Mẹ chồng xót con trai phải nấu cơm cho vợ, con dâu nói ra một câu khiến bà câm nín

T.B 2023-07-26 17:43
- Mẹ chồng tỏ ra không hài lòng khi chồng tôi phải lo nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Trong khi đó, tôi cũng vất vả kiếm tiền, lo lắng kinh tế cho gia đình.

Vợ chồng tôi cưới nhau được 3 năm và có một con nhỏ. Sau đám cưới, tôi sống chung với bố mẹ chồng một năm nhưng vì không hợp, nhiều mâu thuẫn nên chúng tôi quyết định ra ở riêng. Sợ bố mẹ chồng phật ý, vợ chồng tôi thuê nhà ở gần nhà ông bà. Tuy vậy, mẹ chồng vẫn thường xuyên qua lại, can thiệp vào chuyện riêng của vợ chồng tôi.

Chồng tôi làm công ăn lương, không làm thêm nên thu nhập cố định và khá khiêm tốn. Anh là người đứng đắn, chỉn chu, thương vợ, yêu con, không thích rượu chè, nhậu nhẹt. Có thể, chồng tôi không kiếm được nhiều tiền bằng người ta, nhưng tôi hài lòng về anh.

Mẹ chồng xót con trai phải nấu cơm cho vợ, con dâu nói ra một câu khiến bà câm nín

Mẹ chồng tỏ ra khó chịu khi thấy chồng tôi phải nấu cơm, rửa bát cho vợ. 

Tôi làm buôn bán tự do nên không thể đi đi, về về đúng giờ hành chính như mẹ chồng mong đợi. Bà thường xuyên mỉa mai, nói mát tôi "đi đêm, về hôm, chẳng biết là đi với ai". Vì thương chồng, tôi vẫn cố gắng nín nhịn. Vì bán hàng online nên tôi phải thức đêm tư vấn cho khách. Đây cũng là khoảng thời gian khách hàng có thời gian rảnh để mua hàng. Tuy vậy, mẹ chồng không thông cảm, thường xuyên mỉa mai, xúc phạm tôi.

Thú thật, thu nhập của chồng chỉ bằng một nửa của tôi. Vì vậy, anh rất ít khi đưa lương cho vợ. Anh hay lấy lý do là anh cũng chi tiêu trong gia đình, đưa hai mẹ con đi siêu thị hoặc mua đồ ăn vặt, xăng xe. Thực ra, các chi tiêu trong nhà, đều do tôi chi hết. Tôi yêu chồng nên không tính toán với chồng. Trước mặt người ngoài, tôi vẫn khen chồng lương cao vì không muốn làm anh xấu hổ với mọi người.

Mẹ chồng xót con trai phải nấu cơm cho vợ, con dâu nói ra một câu khiến bà câm nín

Mẹ chồng luôn nghĩ tôi buôn bán nhỏ, thu nhập chẳng đáng là bao và phải sống nhờ vào chồng. 

Tuy nhiên, điều làm tôi buồn chính là vì mẹ chồng. Bà luôn nghĩ tôi chỉ buôn bán nhỏ, thu nhập chẳng đáng là bao và đang sống nhờ vào chồng. Bà cho rằng con trai đi làm từ sáng đến tối mới là kinh tế chính trong nhà. Bình thường, chồng tôi thường đi làm về sớm. Anh vừa đi chợ, vừa nấu cơm, trông con. Hôm đó, mẹ chồng tôi sang nhà, thấy anh đang lúi húi nấu cơm trong bếp. Bà chép miệng: "Khổ thân con trai tôi, đi làm về còn phải đón con, nấu cơm. Chẳng biết vợ nó để làm gì mà lại để chồng nấu nướng, nội trợ thế này. Ngày xưa mẹ bảo lấy cái Hòa ở thôn X, vừa ngoan, vừa đảm thì không nghe mẹ."

Tức nước vỡ bờ, tôi bước vào nhà, chào bà và nói rõ ràng: "Mẹ à, trong nhà con, vợ chồng đều kiếm tiền, đều làm việc nhà chứ không phải chỉ mình chồng con cáng đáng tất cả đâu ạ. Chồng con đi làm kiếm ra tiền, con cũng đang đi làm và thu nhập cao gấp đôi anh ấy đấy ạ. Dù sao con cũng sẽ chú ý hơn để san sẻ việc nhà với chồng."

Mẹ chồng nghe thế vội vàng "đánh trống lảng". Bà bảo chỉ thương con trai từ xưa đến giờ không phải làm gì, giờ lấy vợ phải làm hết việc nhà đến chăm con. Tôi không muốn đôi co nhiều nên đi lên nhà. Chồng tôi từ nhỏ đến lớn không phải làm gì, tôi cũng được bố mẹ cưng chiều lắm chứ. Tuy vậy, khi có gia đình rồi, cả vợ và chồng cần phải gánh vác trách nhiệm kiếm tiền cũng như làm việc nhà đúng không mọi người? Suy nghĩ của mẹ chồng tôi cổ hủ quá, nhiều lúc tôi không thể bao dung, thông cảm cho bà được. 

T.B (Thái Nguyên)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

Na Ngọc Anh: Tình yêu giống như viên kẹo ngọt, hãy yêu hết mình