hết những gì bố mẹ nói một cách nghiêm túc.

Xem xét lại tình cảm của hai bạn

Tình yêu đôi khi rất khó lý giải. Người ta yêu nhau vì nhiều lý do khác nhau. Sự đối lập cũng là yếu tố hấp dẫn lẫn nhau vì người ta có thể nhìn thấy bản thân trong mối quan hệ với người khác xa với mình.
Khi bạn gặp tình yêu như thế, nó có thể biến điều không thể thành có thể. Nếu bố mẹ phản đối, bạn nghĩ là do họ không hiểu bạn. Điều đó khiến bạn bối rối và khó chịu. Bạn yêu bố mẹ, nhưng người ấy cũng quan trọng không kém. Nếu đang yêu thực sự, bạn sẽ làm bất cứ điều gì để bảo vệ người ấy, thậm chí bất chấp cả sự phản đối của bố mẹ. 
Khánh Chi

 

 

 
 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Nếu tim vẫn đầy thương tổn, đừng nên vội vã kiếm tìm tình yêu