Ngày nay, vì sao hôn nhân của nhiều cặp đôi 8X ở Trung Quốc đổ vỡ không thể cứu vãn?

Anh Chi 2023-07-24 14:06
- Theo kết quả một cuộc khảo sát, tỷ lệ tan vỡ hôn nhân của các cặp vợ chồng 8X tại Trung Quốc hiện cao nhất, tới 30%. Vì đâu nên nỗi?
Ở Trung Quốc, đối với một số người thuộc thế hệ 8X, việc giặt giũ, nấu nướng, dọn phòng và chăm sóc người già đã trở thành chuyện quá khứ. Theo quan niệm của họ, cuộc sống cần phải thoải mái và tràn đầy niềm vui.

Dù sao, họ chỉ có một con, tiền bạc thuộc về bản thân. Với những công việc như dọn dẹp nhà cửa có thể thuê người làm bán thời gian để làm, bữa ăn có thể đặt mang đến và người già có thể nhờ bảo mẫu chăm sóc. Tóm lại, họ không muốn bị gò ép trở thành những bà nội trợ truyền thống hay những người chồng "đầu bếp tại gia".

Họ đã quen với việc không tiết kiệm tiền, không nấu ăn, không giặt giũ và không làm việc nhà. Nhưng khi cha mẹ họ già đi và tiền của họ cạn kiệt, gia đình đối mặt với vấn đề lớn. Nếu không giải quyết được, các cặp đôi 8X sẽ phải đối diện với nguy cơ ly hôn.

Ngày nay, vì sao hôn nhân của nhiều cặp đôi 8X ở Trung Quốc đổ vỡ không thể cứu vãn?

(Ảnh minh họa)

Bình Bình và bạn trai Đổng Nam (sống tại Quảng Tây, Trung Quốc) đều sinh vào cuối những năm 1980. Họ sở hữu ô tô và thích chơi game, thường xuyên gọi ship đồ ăn. Hình ảnh bên ngoài của họ rất sành điệu và thời thượng nhưng thực tế thu nhập hàng tháng không cao, sống chung với bố mẹ, chỉ có đủ tiền tiêu vặt. Sau khi kết hôn, họ dành 80% thời gian sống ở nhà Đổng Nam và 20% sống ở nhà Bình Bình, không phải đối mặt với áp lực từ công việc nhà hay cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, mọi thứ đột nhiên thay đổi khi sau một năm kết hôn, cha của Bình Bình bị một cơn đau tim nghiêm trọng và cần phẫu thuật. Đôi vợ chồng trẻ phải đối mặt với tình huống khó khăn và cảm thấy mệt mỏi. Mẹ của Bình Bình cũng gặp vấn đề về sức khỏe và gia đình không đủ khả năng thuê hộ lý. Bây giờ, Bình Bình và Đổng Nam phải thay phiên nhau chăm sóc cha, giúp đỡ mẹ. Vì lẽ đó, đôi vợ chồng trẻ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn dành thời gian để nghỉ ngơi và thư giãn.

Tiếp theo là các khoản chi phí, cả Bình Bình và Đổng Nam chưa từng gặp sự cố lớn nào trước đó. Ban đầu, họ nghĩ rằng khoản tiền đặt cọc 20.000 nhân dân tệ (600 triệu đồng) cho bệnh viện sẽ đủ, không ngờ chỉ sau vài ngày là đã hết. Sau các kiểm tra và xét nghiệm, khoa điều trị nội trú thông báo họ cần nộp viện phí. Tuy nhiên, cả hai người không có tiền tiết kiệm vì trước đó họ đã sử dụng các khoản tiền tiết kiệm của bố mẹ hai bên để mua nhà khi kết hôn.

Ngày nay, vì sao hôn nhân của nhiều cặp đôi 8X ở Trung Quốc đổ vỡ không thể cứu vãn?

