Chồng bỏ nhà theo nhân tình đã 3 năm, ngày quay về, anh đưa tôi thứ này để xin tha thứ

B.A 2023-07-23 13:22
- Năm xưa, mặc tôi van xin, níu kéo, chồng vẫn quyết bỏ đi theo nhân tình. 3 năm sau, anh quay lại xin tha thứ nhưng tôi đã không còn thiết tha, mặn mà.

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã 10 năm. Tuy vậy, có 5 năm chúng tôi gặp trục trặc, thậm chí ly thân. Chồng tôi trước đây làm nhân viên kinh doanh bất động sản. Công việc của anh áp lực, thu nhập bấp bênh, vợ chồng tôi hay khắc khẩu, cãi vã. Tôi muốn anh chuyển sang làm công việc khác, ổn định hơn nhưng chồng không đồng ý. 

3 năm trước, tôi phát hiện chồng cặp kè với một người phụ nữ lớn tuổi, là cấp trên của anh trong công ty. Người này giàu có, qua 2 đời chồng, có 2 con riêng. Biết tin, tôi sốc nặng vì không nghĩ có ngày anh phản bội tôi, làm chuyện tệ hại như thế.

Tôi thương các con nên hết sức níu kéo anh để các con có bố. Bố mẹ chồng tôi cũng ra sức ngăn cản anh làm điều trái với đạo lý. Tuy vậy, chồng tôi vì mê muội trong tình - tiền của người ta nên dứt áo ra đi.

Chồng bỏ nhà theo nhân tình đã 3 năm, ngày anh quay đưa tôi thứ này để làm hòa

(Ảnh minh họa)

Chồng đi rồi, tôi vẫn tiếp tục ở nhà chồng, nhờ bố mẹ chồng chăm nom giúp các cháu để đi làm lo kinh tế. Các anh chị em trong nhà cũng hiểu, thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Thấy chồng hư hỏng, ruồng rẫy vợ con, mọi người càng thương tôi hơn. Anh chị chồng thỉnh thoảng cũng giúp đỡ tôi về tiền bạc, sữa bỉm cho các cháu. Dù được gia đình chồng yêu mến, cảm thông nhưng tôi vẫn thấy trống trải, hận chồng mình.

Trong 3 năm đó, chồng không gửi tiền về chu cấp cho các con nhưng thỉnh thoảng vẫn liên lạc hỏi thăm sức khỏe, tình hình học tập của các con. Những khi anh ta gọi, tôi đưa điện thoại cho con trả lời bố, còn tôi không nói gì. Có lần, chồng hỏi đến tôi nhưng các con chỉ bảo mẹ vẫn khỏe, vẫn đi làm bình thường, ngoài ra không nói thêm chuyện gì khác.

Chồng bỏ nhà theo nhân tình đã 3 năm, ngày anh quay đưa tôi thứ này để làm hòa

(Ảnh minh họa)

Tuần trước, chồng tôi bỗng dưng trở về. Bố mẹ chồng mừng rơi nước mắt. Hai ông bà hết lời khuyên chúng tôi quay về bên nhau, gương vỡ lại lành. "Đàn ông có đi Đông, đi Tây, sau này cũng về với vợ con thôi. Các con quay về bên nhau, bố mẹ có chết cũng nhắm mắt", bố chồng tôi nói. 

Chồng tôi hết lời van xin tôi bỏ qua lỗi lầm năm xưa. Anh đưa tôi chiếc chìa khóa nhà và nói: "3 năm ở bên cô ấy, anh đã tích cóp được một căn hộ. Giờ em quay về với anh, chúng ta sẽ ra ở riêng, như đúng ước nguyện năm xưa của em. Về bên anh đi, chúng ta xây dựng gia đình hạnh phúc. Anh hứa sẽ yêu thương, bù đắp cho em."

Nghe chồng nói, tôi chỉ biết cười nhạt. Thấy thái độ dửng dưng của tôi, thậm chí anh ta còn quỳ xuống xin lỗi tôi. Vì bố mẹ và các anh chị chồng, tôi vẫn ở lại nhà chồng thêm mấy ngày sau đó. Tuy nhiên, tôi ngủ riêng cùng các con chứ không ngủ chung với chồng. 2 con tôi cũng không mặn mà với bố. Vì suốt 3 năm vừa qua, anh đâu quan tâm, chăm sóc đến các con.

Sáng qua, tôi quyết định dẫn 2 con về nhà ngoại khiến nhà chồng bất ngờ, kinh ngạc. Tôi thẳng thắn nói mình không thể chấp nhận và không thể tha thứ được cho chồng được nữa. Tôi đã hết tình cảm, giờ có cố gắng hàn gắn, mọi chuyện cũng rất khiên cưỡng. Tôi mong anh sớm giải quyết chuyện ly hôn cho dứt khoát, rõ ràng. 

Gia đình chồng biết là không ngăn cản được tôi nên đành để mẹ con tôi trở về ngoại. Tuy vậy, bố mẹ lại khuyên tôi nên suy nghĩ lại, dù sao chồng tôi cũng đã trở về và ăn năn hối lỗi. Họ khuyên tôi tha thứ để giữ trọn gia đình cho các con. Tôi nên làm thế nào cho đúng đắn nhất đây?

B.A (Hải Phòng)

Nhanh tay nhận ngay quà tặng 300k!

Gói quà 300k dành riêng cho bạn khi đăng ký tích điểm MyPoint. Tích điểm cho mọi hoạt động nạp thẻ, mua sắm và nhận tin về đọc báo tích điểm sớm nhất

K-ICM lần đầu khoe người yêu xinh xắn, phong cách thời trang sành điệu