(Ảnh minh họa)

Vào lúc này, đôi vợ chồng trẻ gặp khó khăn, phải đi vay mượn khắp nơi nhưng bạn bè cùng trang lứa cũng hầu hết không có nhiều tiền tiết kiệm. Cuối cùng, Bình Bình đề xuất bán nhà, Đổng Nam nghe được liền phản ứng: "Nếu cô muốn bán nhà, tôi sẽ ly hôn". Bình Bình cũng tức giận nói: "Anh là người tỏ ra vô tâm, vừa gặp khó khăn đã suy tính đến việc ly hôn. Tôi đánh giá tính mạng của bố mẹ quan trọng hơn cả hôn nhân. Nếu bán nhà, anh cứ lấy phần mình và rời khỏi cuộc đời tôi!"

Một số cặp vợ chồng 8X phải đối mặt với áp lực gia đình kiểu 4 + 2 + 1. Trên là 4 người già, dưới là một đứa trẻ. Họ phải gánh vác cuộc sống của 7 người, đối diện với việc phải chăm sóc những người thân quen dù trước đó từng được nuông chiều. Điều này khiến một số người không chịu nổi và một số người đã chọn cách chạy trốn hôn nhân.

Một số người thuộc thế hệ 8X luôn mang trong mình hoài bão lớn, khao khát trở thành những người nổi tiếng, thành công như Bill Gates. Tuy nhiên, đối diện với sự cạnh tranh xã hội ngày càng gia tăng, con đường của họ thường trở nên nhỏ hẹp. Khi gặp khó khăn trong sự nghiệp hoặc cuộc sống hôn nhân, họ có thể dễ dàng đổ lỗi cho người khác hoặc tìm cách trốn chạy bằng việc ly hôn.

Ngày nay, vì sao hôn nhân của nhiều cặp đôi 8X ở Trung Quốc đổ vỡ không thể cứu vãn?

(Ảnh minh họa)

Trần Hinh và Khưu Diệp (sống ở Thượng Hải, Trung Quốc) là một cặp vợ chồng 8X kết hôn chưa đầy một năm. Trước khi kết hôn, Khưu Diệp là sếp trực tiếp của Trần Hinh và là người đứng đầu công ty luật Hân Hoa. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm kết hôn, công ty thay đổi giám đốc và Khưu Diệp mất cân bằng tâm lý, quyết định nghỉ việc và trở thành luật sư tự do. Anh hy vọng với ba năm kinh nghiệm và một số khách hàng thường xuyên, anh có thể bắt đầu sự nghiệp kinh doanh riêng. Tuy nhiên, việc mở văn phòng luật riêng không thu hút được khách hàng, khiến anh cảm thấy lo lắng và sợ hãi.

Trong giai đoạn khó khăn này, Trần Hinh lo lắng cho chồng và cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và cãi nhau. Trần Hinh bắt đầu chỉ trích chồng không có năng lực, trong khi Khưu Diệp cảm thấy vợ đã ảnh hưởng đến anh. Tình hình càng tồi tệ hơn khi Trần Hinh tham dự buổi họp lớp và so sánh chồng với các bạn đồng trang lứa khác, khiến cô càng không hài lòng với Khưu Diệp. Trần Hinh cho rằng các bạn cô đều lấy được chồng tốt, giàu có và thành công, trong khi Khưu Diệp bị chỉ trích là không chăm chỉ, tự ti và thiếu khả năng tìm kiếm công việc.

Khi các tranh cãi không giải quyết được, Khưu Diệp quyết định dừng nói chuyện và bắt đầu chiến tranh lạnh với vợ. Cuối cùng, anh quyết định nói với Trần Hinh rằng họ nên ly hôn để cô tìm người tốt hơn còn bản thân sẽ phấn đấu sự nghiệp. 

Anh Chi/Theo Sohu

 

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Hyun Bin và Son Ye Jin vướng nghi vấn ly hôn, chuyện gì đây?